Bằng chứng ông Trần Bắc Hà đang ở Singapore có gì?

(Kiến Thức) - Gia đình ông Trần Bắc Hà đã tới tòa nộp các giấy tờ thể hiện ông bị ung thư gan bao gồm: Hồ sơ bệnh án của bác sĩ người Singapore, Giấy xác nhận của Lãnh sự, Bản sao hộ chiếu…

Sáng nay (16/1), thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ tọa phiên tòa xét xử đại án Trầm Bê - Phạm Công Danh thông báo: “Gia đình ông Trần Bắc Hà đã nộp các giấy tờ, tài liệu chứng minh ông Hà đang điều trị bệnh tại Singapore”.
Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ tọa phiên tòa xét xử đại án Trầm Bê - Phạm Công Danh thông tin chính thức về sự vắng mặt của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV.
Thẩm phán Phạm Lương Toản, Chủ tọa phiên tòa xét xử đại án Trầm Bê - Phạm Công Danh thông tin chính thức về sự vắng mặt của ông Trần Bắc Hà, nguyên Chủ tịch HĐQT Ngân hàng BIDV.
Trước đó, Kiến Thức đã đưa tin, chiều 13/1, tại phiên tòa sơ thẩm của TAND TP.HCM xét xử vụ “Cố ý làm trái...” xảy ra tại ngân hàng Xây dựng Việt Nam (VNCB), liên quan tới Ngân hàng BIDV cùng 2 ngân hàng khác, thẩm phán Phạm Lương Toản đã thông báo về việc ông Trần Bắc Hà không thể tham dự phiên tòa vì đang chữa bệnh tại Singapore từ ngày 7/1. 
Người nhà ông Hà đã hứa với tòa là sẽ nộp bệnh án của ông Trần Bắc Hà mà các bác sĩ Singapore lập (bản dịch) cùng hộ chiếu và xác nhận cũa Lãnh sự quán nhằm chứng minh ông Hà đã đi điều trị bệnh tại Singapore, vào ngày 16/1.
Thực hiện lời cam kết với tòa, sáng 16/1, gia đình ông Hà mang đến tòa nộp các giấy tờ thể hiện ông Hà bị bệnh ung thư gan, Hồ sơ bệnh án của bác sĩ người Singapore, Giấy xác nhận của Lãnh sự, Bản sao hộ chiếu…
Ngoài ra, chủ tọa cũng cho biết, có nhận được đơn của Văn phòng luật sư Trần Hải Đức (Đoàn luật sư TP.HCM), qua đơn văn phòng này có ý bảo vệ quyền lợi cho ông Trần Bắc Hà. Chủ tọa phiên tòa quyết định bác đơn của luật sư Đức vì “Không thể hiện ý chí chủ quan của ông Trần Bắc Hà”.
Tòa cũng cho biết, ông Hà xin giữ nguyên các lời khai của ông với cơ quan điều tra trước đây, nên tòa “Sẽ cung cấp lời khai của Trần Bắc Hà trước tòa xét thấy cần thiết”.

Vì sao bị cáo vụ án Hứa Thị Phấn mang thai vẫn phải...ngồi tù?

(Kiến Thức) - Không hợp tác với CQĐT, khai báo quanh co, tẩu tán bất động sản là những lý do khiến các bị cáo đang mang thai trong vụ án Hứa Thị Phấn phải ngồi tù thay vì chỉ bị tại ngoại hay cấm đi khỏi nơi cư trú.

Ngày 12/1/2018, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã kết luận điều tra vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank - nay là Ngân hàng thương mại TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - VNCB).
Trong vụ án này, CQĐT đề nghị truy tố bị can Hứa Thị Phấn, Hoàng Văn Toàn và đồng phạm liên quan đến các hành vi gây thiệt hại cho ngân hàng Đại Tín hơn 6.341 tỷ đồng. Đáng chú ý, hầu hết các bị can bị khởi tố được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú, thế nhưng lại có trường hợp mang thai vẫn phải ngồi tù, vì sao lại kỳ lạ như vậy?

“Cổng tỉnh” Quảng Ninh bị chê "như đống sắt vụn" giờ ra sao?

(Kiến Thức) - Công trình “cổng tỉnh” Quảng Ninh từng bị nhận nhiều ý kiến chê nhiều hơn khen, thậm chí có nhiều ý kiến cho rằng, công trình trông như... đống sắt vụn nay mang diện mạo mới khiến người dân ngỡ ngàng…

“Cổng tỉnh” Quảng Ninh đặt tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (tiếp giáp giữa Hải Dương và Quảng Ninh) với số vốn đầu tư lên đến 198 tỷ đồng được thiết kế bằng khung thép với 08 cột chính có độ cao từ 38-43m, kết hợp giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Trung tâm phật giáo YênTử gồm đài sen, hồ cảnh, đồi nhân tạo, giao thông cảnh quan.

 “Cổng tỉnh” Quảng Ninh  đặt tại xã Bình Dương, thị xã Đông Triều (tiếp giáp giữa Hải Dương và Quảng Ninh) với số vốn đầu tư lên đến 198 tỷ đồng được thiết kế bằng khung thép với 08 cột chính có độ cao từ 38-43m, kết hợp giữa hai yếu tố di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long và Trung tâm phật giáo YênTử gồm đài sen, hồ cảnh, đồi nhân tạo, giao thông cảnh quan. 

Tuy nhiên, ngay khi cổng tỉnh này lộ dáng hình, trước thời điểm thông xe, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến khen kiến trúc cổng tỉnh độc đáo, có một không có hai trên thế giới, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, những trụ sắt khổng lồ án ngữ ngay cửa vào tỉnh Quảng Ninh sẽ khiến người chứng kiến có cảm giác nặng nề. Thậm chí có nhiều ý kiến nặng nề khi cho rằng, công trình trông như... đống sắt vụn từ một công trình nào đó bị đổ sụp.
 Tuy nhiên, ngay khi cổng tỉnh này lộ dáng hình, trước thời điểm thông xe, dư luận có nhiều ý kiến trái chiều. Bên cạnh những ý kiến khen kiến trúc cổng tỉnh độc đáo, có một không có hai trên thế giới, nhiều ý kiến khác lại cho rằng, những trụ sắt khổng lồ án ngữ ngay cửa vào tỉnh Quảng Ninh sẽ khiến người chứng kiến có cảm giác nặng nề. Thậm chí có nhiều ý kiến nặng nề khi cho rằng, công trình trông như... đống sắt vụn từ một công trình nào đó bị đổ sụp.