Bắt đối tượng ngáo đá dùng hung khí đập phá trụ sở UBND xã

(Kiến Thức) - Do ảo giác bị ai đó chửi bên tai sau khi sử dụng ma túy, Thành đã dùng hung khí đến trụ sở UBND xã đập phá vì nghĩ lực lượng chức năng không giải quyết vụ việc cho mình.
 

Ngày 6/4, thông tin từ công an huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La cho biết, đơn vị này đã bắt giữ một đối tượng có biểu hiện ngáo đá, đập phá trụ sở làm việc tại xã Mường Hung, huyện Sông Mã, tỉnh Sơn La.
Bat doi tuong ngao da dung hung khi dap pha tru so UBND xa
Đối tượng Quàng Văn Thành và tang vật vụ án. (Ảnh: BVPL)
Đối tượng ngáo đá được xác định là Quàng Văn Thành (SN 1997, trú tại bản Hong Dồm, xã Mường Hung, huyện Sông Mã).
Trước đó, khoảng 0h ngày 5/4, sau khi sử dụng ma túy Thành liên tục có cảm giác bị ai đó chửi mắng bên tai, và vì nghĩ lực lượng công an không giải quyết vụ việc cho mình nên đã đem theo hung khí đến trụ sở UBND xã để đập phá cửa phòng làm việc của lực lượng công an xã.
Tại cơ quan công an, đối tượng Thành đã thừa nhận hành vi của mình là do ảo giác sau khi sử dụng ma túy gây ra. Được biết, Thành nghiện ma túy từ tháng 6/2019 đã bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thường xuyên đập phá tài sản của gia đình sau khi sử dụng ma túy.
Hiện, vụ đối tượng ngáo đá dùng hung khí đạp phá trụ sở làm việc UBND xã ở Sơn La đang được cơ quan chức năng xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Xem thêm video: "Nghẹt thở" tước hung khí thanh niên ngáo đá.

(Nguồn: VTC9)

Lời kể của người phụ nữ bị kẻ ngáo đá lõa thể kém 16 tuổi đòi “yêu”

"Hắn lao tới nói với tôi rằng 'em cho anh một cái'. Khi đó, tôi đã bủn rủn chân tay và mắng hắn 'mất dạy, trẻ không tha, già không thương'. Tên này liền dọa rằng nếu không cho hắn thỏa mãn thì hắn sẽ giết...", chị T.H chia sẻ.

Như Báo ANTĐ đã đưa tin, vào cuối tháng 2/2019, một phụ nữ vừa tới nhà của chị gái ở khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông, Hà Nội) thì bất ngờ bị đối tượng ngáo đá không mặc quần áo lao tới đòi "yêu". Khi không được đáp ứng, tên này đe dọa hung hãn. Chia sẻ sau sự việc, nạn nhân cho biết chỉ tới khi được lực lượng công an mở cửa, dắt xuống nhà, chị mới thực sự hoàn hồn.

Cha ngáo đá bị ảo giác tưởng con trai 9 tuổi là chó dùng dao đâm trọng thương

(Kiến Thức) - Người cha nghi ngáo đá đã bị ảo giác, nhìn đứa con trai 9 tuổi của mình là động vật nên dùng dao tấn công khiến đứa bé bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3h30 sáng 6/10, bé P. được người thân (ngụ khu phố 1, phường Linh Đông, quận Thủ Đức, TP HCM) đưa vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu trong tình trạng vết thương ở vùng bụng, ngực, tràn khí màn phổi….

Ngay lập tức, các bác sĩ chuyển nạn nhân mổ khẩn cấp. Sau ca mổ, bé P. được chuyển đến Khoa Hồi sức tích cực nhi để tiếp tục điều trị.