Bắt "hotgirl" vận chuyển 10 bánh ma túy ngay cổng bến xe Mỹ Đình

(Kiến Thức) - Sau nhiều ngày theo dõi, 6h sáng 7/6 khi thiếu nữ 18 tuổi đang loay hoay kéo va ly ra tới cổng bến xe Mỹ Đình thì các trinh sát hình sự "cất lưới" bắt gọn cô gái này cùng đồng bọn với tang vật 10 bánh ma túy.

Ngày 16/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Vi Trung Hiển (SN 1988, trú huyện Lộc Bình, tỉnh Lạng Sơn) và Lường Thị Huấn (SN 2000, trú huyện Mường Chà, tỉnh Điện Biên) về hành vi “Vận chuyển trái phép chất ma túy”.
Huấn cùng tang vật vụ án. Ảnh: ANTĐ.
 Huấn cùng tang vật vụ án. Ảnh: ANTĐ.
Theo điều tra, chiều ngày 6/6, lực lượng chức năng phát hiện Hiển mang theo một chiếc ba lô về nhà trọ của Huấn ở TP Điện Biên Phủ với nhiều biểu hiện nghi vấn. Đến khoảng 20h cùng ngày, Huấn rời đi cùng chiếc va ly hành lý và một chiếc ba lô lên xe khách về Hà Nội.
Đến khoảng 6h ngày 7/6, Huấn đến bến xe Mỹ Đình, đang kéo va ly ra tới cổng bến thì bịt lực lượng chức năng ập vào bắt quả tang, phát hiện bên trong hành lý chứa 10 bánh hêrôin.
Đối tượng Huấn khi đang đi trên một chiếc xe khách khác bám theo Huấn để quan sát cũng bị công an bắt giữ ngay sau đó.
Tại cơ quan công an Huấn khai vận chuyển số ma túy trót lọt cho Hiển hai lần. Đặc biệt vào tháng 5/2018 vận chuyển trót lọt 4 bánh, nhận 50 triệu đồng thù lao.
Riêng Hiển khai được đối tượng nước ngoài thuê vận chuyển mỗi bánh ma túy là 15 triệu. Hiển sau đó thuê lại Huấn với giá 10 triệu đồng/bánh.

Cựu cán bộ ngân hàng dâm ô bé gái, trả lời quanh co ở tòa

(Kiến Thức) - Tại phiên xét xử phúc thẩm cựu cán bộ ngân hàng dâm ô trẻ em, bị cáo Hùng liên tục trả lời quanh co, không đúng trọng tâm của vụ án.

Chiều ngày 16/7, sau gần 2 tháng tạm hoãn TAND Cấp cao tại Hà Nội đã tiến hành mở phiên phúc thẩm xét xử đối với cựu cán bộ ngân hàng - Cao Mạnh Hùng (SN 1983, quê quán Thái Bình, trú tại Hoàng Mai, TP Hà Nội) về tội dâm ô đối với trẻ em.
Nạn nhân trong vụ án là cháu Y.N. (sinh ngày 27/12/2008, hàng xóm của bị cáo).

Ôtô lao nhà dân, tông chết người rồi bay xuống kênh

(Kiến Thức) - Chiếc ôtô hiệu Inova do người đàn ông “tập lái” chở theo bé trai 2 tuổi bất ngờ mất lái, lao vào vườn nhà dân, tông chết một người đang làm vườn rồi cắm thẳng xuống dòng kênh.

Đến 20h tối nay 15/7, hiện trường vụ TNGT nghiêm trọng ôtô Inova lao vào nhà dân, cắm đầu xuống kênh khiến một người chết vẫn đang được lực lượng chức năng huyện Hóc Môn, TPHCM khám nghiệm, xử lý.
Oto lao nha dan, tong chet nguoi roi bay xuong kenh
 Chiếc xe sau khi lao vào vườn nhà dân, tông chết người rồi cắm đầu xuống kênh nước.
Oto lao nha dan, tong chet nguoi roi bay xuong kenh-Hinh-2
Sau đó chiếc ôtô này chìm hẳn xuống dòng kênh hôi thối. 
Thông tin với PV Kiến Thức, nhiều người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại: Chiều cùng ngày, một người đàn ông (chưa rõ danh tính, khoảng 50 tuổi) điều khiển ôtô hiệu Inova, trên xe có chở theo bé trai khoảng 2 tuổi chạy trên đường TK10 (thuộc khu dân cư Hoàng Hải, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn) thì bất ngờ mất lái.

Người đi đường hoảng loạn vì bị “mưa vật lạ” bay xuống đường

(Kiến Thức) - Nhiều người đi đường một phen hốt hoảng, giao thông hỗn loạn khi phát hiện gạch đá, bình chữa cháy, mảnh kính, chậu kiểng...từ trên những tòa nhà cao tầng bay vèo vèo xuống đường. Ngay sau đó, tuyến đường đã được phong tỏa.

Khoảng hơn 16h chiều nay (16/7), đúng vào giờ cao điểm hàng chục nghìn công nhân công ty Pouchen tan ca, cùng với phương tiện lưu thông đông đúc qua đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM thì bất ngờ từ trên tòa nhà cao tầng giữa khu dân cư gạch đá, bình chữa cháy, mảnh kính, chậu kiểng, cây sắt...bay vèo vèo xuống đường.
 Khoảng hơn 16h chiều nay (16/7), đúng vào giờ cao điểm hàng chục nghìn công nhân công ty Pouchen tan ca, cùng với phương tiện lưu thông đông đúc qua đường Trần Văn Giàu, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, TPHCM thì bất ngờ từ trên tòa nhà cao tầng giữa khu dân cư gạch đá, bình chữa cháy, mảnh kính, chậu kiểng, cây sắt...bay vèo vèo xuống đường.