Bắt giữ nghi phạm sát hại bạn gái, giấu thi thể trong tủ lạnh

Một người đàn ông trong độ tuổi 40 đã bị bắt giữ với cáo buộc sát hại bạn gái, sau đó giấu thi thể nạn nhân trong tủ lạnh suốt một năm.

Theo The Korea Times, ngày 30/9, Thẩm phán Kim Eun-ji của Tòa án Jeonju chi nhánh Gunsan, Hàn Quốc, đã ban hành lệnh bắt giữ nghi phạm với cáo buộc giết người và giấu thi thể nạn nhân trong tủ lạnh trong khoảng một năm.

Cảnh sát cho biết, nghi phạm bị cáo buộc đã siết cổ bạn gái, một phụ nữ ngoài 40 tuổi, vào ngày 20/10/2024 tại một căn hộ ở Gunsa, tỉnh Bắc Jeolla. Sau khi gây án, nghi phạm mua một chiếc tủ lạnh rồi để thi thể nạn nhân vào đó nhằm mục đích che giấu tội ác.

hanquoc.png
Nghi phạm đã bị cảnh sát bắt giữ. Ảnh: Yonhap.

Vụ án được đưa ra ánh sáng gần đây sau khi cảnh sát nhận được trình báo từ một người phụ nữ nói rằng nghi phạm đã thú nhận hành vi giết người.

Khoảng 20 phút sau khi nhận được tin báo, cảnh sát đã bắt giữ nghi phạm tại căn hộ và tìm thấy thi thể nạn nhân trong tủ lạnh.

Được biết, để che giấu tội ác, nghi phạm đã trả tiền thuê nhà cho nạn nhân và dùng điện thoại nạn nhân để nhắn tin cho gia đình cô để họ nghĩ rằng cô vẫn còn sống. Khi người thân hỏi tại sao không thể nói chuyện qua điện thoại, nghi phạm nhắn tin nói rằng cô quá bận.

Sau khi nạn nhân bị sát hại, nghi phạm đã chung sống với một phụ nữ khác. Khi biết về hành vi phạm tội của hắn ta, người phụ nữ này đã báo cho chị gái mình - người sau đó trình báo cảnh sát.

Nghi phạm khai đã sát hại nạn nhân khi hai người xảy ra tranh cãi về một khoản đầu tư thua lỗ. Hắn đã vay 50 triệu won của nạn nhân để đầu tư và bị lỗ 40 triệu won.

"Hắn ta vẫn tiếp tục sử dụng thẻ tín dụng của nạn nhân và thậm chí còn vay tiền dưới tên nạn nhân sau khi giết người", cảnh sát thông tin.

Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.

>>> Mời độc giả xem thêm video: Ấn Độ hạ độ tuổi truy cứu hình sự với tội hiếp dâm

Nguồn video: VTV

Vụ án giết người vì danh dự rúng động đêm Giao thừa

Một thanh niên 24 tuổi bị cáo buộc sát hại mẹ và 4 em gái của mình trong vụ án "giết người vì danh dự" gây rúng động đêm Giao thừa tại Ấn Độ.

Daily Mail đưa tin ngày 1/1, nam thanh niên, được người dân địa phương gọi là Arshad, đã bị bắt giữ sau khi thi thể các nạn nhân được phát hiện tại một khách sạn ở Lucknow, nơi gia đình này đang lưu trú để đón năm mới.
Trong một đoạn video được lan truyền trên mạng xã hội, Arshad thú nhận anh ta đã sát hại người thân để "bảo vệ" họ khỏi hàng xóm - những người mà anh ta cho rằng đang có kế hoạch bán các em gái của anh ta ở Hyderabad.

Rúng động vụ hai người giúp việc sát hại chủ nhà, cướp tài sản

Sau khi sát hại chủ nhà, hai nghi phạm bỏ trốn cùng số trang sức vàng của nạn nhân.

Theo Hindustan Times, Renu Agarwal, 50 tuổi, đã bị sát hại dã man tại căn phòng trên tầng 13 của chung cư ở Hyderabad, Ấn Độ, hôm 10/9. Chồng và con trai 26 tuổi của nạn nhân đi làm vào khoảng 10 giờ sáng và họ cảm thấy lo lắng khi Renu không nghe điện thoại vào buổi tối.

Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được tin báo về việc thi thể Renu được phát hiện trong tình trạng bị trói tay chân và có nhiều vết thương trên cơ thể trong căn hộ.

Nữ sát nhân đầu độc hại chết 3 người nhà chồng

Một phụ nữ Australia đã bị kết án tù chung thân, không được ân xá trong 33 năm sau khi đầu độc hại chết 3 người nhà chồng.

Theo Al Jazeera, Erin Patterson bị kết tội sát hại mẹ chồng, Gail Patterson, bố chồng, Donald Patterson, và chị gái của Gail là Heather Wilkinson bằng cách đầu độc họ bằng món thịt bò Wellington trộn nấm độc.

Bồi thẩm đoàn cũng tuyên bố người phụ nữ 50 tuổi này bị cáo buộc cố ý giết Ian Wilkinson, chồng của Heather. Ian Wilkinson may mắn sống sót sau "bữa tối tử thần" tại nhà Erin ở Leongatha, Australia, hồi tháng 7/2023.