Bắt bệnh nhân đợi 4 tiếng vì bận "nghịch" điện thoại?

Bộ Y tế vừa có văn bản đề nghị Giám đốc Sở Y tế Hải Dương kiểm tra ngay sự việc bắt bệnh nhân đợi 4 tiếng vì nhân viên y tế “bận” nghịch điện thoại.

Liên quan đến sự việc việc bắt bệnh nhân đợi 4 tiếng vì nhân viên y tế “bận” nghịch điện thoại, theo thông tin phản ánh khoảng 8 giờ ngày 14/3 anh Hưng (huyện Kim Thành, Hải Dương) đến BV Đa khoa huyện Kim Thành, tỉnh Hải Dương làm giấy khám sức khỏe. Sau khi nộp 100.000 đồng tiền lệ phí, anh Hưng được điều dưỡng Đồng Văn Công dẫn tới các phòng khám.
Tuy nhiên, sau đó anh Hưng cùng nhiều người khác phải xếp hàng chờ suốt 4 giờ mới lấy được giấy. Điều khiến bệnh nhân này bức xúc là trong khi mọi người chờ đợi mỏi mòn thì điều dưỡng này lại ngồi một chỗ nghịch điện thoại.
Bat benh nhan doi 4 tieng vi ban
 BV Chợ Rẫy từng tạm đình chỉ công tác nữ nhân viên y tế do xem phim trong giờ làm việc.
Ngay sau khi thông tin bài báo phản ánh hôm 26/3, Bộ Y tế đã có công văn gửi Giám đốc Sở Y tế Hải Dương yêu cầu kiểm tra thông tin trên. Đồng thời chỉ đạo BV Đa khoa huyện Kim Thành tổ chức kiểm điểm trách nhiệm, đánh giá mức độ vi phạm, xử lý nghiêm tập thể, cá nhân vi phạm (nếu có) theo đúng quy định.
Theo Bộ Y tế, việc xử lý cần thực hiện nghiêm, bởi trong khi ngành đang nghiêm túc thực hiện kế hoạch "Đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người bệnh”. Việc để xảy ra những sự việc tương tự phải nghiêm túc kiểm tra, rút kinh nghiệm, xử lý vi phạm (nếu có) để hướng tới sự thay đổi thái độ phục vụ của nhân viên y tế.
Trước đó, tháng 11/2015 tại BV Chợ Rẫy (TP HCM), cũng từng xảy ra sự nhân viên BV Chợ Rẫy mặc cho bệnh nhân xếp hàng dài chờ làm thủ tục khám nữ nhân viên của BV vừa lấy số thứ tự cho người bệnh, thu tiền vừa dán mắt vào bộ phim ở chiếc điện thoại. Một người bệnh bức xúc đã chụp ảnh nhân viên này đăng lên mạng xã hội. Sau khi kiểm tra, xác minh, BV Chợ Rẫy đã tạm đình chỉ công tác nhân viên này.
Cũng trong năm 2015 Giám đốc BV Đa khoa tỉnh Nam Định cũng đã đình chỉ công tác đối với một nữ điều dưỡng sau khi bệnh nhân phản ánh, BV xác minh việc nữ điều dưỡng này bắt bệnh nhân đợi để lướt Facebook.
Mời độc giả xem video: Phẫn nộ clip bác sĩ tập cho trẻ sơ sinh như bạo hành:

Bệnh nhân chết oan vì bệnh viện nhầm tên bệnh nhân

(Kiến Thức) - Sai lầm tai hại trong việc điều trị nhầm giữa hai người cùng tên đã dẫn đến một bệnh nhân chết oan vì suy tim.

Ông Anthony Osbourne đến bệnh viện Kingston (Anh) để điều trị bệnh vì thường xuyên có triệu chứng khó thở. Tại đây các bác sỹ chụp cho ông X-quang  để tìm kiếm xem có vấn đề gì về tim không. Sau đo, họ cho hay, những hiện tượng trên chỉ là bệnh tuổi già và tác dụng phụ của thuốc.
Benh nhan chet oan vi benh vien nham ten benh nhan
 Ông Anthony đã chết do sự bất cẩn của đội ngũ chụp X-quang.

Độ tuổi nào bạn cảm thấy hạnh phúc nhất?

(Kiến Thức) - Theo nghiên cứu của Anh cho biết tuổi bạn cảm thấy hạnh phúc nhất đó là lúc bắt đầu nghỉ hưu.

Một cuộc khảo sát mới đây đã tìm ra đáp án cho câu hỏi đơn giản nhưng khá thú vị: Ở độ tuổi nào bạn hạnh phúc nhất? Nếu ai đó nghĩ rằng tuổi đời càng trẻ càng hạnh phúc hơn, đã đến lúc cần vứt bỏ suy nghĩ này nhé.

Theo nghiên cứu của Anh cho biết tuổi bạn cảm thấy hạnh phúc nhất đó là lúc bắt đầu nghỉ hưu. Đó là kết quả nghiên cứu của Cơ Quan Thống Kê –Anh, sau khi khảo sát 300.000 người, tuổi đời từ 16-90 tuổi, để tìm hiểu mức độ hạnh phúc? được đánh giá dựa trên thang điểm từ 1-10.

Lộ vết sẹo trên người đêm tân hôn, tôi bị chồng đạp xuống đất

Chồng tôi sa sầm mặt lại khi nhìn thấy vết sẹo trên người vợ. Trong đêm tân hôn, anh còn chửi mắng tôi là người đàn bà mất nết, giả dối.

Tôi "mở mày mở mặt" với bạn bè khi quen anh - một chàng "soái ca" có gia thế giàu có. Trong gần hai năm ngọt ngào trước khi cưới, anh nâng tôi như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Tôi luôn giữ gìn bản thân nên vẫn còn trong trắng đến ngày cưới. Cứ tưởng rằng tôi sẽ có một cuộc sống hôn nhân hạnh phúc viên mãn nhưng không ngờ bản thân đang bước vào địa ngục mà không biết.
Ngày vu quy, tôi rạng rỡ trong bộ váy trắng tinh khôi. Anh nắm tay tôi bước vào nhà thờ và thề nguyện sống bên nhau cả đời. Lúc đó, nước mắt tôi đã rơi vì quá hạnh phúc.