Bắt đối tượng trốn nã, lấy vợ sinh con sống ẩn dật trong rừng

Phòng CSHS Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 đối tượng trốn nã ở các tỉnh Tây Nguyên và Bình Dương về quy án.

Trong số đó, Lê Văn Trung (SN 1968, trú tại xã Hưng Thịnh, huyện Hưng Nguyên) là đối tượng trốn truy nã đặc biệt nguy hiểm.
Năm 1998, đối tượng này bị truy nã về tội “Phá nơi giam giữ”.
Để qua mặt công an, Trung đổi tên thành Lê Văn Hùng, lấy vợ, sinh con, sống ẩn dật ở một khu rừng hẻo lánh thuộc xã Đăk Glong (huyện Đắk Hà, Đắk Nông).
Bat doi tuong tron na, lay vo sinh con song an dat trong rung
Các đối tượng tại cơ quan công an. 
Đối tượng Trần Quang Thành (SN 1986, trú tại xã Xuân Lâm, huyện Nam Đàn) lẩn trốn ở Bình Dương; Đỗ Khánh Đức (SN 1978, trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh) trốn ở Kon Tum và Phan Đình Hòa (SN 1979, trú tại phường Đội Cung, TP Vinh) bị bắt khi đang trốn tại Đắk Lăk.
Cả 3 đối tượng này cùng truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Đối tượng Nguyễn Ngọc Tiện (SN 1987, trú xã Kim Liên, huyện Nam Đàn) bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích”. Sau 12 năm lẩn trốn, Tiện bị công an bắt giữ khi đang trốn tại TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.
Công an đang hoàn tất hồ sơ, xử lý các đối tượng theo quy định.

Truy bắt “yêu râu xanh” trốn nã trên biển

Là một kẻ trốn nã gian manh, Nguyễn Văn Hải, SN 1981, trú tại xã Nhân Huệ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương từng nhập cảnh sang nước ngoài sinh sống và lao động một thời gian.

Khi trở về nước với đủ thứ nghề, Hải rất tỉnh táo trước sự để mắt của lực lượng chức năng nên thường xuyên lênh đênh trên biển theo các tàu cá. Tuy nhiên, sự ma mãnh đó vẫn không cứu được đối tượng khỏi lưới pháp luật.

Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52)- CA tỉnh Quảng Ninh phối hợp với PC52- CA tỉnh Hải Dương vừa bắt giữ Nguyễn Văn Hải sau gần 20 năm lẩn trốn kể từ ngày hắn gây ra vụ hiếp dâm một bé gái 4 tuổi.

Thượng tọa Thích Đức Thiện: Không thể chấp nhận việc thỉnh vong ở chùa Ba Vàng

(Kiến Thức)  - Thượng tọa Thích Đức Thiện - Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam khẳng định không có việc thỉnh vong mà hóa giải oan nghiệp và không thể chấp nhận việc thỉnh vong ở chùa Ba Vàng.

Những thông tin về việc một nhóm người là tăng ni, phật tử tại chùa Bà Vàng (TP Uông Bí, Quảng Ninh) truyền bá chuyện vong báo oán, thu số tiền khổng lồ, đi ngược triết lý Phật giáo đang khiến dư luận giật mình.

Cuộc sống của những thanh niên xăm kín mặt ở Sài Gòn

Mẹ phản đối quyết liệt, họ hàng coi như người ngoài hành tinh, Nghi Lâm và những thanh niên khác ở Sài Gòn khi xăm kín mặt, cổ thường bị nhìn với ánh mắt kỳ thị.

Việc xăm các họa tiết lên da (tattoo) từ lâu đã không còn xa lạ, đặc biệt là đối với người trẻ ở Việt Nam. Các hình xăm với đủ mọi hình hài, màu sắc, kích cỡ ngoài mục đích để thể hiện cá tính, còn là cách để ghi dấu, lưu lại những kỷ niệm ý nghĩa trên cơ thể.

Tuy nhiên, không phải ai cũng nhìn nhận các họa tiết này với con mắt thiện cảm, bởi chúng có dấu ấn liên quan đến "giới anh chị", "giang hồ" trong quá khứ. Nhiều người chọn cách xăm hình lên cả vùng mặt, cổ, da đầu… - những nơi mọi người sẽ nhìn thấy ngay từ lần đầu gặp mặt, không thể bị che chắn bởi áo quần.

PV đã có những ngày tìm hiểu về cuộc sống của Trọng Nghĩa, Văn Thảo, Nghi Lâm, Đăng Khoa - 4 bạn trẻ xăm rất nhiều hình lên mặt, cổ ở TP.HCM.

Cuoc song cua nhung thanh nien xam kin mat o Sai Gon
Trọng Nghĩa, Văn Thảo, Nghi Lâm, Đăng Khoa - 4 bạn trẻ xăm rất nhiều hình lên mặt, cổ ở TP.HCM.

'Mày có phải là người ngoài hành tinh không?'

Đó là câu hỏi của một người lớn tuổi khi thấy cháu mình thay đổi diện mạo khác thường. Là con gái, lại sở hữu nhiều hình xăm trên mặt cùng phong cách tóc dreadlock (phong cách tết tóc lại kiểu dây thừng, xuất phát từ người châu Phi), không khó hiểu khi Dương Nghi Lâm (22 tuổi, quận Tân Bình) vấp phải sự phản đối quyết liệt từ những người thân trong gia đình.