Trang Southern Cross dẫn các nguồn tin ngày 10/11 cho biết, các vụ bạo loạn kinh hoàng xảy ra tại một nhà tù ở thị trấn cảng Machala, phía nam Guayaquil, Ecuador, khiến ít nhất 31 tù nhân thiệt mạng.
"27 tù nhân tử vong do ngạt thở và bị treo cổ", trích tuyên bố được cơ quan quản lý nhà tù (SNAI) chia sẻ trên mạng X.
Không có thông tin chi tiết nào khác về cái chết của các tù nhân.
Trước đó cùng ngày 9/11, SNAI đã báo cáo 4 trường hợp tử vong tại nhà tù này trong một vụ bạo loạn khác và vụ việc sau đó được cảnh sát khống chế.
Các nhà tù ở Ecuador trở thành một trong những nơi nguy hiểm nhất ở khu vực Mỹ Latinh do tình trạng quá tải, tham nhũng và sự kiểm soát yếu kém của các nhà chức trách đã tạo điều kiện cho các băng đảng liên hệ với những kẻ buôn bán ma túy ở Colombia và Mexico phát triển mạnh.
Nhiều băng đảng được trang bị vũ khí hạng nặng nhập lậu từ bên ngoài và tiếp tục tổ chức các hoạt động tội phạm dù ở trong tù.
Chính quyền của Tổng thống Daniel Noboa, vốn đã cam kết sẽ có lập trường cứng rắn đối với tội phạm, đổ lỗi tình trạng bạo lực cho các băng đảng đối thủ đang tranh giành quyền thống trị và kiểm soát lãnh thổ.
Hồi tháng 9/2025, một cuộc bạo loạn do các băng đảng đấu đá trong nhà tù nói trên đã khiến 14 người thiệt mạng và 14 người khác bị thương. Vài ngày sau, 17 người thiệt mạng trong một cuộc bạo loạn nhà tù tại thành phố Esmeraldas, Ecuador, gần biên giới với Colombia.
Theo thống kê, hơn 500 người đã thiệt mạng trong các cuộc bạo loạn nhà tù ở Ecuador kể từ năm 2021.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Cuộc sống trong siêu nhà tù "không thể trốn thoát" gây ám ảnh