Bão số 7 vào Trung Quốc, Việt Nam mưa nhiều nơi

(Kiến Thức) - Sáng nay (15/8), vị trí tâm bão số 7 trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Ở Việt Nam, có mưa rất nhiều nơi.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 15/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,8 độ Vĩ Bắc; 110,8 độ Kinh Đông, trên đất liền phía Đông Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, cấp 9 (tức là từ 62 đến 88km một giờ), giật cấp 10, cấp 11.
Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Bắc, sau đó có khả năng đổi hướng di chuyển về phía Tây, mỗi giờ đi được khoảng 10 - 15km, đi sâu vào đất liền và suy yếu thành thành áp thấp nhiệt đới, sau đó áp thấp nhiệt đới tiếp tục suy yếu thành một vùng áp thấp.
Bão số 7 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn
  Bão số 7 sẽ suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: nchmf.gov.vn
Đến 4h ngày 16/8, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 23,2 độ Vĩ Bắc; 108,5 độ Kinh Đông, trên đất liền tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Sức gió mạnh nhất ở trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39km một giờ).
Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông mạnh, trong cơn dông cần đề phòng lốc xoáy và gió giật mạnh.
Từ ngày mai (16/8), ở các tỉnh Bắc Bộ có mưa, riêng vùng núi phía Bắc và khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to và dông. Vùng núi cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất.
Dự báo thời tiết các vùng trong cả nước ngày và đêm 15/8:
Phía Tây Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ: 23 – 26oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36oC.
Phía Đông Bắc Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, có nơi có nắng nóng, đêm có mưa rào và dông vài nơi; riêng khu Đông Bắc đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36oC, riêng khu Đông Bắc 29 – 32 oC.
Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Mây thay đổi, ngày nắng, phía bắc có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 26 – 29oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36oC.
Đà Nẵng đến Bình Thuận: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào vài nơi, đêm không mưa. Gió tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 32 – 35oC.
Tây Nguyên: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 20 – 23oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 28 – 31oC.
Nam Bộ: Mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2 - 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 24 – 27oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 30 – 33oC.
Hà Nội: Mây thay đổi, ngày nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây đến tây nam cấp 2 – 3. Nhiệt độ thấp nhất từ: 25 – 28oC. Nhiệt độ cao nhất từ: 33 – 36oC.

Bão Utor dậy sóng Biển Đông... suy yếu thành áp thấp

(Kiến Thức) - Do ảnh hưởng của bão, vùng biển khu vực Bắc biển Đông hôm nay có gió mạnh cấp 11, cấp 12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13, cấp 14, giật cấp 16, cấp 17...

Khu vực Bắc biển Đông gió mạnh cấp 17

“Siêu bão” cấp 16 đang hoành hành trên biển Đông

(Kiến Thức) - Dự báo, dù tâm bão đi vào Trung Quốc nhưng "siêu bão" Utor vẫn sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền tỉnh Quảng Ninh và khu vực Đông Bắc Bộ.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, hồi 4h ngày 13/8, vị trí tâm bão ở vào khoảng 18,2 độ Vĩ Bắc; 116,1 độ Kinh Đông. Cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 450 km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là từ 134 đến 149km một giờ), giật cấp 15, cấp 16.

Nhà thiết kế thời trang cứu 2 cháu bé bị bắt cóc

(Kiến Thức) - Thấy một thiếu nữ đi cùng 2 cháu bé nhỏ ngồi ở vỉa hè phố Liễu Giai (Hà Nội) như bị lạc đường, anh Khánh hỏi han quê quán thì phát hiện đây là một vụ bắt cóc.

Tóm gọn kẻ bắt cóc giữa Thủ đô
Anh Nguyễn Quốc Khánh (42 tuổi, nhà thiết kế thời trang, thường trú tại số 36/78 Nguyễn Lương Bằng, Đống Đa, Hà Nội), người phát hiện giải cứu 2 bé gái, kể lại: “Vào khoảng 12h10 ngày 13/8, tôi đi làm về nhìn thấy một thiếu nữ đi cùng 2 cháu bé ngồi ở vỉa hè phố Liễu Giai, quận Ba Đình, Hà Nội, cạnh tòa nhà Lotte đang xây dựng.