Bảo Việt bồi thường 28,3 tỷ đồng cho doanh nghiệp FDI

(Kiến Thức) - Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Đồng Nai.

Sau hơn 1 tháng kể từ khi sự việc đáng tiếc xảy ra đối với các doanh nghiệp FDI tại một số tỉnh thành, Bảo hiểm Bảo Việt đã tích cực phối hợp với các cơ quan chức năng và khách hàng tiến hành đánh giá tổn thất, chi trả tạm ứng bồi thường cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại Bình Dương và Đồng Nai. Tiếp theo buổi tạm ứng bồi thường tại Bình Dương vào ngày 6/6, ngày 22/6, tại tỉnh Đồng Nai, Bảo hiểm Bảo Việt tiếp tục tạm ứng tiền bồi thường bảo hiểm cho các doanh nghiệp bị thiệt hại tại tỉnh Đồng Nai.
 
Tính tới thời điểm này, Bảo hiểm Bảo Việt đã tạm ứng bồi thường cho 69 khách hàng tại Đồng Nai và Bình Dương với tổng số tiền tạm ứng là 28,3 tỷ đồng. Trong tổng số 121 khách hàng của Bảo hiểm Bảo Việt bị thiệt hại, riêng tại Đồng Nai có 33 khách hàng. Với sự hỗ trợ của Bảo Việt, trong thời gian qua, các doanh nghiệp bị thiệt hại đã nhanh chóng ổn định sản xuất trên các địa bàn.
Bảo Việt cũng cam kết sẽ tập trung mọi nguồn lực, khẩn trương phối hợp cùng các bên liên quan hoàn thiện hồ sơ, giải quyết chi trả quyền lợi bảo hiểm trong thời gian sớm nhất. Đồng thời, Bảo Việt tin tưởng với sự chỉ đạo kịp thời của Chính phủ, Bộ Tài chính, sự phối hợp của các cơ quan ban ngành chức năng cùng các doanh nghiệp bảo hiểm, các doanh nghiệp bị thiệt hại ở các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai, Hà Tĩnh sẽ sớm ổn định sản xuất kinh doanh.

Nỗi khổ chung cư bị hàng trăm máy bơm bủa vây

(Kiến Thức) - Ai vào khu tập thể C2 bên đường Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội cũng luôn có cảm giác ong đầu vì hàng trăm máy bơm nước cùng hoạt động.

Lối vào khu tập thể C2 nằm sát bên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.
Lối vào khu tập thể C2 nằm sát bên phố Lê Phụng Hiểu, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Kiến trúc nhà không tưởng ở đất vàng Hồ Tây (1)

(Kiến Thức) - Quận Tây Hồ (Hà Nội) không chỉ có bất động sản đắt đỏ mà còn là nơi lý tưởng cho các kiến trúc nhà đẹp, độc, kỳ dị... thỏa sức tung hoành.

Người đi qua đường Lạc Long Quân (đoạn tiếp giáp đường Âu Cơ) không khỏi giật mình với ngôi nhà đỏ tựa như chiếc hình hộp ma quái. Đây có thể coi là ngôi nhà lòe loẹt nhất quận Tây Hồ vì toàn bộ bề mặt ngoài của nó được sơn màu đỏ chói.
Người đi qua đường Lạc Long Quân (đoạn tiếp giáp đường Âu Cơ) không khỏi giật mình với ngôi nhà đỏ tựa như chiếc hình hộp ma quái. Đây có thể coi là ngôi nhà lòe loẹt nhất quận Tây Hồ vì toàn bộ bề mặt ngoài của nó được sơn màu đỏ chói.
Không chỉ có thế, ngôi nhà còn gây ấn tượng với thiết kế tựa như một cổng thành vững chắc và kiên cố, bên ngoài đề những tấm biển khó hiểu như: "Xích Quỷ", "Thần Nông", "Bách Vật". Nhìn thì có vẻ ma quái nhưng nhiều người sẽ bất ngờ khi biết đây là trụ sở của một công ty.
Không chỉ có thế, ngôi nhà còn gây ấn tượng với thiết kế tựa như một cổng thành vững chắc và kiên cố, bên ngoài đề những tấm biển khó hiểu như: "Xích Quỷ", "Thần Nông", "Bách Vật". Nhìn thì có vẻ ma quái nhưng nhiều người sẽ bất ngờ khi biết đây là trụ sở của một công ty. 
Cũng trên con đường huyết mạch của quận Tây Hồ, nhiều kiến trúc nhà khác khiến người qua đường không khỏi trầm trồ. Ngôi nhà màu cà phê này là một trong những biệt thự thuộc Khu biệt thự Vườn Đào (phường Phú Thượng) có giá trị hàng chục tỷ đồng.
 Cũng trên con đường huyết mạch của quận Tây Hồ, nhiều kiến trúc nhà khác khiến người qua đường không khỏi trầm trồ. Ngôi nhà màu cà phê này là một trong những biệt thự thuộc Khu biệt thự Vườn Đào (phường Phú Thượng) có giá trị hàng chục tỷ đồng. 
Hai gam màu chủ đạo của biệt thự là nâu và trắng và sự kết hợp giữa chúng mang lại vẻ đẹp "không đụng hàng", hiếm thấy cho biệt thự. Đây là cơ sở kinh doanh của Ẩm thực Hoàng Thành. Có lẽ ông chủ ở đây là một nhà thiết kế hoặc một tín đồ của cà phê chăng?
 Hai gam màu chủ đạo của biệt thự là nâu và trắng và sự kết hợp giữa chúng mang lại vẻ đẹp "không đụng hàng", hiếm thấy cho biệt thự. Đây là cơ sở kinh doanh của Ẩm thực Hoàng Thành. Có lẽ ông chủ ở đây là một nhà thiết kế hoặc một tín đồ của cà phê chăng?
Ngôi biệt thự 8 tầng được làm hoàn toàn bằng chất liệu đá, tọa lạc ở vị trí đẹp trên đường Lạc Long Quân khiến người qua đường không khỏi sững sờ. Mặt tiền của biệt thự là hàng chục cột đá xếp dọc từ tầng 1 đến tầng 8 theo phong cách của các đền thờ Hy Lạp cổ xưa.
 Ngôi biệt thự 8 tầng được làm hoàn toàn bằng chất liệu đá, tọa lạc ở vị trí đẹp trên đường Lạc Long Quân khiến người qua đường không khỏi sững sờ. Mặt tiền của biệt thự là hàng chục cột đá xếp dọc từ tầng 1 đến tầng 8 theo phong cách của các đền thờ Hy Lạp cổ xưa.
Điểm nhấn của biệt thự là 2 bức tượng thần trong thần thoại Hy Lạp, được làm bằng đá nguyên khối và bức tượng cỗ xe của Thần Mặt Trời gồm 4 con ngựa bằng đá.
Điểm nhấn của biệt thự là 2 bức tượng thần trong thần thoại Hy Lạp, được làm bằng đá nguyên khối và bức tượng cỗ xe của Thần Mặt Trời gồm 4 con ngựa bằng đá.  
Theo những người thợ làm trong công trình này, 2 bức tượng thần và 4 con ngựa đá được đặt làm tại làng đá Non Nước ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Cả công làm và chi phí vận chuyển lắp đặt lên toà nhà là 1,7 tỷ đồng. Nhiều chi tiết ngoài mặt tiền của biệt thự được mạ vàng.
 Theo những người thợ làm trong công trình này, 2 bức tượng thần và 4 con ngựa đá được đặt làm tại làng đá Non Nước ở Ngũ Hành Sơn (Đà Nẵng). Cả công làm và chi phí vận chuyển lắp đặt lên toà nhà là 1,7 tỷ đồng. Nhiều chi tiết ngoài mặt tiền của biệt thự được mạ vàng.
Tòa biệt thự bề thế của một đại gia bất động sản trên đường Lạc Long Quân. Theo quan sát, bề rộng mặt tiền của biệt thự này gấp 3 lần những ngôi nhà khác ở đường này. Tuy nhiên, biệt thự không thiết kế cổng và hầu như lúc nào cũng đóng cửa.
 Tòa biệt thự bề thế của một đại gia bất động sản trên đường Lạc Long Quân. Theo quan sát, bề rộng mặt tiền của biệt thự này gấp 3 lần những ngôi nhà khác ở đường này. Tuy nhiên, biệt thự không thiết kế cổng và hầu như lúc nào cũng đóng cửa.
Không gian dành cho việc thưởng thức cà phê nhưng lại như lô cốt của một ngôi nhà ở quận Tây Hồ.
Không gian dành cho việc thưởng thức cà phê nhưng lại như lô cốt của một ngôi nhà ở quận Tây Hồ.
Một quán cà phê khác ở đường Tô Ngọc Vân là sự kết hợp giữa phong cách dân gian và hiện đại. Điểm nhấn tại đây là hàng chuối cảnh cao vút cùng những khung cửa sổ màu đỏ sặc sỡ.
 Một quán cà phê khác ở đường Tô Ngọc Vân là sự kết hợp giữa phong cách dân gian và hiện đại. Điểm nhấn tại đây là hàng chuối cảnh cao vút cùng những khung cửa sổ màu đỏ sặc sỡ.

Những nữ đại gia "bí ẩn" nhất Việt Nam

Là những nữ đại gia siêu giàu của Việt Nam, nhưng thông tin và hình ảnh của những người phụ nữ này vẫn nằm trong vòng “bí ẩn”.

Lê Thị Thúy Ngà- bà chủ Nam Cường