Bắt giữ 2 "bà trùm" buôn ma túy

Cùng mang vỏ bọc giàu có với nhà nghỉ, quán karaoke và bất động sản, song thực chất, số tiền mà 2 nữ quái đất Bắc Ninh có được phần lớn đều từ ma túy.

Như Báo ANTĐ thông tin, ngày 23-4, đơn vị nghiệp vụ Bộ Công an phối hợp cùng Công an thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) phá chuyên án, bắt giữ đối tượng Trần Thị Hương (SN 1975, trú ở phố Xuân Thụ, phường Đông Ngàn, thị xã Từ Sơn), có hành vi mua bán trái phép chất ma túy.
Đối tượng Chung cùng số tiền hàng tỷ đồng bị thu giữ.
Đối tượng Chung cùng số tiền hàng tỷ đồng bị thu giữ. 
Cơ quan Công an thu giữ 10 bánh heroin và nhiều tang vật liên quan. Đấu tranh, khai thác mở rộng, CQĐT đã khám xét nhà nghỉ “Chu Gia” tại khu phố Mới, xã Tương Giang, thị xã Từ Sơn do Nguyễn Thị Chung (SN 1982) làm chủ, thu giữ thêm 10 bánh heroin và hơn 5 tỷ đồng.
Quá trình điều tra, cơ quan Công an đã dựng được thủ đoạn hoạt động phạm tội của 2 đối tượng này. Có nhan sắc nhưng do ham chơi nên Nguyễn Thị Chung đã lấy chồng năm 17 tuổi. Bi kịch ở chỗ, chồng của Chung là Thắng Giảng, một đối tượng “số má” hoạt động phạm tội về ma túy.
Quãng 10 năm trước, Thắng Giảng bị bắt và bị kết án 18 năm tù về tội Mua bán trái phép chất ma tuý. Không biết sợ, Chung sớm “nối nghiệp” chồng, dấn sâu vào con đường mua bán heroin. Tuy nhiên tinh quái hơn chồng, tiền kiếm được từ ma túy, Chung dùng đầu tư bất động sản và kinh doanh khách sạn, để tạo vỏ bọc thương gia nhằm che mắt cơ quan chức năng. Tài liệu trinh sát thu thập được cho thấy, ma tuý được Chung nhập từ vùng biên về thẳng nhà nghỉ “Chu Gia”, từ đây phân phối cho các “đại lý”.
“Bà trùm” thứ hai là Trần Thị Hương (43 tuổi, HKTT Đông Ngàn, Từ Sơn, Bắc Ninh). Hương là chủ quán Karaoke XO lớn nhất nhì đất Từ Sơn, và sở hữu nhiều bất động sản. Hai “nữ quái” này mỗi lần giao dịch thường từ 10-20 bánh, với phương thức rất nhanh gọn, tinh vi.
Ngày 23-4, ban chuyên án triển khai lực lượng suốt dọc đoạn đường từ quán karaoke XO đến nhà nghỉ “Chu Gia”. Chiều cùng ngày, Hương đi xe máy di chuyển theo hướng từ quán karaoke XO đến nhà nghỉ “Chu Gia”.
Tới nơi, Hương đứng ngoài chờ, xe vẫn nổ máy. Trong tích tắc, đối tượng Chung xách 1 chiếc túi bước ra, chuyền nhanh cho Hương. Khi chiếc xe máy rời nhà nghỉ chừng 100 mét, đối tượng Hương đã bị lực lượng chức năng khống chế, thu toàn bộ số ma túy.
Trước tài liệu, chứng cứ CQĐT thu thập, “bà trùm” Chung cũng đã tự giác giao nộp 10 bánh heroin còn lại cất giấu trong nhà nghỉ. Chuyên án đang được tiếp tục khai thác mở rộng.

Cận cảnh cưỡng chế hàng chục nhà hàng trên đường Nguyễn Khánh Toàn

(Kiến Thức) - Việc cưỡng chế, phá dỡ các nhà hàng, quán nhậu trên đường Nguyễn Khánh Toàn là để phục vụ thi công dự án cống hóa mương Nghĩa Đô kết hợp làm bãi đỗ xe ở con phố này.

Can canh cuong che hang chuc nha hang tren duong Nguyen Khanh Toan
 Ghi nhận của PV Kiến Thức sáng ngày 18/5, các cơ quan chức năng của quận Cầu Giấy (Hà Nội) vẫn đang khẩn trương phối hợp với các đơn vị tiến hành phá dỡ, cưỡng chế hàng loạt cửa hàng, quán nhậu kinh doanh vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Việc thực hiện phá dỡ được tiến hành từ ngày 17/5.

Cái kết của người phụ nữ ôm 5kg ma túy quá cảnh Tân Sơn Nhất

Người phụ nữ Malaysia bị bắt quả tang đang vận chuyển hàng hóa có chứa gần 5kg ma túy quá cảnh sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất.

Ngày 8-5, TAND Cấp cao tại TP HCM xét xử phúc thẩm và tuyên y án tử hình đối với bị cáo Manpal Kaur Gurcharan Singh (47 tuổi, quốc tịch Malaysia) về tội "Vận chuyển trái phép chất ma túy".