Bàng hoàng với kết quả xét nghiệm “chất độc” bỏ vào nồi bún riêu

(Kiến Thức) - Theo một cán bộ điều tra, kết quả xét nghiệm chất lạ mà nghi can Điệp bỏ vào nồi nước lèo bún riêu bán cho khách của cháu dâu là "chất độc".

Liên quan đến nghi án bỏ thuốc diệt chuột vào nồi bún riêu ở Sài Gòn, trưa nay (27/12), trao đổi với PV Kiến Thức, Thượng tá Trịnh Văn Sâm - đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về TTXH, Công an quận 9 - cho biết: "Hai mẫu nước lèo Công an quận 9 thu được sau khi xảy ra vụ việc được gửi về Phân viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) để phân tích và đã có kết quả”.
Nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp có thể sẽ bị khởi tố về hành vi giết người.
Nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp có thể sẽ bị khởi tố về hành vi giết người.
Theo thượng tá Sâm, kết quả xác định cả hai mẫu phẩm nước lèo đều có sự hiện diện của thuốc diệt chuột, chất độc thuộc nhóm 1, gây nguy hiểm cho người và gia súc khi sử dụng.
“Với kết luận xét nghiệm nói trên và những chứng cứ điều tra ban đầu, cùng với lời khai của nghi can Hồ Thị Ngọc Điệp (52 tuổi, ngụ đường Nam Cao, quận 9), CQĐT đã xác định hành vi phạm tội giết người của đối tượng”, thượng tá Sâm thông tin.
Dự kiến chiều nay, Công an quận 9 sẽ bàn giao đối tượng cùng toàn bộ hồ sơ vụ án có liên quan về Phòng CSĐT Công an TP HCM tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.
Mời bạn đọc xem video Công an khám nghiệm hiện trường:

10 cảnh đời khốn khổ năm 2016

Những ông bà cụ cô độc, các em nhỏ chưa đến tuổi lao động phải nghỉ học mưu sinh là những phận người có hoàn cảnh không may mắn được các phóng viên Zing.vn ghi lại trong năm 2016.

Ông Nguyễn Văn Thảo (80 tuổi) sống trong một ngôi nhà nổi trên sông Hồng (Hà Nội). Ngày thường, khi có sức khỏe ông và vợ thay nhau đi nhặt rác và xin ăn. Ngày bà bị đột quỵ qua đời cũng là lúc ông phải vào viện cấp cứu vì bệnh phổi và tim nặng tái phát. Hàng xóm láng giềng phải làm thủ tục chôn cất hộ ngay tại bãi sông gần nhà. Còn ông nằm viện một mình, không người thân, không tiền bạc lẫn bảo hiểm y tế.
Ông Nguyễn Văn Thảo (80 tuổi) sống trong một ngôi nhà nổi trên sông Hồng (Hà Nội). Ngày thường, khi có sức khỏe ông và vợ thay nhau đi nhặt rác và xin ăn. Ngày bà bị đột quỵ qua đời cũng là lúc ông phải vào viện cấp cứu vì bệnh phổi và tim nặng tái phát. Hàng xóm láng giềng phải làm thủ tục chôn cất hộ ngay tại bãi sông gần nhà. Còn ông nằm viện một mình, không người thân, không tiền bạc lẫn bảo hiểm y tế. 

Công bố nguyên nhân Bí thư và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn

(Kiến Thức) - Công an tỉnh Yên Bái vừa tổ chức cuộc họp báo công bố nguyên nhân vụ việc Bí thư tỉnh và Chủ tịch HĐND tỉnh Yên Bái bị bắn tử vong.

Một mình Đỗ Cường Minh gây án