Bắt bác sĩ ở Bệnh viện tỉnh Đồng Nai sát hại nữ nhân viên

Danh Sơn khai đã giết chị N., sau đó phân xác và phi tang tại nhiều địa điểm khác nhau. Bước đầu xác định nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 27/4, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh này đã bắt giữ Danh Sơn (36 tuổi, trú tại ấp 3, xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu) là nghi can sát hại chị T.T.B.N. (36 tuổi, phường Trung Dũng, thành phố Biên Hòa) để phục vụ điều tra.
Vụ án giết người, phân xác phi tang trên xảy ra ngày 13/4 tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai (phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa), thời điểm mà nạn nhân mất tích. Danh Sơn là bác sĩ tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.
Bat bac si o Benh vien tinh Dong Nai sat hai nu nhan vien
Lực lượng công an bắt giữ nghi can Danh Sơn 
Thông tin ban đầu, ngày 16/4, người nhà trình báo chị T.T.B.N. mất tích sau khi đưa con đi học tại một trường tiểu học ở phường Trung Dũng.
Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an tỉnh Đồng Nai đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với các đơn vị chức năng khẩn trương tiến hành các biện pháp nghiệp vụ để xác minh, làm rõ.
Ngày 26/4, Công an tỉnh đã xác định đối tượng Danh Sơn là nghi phạm thực hiện hành vi phạm tội nên tiến hành bắt giữ.
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Sơn khai nhận đã thực hiện hành vi giết chị N. xuất phát từ mâu thuẫn chuyện tình cảm. Sau khi sát hại nạn nhân, đối tượng phân xác nạn nhân để phi tang.
Trước những thông tin ban đầu, cơ quan công an xác định hành vi của nghi can Danh Sơn có dấu hiệu của tội giết người quy định tại Điều 123 và tội xâm phạm thi thể quy định tại Điều 319, Bộ luật Hình sự.
Hiện Công an tỉnh Đồng Nai đang khẩn trương tiến hành điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.
>>> Mời độc giả xem thêm video Lộ diện hung thủ giết người, bọc thi thể trong bao dứa ở Hải Phòng
  

Khám phá "thủy cung" trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật

Với chủ đề "Nước", các tác phẩm sắp đặt tương tác khắp các vị trí trên cây cầu đi bộ sẽ biến cây cầu trở thành một bộ sưu tập tác phẩm sắp đặt ánh sáng. 

Dù chưa chính thức khánh thành, dự án nghệ thuật công cộng tại cầu đi bộ Trần Nhật Duật đã thu hút rất nhiều sự chú ý, quan tâm của du khách. Ảnh: Lạ lẫm đàn cá bơi lội ở 'thủy cung' cầu bộ hành Hà Nội.

Kham pha

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được cải tạo thành dự nghệ thuật công cộng. Dự án này vừa đáp ứng nhu cầu thắp sáng cầu đi bộ, vừa khiến khu vực này trở nên sinh động hơn. Khu vực chân cầu thang đi bộ được thiết kế từ hình ảnh Cá chép vượt Vũ Môn.

Kham pha

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được cải tạo thành dự nghệ thuật công cộng. Dự án này vừa đáp ứng nhu cầu thắp sáng cầu đi bộ, vừa khiến khu vực này trở nên sinh động hơn. Khu vực chân cầu thang đi bộ được thiết kế từ hình ảnh Cá chép vượt Vũ Môn.

Kham pha

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được cải tạo thành dự nghệ thuật công cộng. Dự án này vừa đáp ứng nhu cầu thắp sáng cầu đi bộ, vừa khiến khu vực này trở nên sinh động hơn. Khu vực chân cầu thang đi bộ được thiết kế từ hình ảnh Cá chép vượt Vũ Môn.

Kham pha

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật (Hoàn Kiếm, Hà Nội) được cải tạo thành dự nghệ thuật công cộng. Dự án này vừa đáp ứng nhu cầu thắp sáng cầu đi bộ, vừa khiến khu vực này trở nên sinh động hơn. Khu vực chân cầu thang đi bộ được thiết kế từ hình ảnh Cá chép vượt Vũ Môn.

Mỹ: Kẻ giết người hàng loạt gây sốc vì từng thắng “game hẹn hò”

Rodney Alcala là kẻ giết người hàng loạt từng gây rúng động nước Mỹ. Hắn có biệt hiệu “sát nhân game hẹn hò” vì từng thắng cuộc trong một chương trình gameshow mai mối trên truyền hình Mỹ.

Cuối tháng 7/2021, kẻ giết người hàng loạt Rodney Alcala đã chết ở tuổi 77 do lâm bệnh nặng trong tù. Tính đến năm 1978, Rodney đã giết hại 5 người phụ nữ và cưỡng bức một nạn nhân 8 tuổi.
Tuổi thơ thiếu tốn tình cảm của Rodney Alcala

Đề nghị án tử cho kẻ giết người rúng động Hàn Quốc

Vào ngày 6/11, các công tố viên đã đề nghị án tử đối với nữ thủ phạm gây ra vụ giết người gây rúng động tại thành phố Busan (Hàn Quốc) hồi tháng 5.

Jung Yoo-jung, 23 tuổi, bị truy tố với tội danh giết hại một nữ gia sư tự do, người không có bất kỳ mối quan hệ cá nhân nào với cô ta. Yoo-jung giết người và mang theo vali chứa các bộ phận thi thể của nạn nhân đưa vào rừng phi tang vào ngày 26/5.
Trong toà tại Tòa án quận Busan ngày 6/11, các công tố viên đã đề nghị án tử hình đối với Jung Yoo-jung. Các công tố viên cho rằng, nghi phạm đã sát hại dã man một người phụ nữ chưa từng gặp như một biện pháp để giải quyết sự tức giận của bản thân và gieo rắc nỗi sợ hãi trong xã hội - rằng bất cứ ai cũng có thể trở thành nạn nhân tiếp theo mà không cần lý do.