Theo Hindustan Times, Renu Agarwal, 50 tuổi, đã bị sát hại dã man tại căn phòng trên tầng 13 của chung cư ở Hyderabad, Ấn Độ, hôm 10/9. Chồng và con trai 26 tuổi của nạn nhân đi làm vào khoảng 10 giờ sáng và họ cảm thấy lo lắng khi Renu không nghe điện thoại vào buổi tối.
Cảnh sát nhanh chóng tới hiện trường sau khi nhận được tin báo về việc thi thể Renu được phát hiện trong tình trạng bị trói tay chân và có nhiều vết thương trên cơ thể trong căn hộ.

Cảnh sát nghi ngờ hung thủ là người giúp việc nam và đồng phạm của anh ta. Các nghi phạm đã bỏ trốn khỏi thành phố sau khi gây án, mang theo số trang sức vàng của nạn nhân.
NDTV dẫn lời các nhà chức trách ngày 13/9 cho biết, hai nghi phạm đã bị bắt giữ tại Jharkhand và đưa về Hyderabad để phục vụ điều tra.
Được biết, hai nghi phạm đều là người giúp việc. Trong đó, một người làm việc tại nhà Renu và người còn lại làm giúp việc ở tầng trên.
"Người giúp việc đã làm việc ở đó được 10 ngày. Có vẻ như nạn nhân đã bị các nghi phạm tra tấn để cô khai ra nơi cất giữ tiền trong nhà", cảnh sát cho biết.
Đoạn camera giám sát cho thấy các nghi phạm đã bỏ trốn bằng xe của người chủ nhà ở tầng trên.
Các nhà chức trách đã mở cuộc điều tra vụ án.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Sét đánh khiến 83 người thiệt mạng trong một ngày ở Ấn Độ