Bảo vệ chung cư kể phút giáp mặt người đàn ông sàm sỡ bé gái ở Sài Gòn

Tối 2/4, công an đang lấy lời khai những người có liên quan, biết việc để sớm làm rõ vụ người đàn ông cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái ở Sài Gòn.

Tối 2/4, sau khi báo chí liên tục phán ảnh vụ "Người đàn ông cưỡng hôn, sàm sỡ bé gái trong thang máy chung ở Sài Gòn", các cơ quan chức năng quận 4 (TP.HCM), đã cử lực lượng đến tòa nhà xảy ra sự việc để lấy lời khai những người có liên quan, biết việc, nhằm làm rõ vụ việc đang được nhiều người quan tâm.
Bao ve chung cu ke phut giap mat nguoi dan ong sam so be gai o Sai Gon
Bé gài bị sàm sỡ trong thang máy. 
Cụ thể, tối 2/4, Công an phường 1 (quận 4) đã đến chung cư Galaxy 9 trên đường Nguyễn Khoái, để điều tra vụ việc. Ban quản lý của chung cư đã họp khẩn cư dân sau khi sự việc nghiêm trọng vừa xảy ra.
Anh V., bảo vệ của chung cư, xác nhận với Trí Thức Trẻ: Vụ việc xảy ra khoảng 21h ngày 1/4.
Theo anh V., bé gái bị sàm sỡ tầm 6 - 8 tuổi, hiện đang sống trong chung cư 16 tầng này. Thường ngày, bảo vệ hay thấy bé một mình xuống siêu thị trong chung cư để mua đồ.
Mỗi lần như vậy, bảo vệ thường quẹt thẻ từ, giúp bé bấm thang máy đi lên nhà.
Theo thông tin từ cư dân, người đàn ông có hành vi sàm sỡ bé gái không phải người hàng ngày sinh sống trong chung cư Galaxy 9.
"Chúng tôi hay thấy ông ấy vào chung cư, vẫn có thẻ từ quẹt thang máy. Hình như ông ấy có con đang ở chung cư này. Chỉ thỉnh thoảng mới thấy ông ấy xuất hiện", anh V. cho biết thêm.
Tối 1/4, bảo vệ chung cư thấy người đàn ông này có dấu hiệu say xỉn, nồng nặc mùi rượu.
Ông ta vào thang máy và đi cùng lúc với bé gái. Sau đó, sự việc đáng tiếc đã xảy ra được camera thang máy ghi lại.
Anh V. cho rằng: "Rất bất ngờ khi chị của bé gái chạy xuống báo sự việc em mình bị sàm sỡ. Lúc vào thang máy, nhìn bộ dạng của ông ta tuy có men rượu nhưng ăn mặc lịch sự, không ai nghĩ ông ấy giở những trò biến thái như vậy.
Lúc đội bảo vệ mở hệ thống camera an ninh để xem thì thật sự rất bất ngờ và sốc".
Trò chuyện với phóng viên, cư dân đang sinh sống ở chung cư Galaxy 9 vô cùng bức xúc.
"Tôi cảm thấy bất an khi những kẻ biến thái như thế lại xuất hiện ở chung cư và có những hành vi vô đạo đức. Tôi có con nhỏ nên càng lo hơn", cư dân tên Tuyết nói.
"Cần phải xử lý nghiêm minh người đàn ông này. Không thể phạt 200.000 đồng như vụ ở Hà Nội nữa. Bé gái ấy còn quá nhỏ mà vẫn không tha", anh Lê Minh Quang, đề xuất.

Kẻ sàm sỡ bé gái trong thang máy là Phó Viện trưởng VKS về hưu

(Kiến Thức) - Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9 được xác định là Nguyễn Hữu Linh (SN 1958, ngụ quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) nguyên là Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân TP Đà Nẵng, về hưu năm 2018.

Mời quý độc giả xem video: Người đàn ông sàm sỡ bé gái trong thang máy chung cư Galaxy 9:

Vào tù vì “sàm sỡ” bé gái trên rẫy

Theo cáo trạng, khoảng 15h30’ ngày 7/12/2012, Lê Cảnh Thọ (SN 1968, trú số 39 hẻm 100 Nguyễn Trãi, hiện ở thôn Phước Thượng, Phước Đồng, Nha Trang) đang chặt củi bên hông nhà ông Lâm Văn Hoàng tại thôn Phước Thượng thì thấy cháu Nguyễn Trà Mi đi bộ một mình xuống rẫy tắt máy bơm nước. Thọ liền đi theo cháu Mi, khi đi đến trước cổng rẫy của nhà ông Nguyễn Văn Phúng ở cùng thôn thấy cháu Mi đang khóa cổng rẫy, Thọ đi tới sau lưng rồi nắm tay cháu Mi kéo qua bên cổng rào. Tiếp đó, Thọ ôm cháu Mi và hôn vào má của cháu.

Bị cáo Lê Cảnh Thọ trước vành móng ngựa.
Bị cáo Lê Cảnh Thọ trước vành móng ngựa.

Phó hiệu trưởng mầm non kinh doanh ngoài nợ tiền tỷ người dân?

(Kiến Thức) -Phó Hiệu trưởng trường mầm non ở Thái Bình nhận đặt cọc từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng của nhiều hộ dân để giao họ làm tranh đá quý. Tuy nhiên, mới đây, do bị đối tác lừa nên Phó hiệu trưởng không còn khả năng trả nợ các hộ dân.

Thời gian gần đây, nhiều hộ dân xã Nam Hà và xã Phương Công (huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) lo lắng bởi họ đã đặt cọc tiền từ vài chục triệu đến hàng trăm triệu đồng cho bà Nguyễn Thị Thu Hường - Phó hiệu trưởng Trường Mầm non xã Nam Hà để nhận tranh đá quý về làm công tại nhà. Tuy nhiên, tháng 11/2018, khi người dân giao tranh đã hoàn thiện cho bà Hường thì không được tất toán tiền công, trả tiền đặt cọc. Đến tháng 12/2018, bà Hường đến Công an huyện Tiền Hải trình báo là bị một số người giao hàng khác lừa nên hiện tại không có khả năng trả nợ cho người dân.