Bắt 3 nghi can cho vay 10 triệu, siết toàn bộ tài sản của con nợ

(Kiến Thức) - Cho bà Dung vay 10 triệu đồng nhưng sau đó cả lãi và gốc lên đến 80 triệu đồng, 3 người đàn ông đến nhà ép bà Dung viết giấy nợ, siết toàn bộ tài sản có giá trị...

Ngày 26/9, Công an huyện Buôn Đôn (Đắk Lắk) vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can có hành vi đi đòi nợ thuê rồi cưỡng đoạt tài sản của con nợ.

3 bị can là: Y Bhô Aliô (26 tuổi, trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn); Trần Quang Thông (23 tuổi) và Nguyễn Văn Tiến (28 tuổi) cùng trú TP Buôn Ma Thuột.

Bat 3 nghi can cho vay 10 trieu, siet toan bo tai san cua con no
Công an làm việc với các đối tượng. 

Qua điều tra ban đầu, vào đầu tháng 7/2016, bà Lai Mỹ Dung (trú xã Ea Nuôl, huyện Buôn Đôn) có vay của bà H’Loan Aliô (cùng xã) với số tiền 10 triệu đồng, lãi suất 5.000 đồng/ngày cho mỗi triệu đồng.

Cuối năm 2017, bà H’Loan Aliô bị Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên giao cho con trai là Y Bhô đi thu hồi khoản nợ mà bà Dung đã vay.

Sau đó, Y Bhô cùng Tiến và Thông đến nhà bà Dung đòi nợ với số tiền cả gốc cả lãi là 80 triệu đồng. 

Ngày 1/7 đến ngày 5/7/2018, 3 đối tượng này thường xuyên đến nhà bà Dung đe dọa, uy hiếp để lấy số tiền trên, tuy nhiên bà Dung không có tiền để trả. Cả 3 đối tượng trên ép buộc vợ chồng bà Dung phải viết giấy nợ với số tiền rất cao, rồi siết toàn bộ tài sản của gia đình bà Dung. 

Trong lúc 3 nghi can trên đưa tài sản nhà bà Dung lên xe tải để chở đi thì bị lực lượng Công an huyện Buôn Đôn bắt giữ. 

Nhiều hàng nóng trong nhà “trùm” cho vay nặng lãi

Nhóm này cho vay năng lãi lên đến 15%-36% và sẵn sàng đe dọa, đánh đập khiến nhiều người phải bỏ xứ tha hương.

Ngày 15/1, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an tỉnh Ninh Thuận cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Dương Quang Hợp (32 tuổi, ngụ Ninh Bình, tạm trú phường Thanh Sơn, TP Phan Rang-Tháp Chàm) về hành vi cho vay nặng lãi.

Kinh hoàng nạn cho vay "cắt cổ"

Chỉ cần một cú điện thoại là có ngay tiền tươi cho vay nhưng đến khi trả hết nợ không ít người tán gia bại sản.

Do cần tiền gấp để trang trải một khoản làm ăn bị thua lỗ, anh Tấn Đạt (quận Tân Bình, TP.HCM) đã liên hệ với một số điện thoại cho vay tín dụng dán trên cột điện trước cổng cơ quan. Chỉ khoảng một tiếng sau, một nhân viên tự xưng tên Tùng hẹn gặp tại nhà riêng để “hỗ trợ tài chính cho khách hàng”.