
Trang Military Review cho biết, các chuyên gia quân sự phương Tây đã công bố bản đồ và ảnh vệ tinh về các công sự phòng thủ của quân đội Ukraine (AFU) tại thành phố Pokrovsk và khu vực lân cận. Họ tuyên bố rằng, một vành đai công sự với các lô cốt bê tông đã được thiết lập xung quanh thành phố. Tuy nhiên, tính xác thực của thông tin này đang bị đặt dấu hỏi nghiêm trọng?

Theo những thông tin từ chiến trường, hầu hết các cứ điểm của AFU ở phía nam Pokrovsk và phía đông Myrnohrad đều là những chiến hào biệt lập dọc theo các khu vực rợp bóng cây. AFU gọi đây là "chiến hào tự sát" vì chúng thậm chí không được kết nối với nhau và ngăn cản lực lượng phòng thủ rút lui hoặc tập hợp lại nhanh chóng, trong trường hợp AFU bị quân Nga tấn công mạnh.

Điều kiện duy nhất giữ cho những chiến hào này đến nay không bị đổ vỡ chính là số lượng lớn pháo binh và UAV FPV của AFU. Các bản đồ được công bố cũng cho thấy cái gọi là tuyến phòng thủ cuối cùng, cách Pokrovsk 30 km về phía tây, được đánh dấu màu vàng. Kiev tuyên bố rằng, việc xây dựng tuyến phòng thủ này đã hoàn tất.

Tuy nhiên, những hình ảnh vệ tinh gần đây đã đặt ra nghi ngờ về sự tồn tại của tuyến phòng thủ này. Ngay cả các phương tiện truyền thông phương Tây, luôn không ủng hộ Nga, cũng so sánh việc xây dựng các công sự bên ngoài Pokrovsk với việc sửa chữa một chiếc máy bay khi đang bay.

Tuy nhiên, sự xuất hiện của những bản đồ và hình ảnh này của truyền thông phương Tây, cho thấy Bộ Tổng tham mưu AFU cũng không trông đợi vào việc phòng thủ Pokrovsk lâu dài, mà hy vọng sẽ có thời gian để rút lui dần dần về các vị trí dự bị ở phía tây.

Tuy nhiên, xét đến nhiều vụ bê bối về tham nhũng, liên quan đến việc ăn bớt ngân sách được phân bổ cho việc xây dựng các tuyến phòng thủ, rất có thể các vị trí được mô tả trong bản đồ và hình ảnh sẽ ít kiên cố hơn so với những gì được miêu tả.

Liên quan đến các hành động tác chiến của hai bên tại Pokrovsk, quân đội Nga (RFAF) gần đây đã chiếm được làng Chervonyi (Krasnyi) Lyman ở ngoại ô phía bắc, tạo một lợi thế đáng kể cho quân Nga trên mặt trận phía bắc; tạo điều kiện thuận lợi hơn để RFAF tấn công thị trấn Rodinske ở phía tây.

Ông Dmitry Rogozin, một thành viên của Hội đồng Liên bang Nga, tuyên bố rằng AFU gần đây đã triển khai một số lượng lớn quân đến Pokrovsk, đưa lực lượng Ukraine trên mặt trận phía bắc lên gần như ngang bằng về cả sức mạnh vũ khí và quân số. Điều này đã ngăn chặn cuộc tấn công đột phá của Nga.

Trước đây, các nỗ lực của Nga nhằm vận chuyển vũ khí và thiết lập các tuyến tiếp tế cho mặt trận phía bắc thường bị đánh bọc sườn, khiến các cuộc tấn công quy mô lớn trở nên bất khả thi. Những vũ khí hạng nặng trong bán kính 20 km tính từ mặt trận liên tục bị phá hủy.

Người Nga không còn lựa chọn nào khác ngoài việc xâm nhập khu vực bằng các đơn vị bộ binh nhỏ, nhưng với lực lượng của cả hai bên gần như ngang bằng về sức mạnh, những cuộc xâm nhập như vậy khó có thể mang lại kết quả mong muốn.

Trên thực tế, mặt trận phía Bắc Pokrovsk hiện đang trong chế độ "chiến tranh tiêu hao". Trước khi xác định được bên chiến thắng trong cuộc chiến tiêu hao này, RFAF về cơ bản không thể tiến lên. Xét cho cùng, cả hai bên đều đang cạnh tranh về sức bền, và bên nào không thể trụ vững trước sẽ rơi vào thế bị động.

Theo kênh Rvvoenkory, mặc dù những tuyên bố từ Bộ Tổng tham mưu AFU, rằng họ đã "ổn định" được tình hình tại khu vực Dobropillya ở phía bắc Pokrovsk, nhưng có nhiều thông tin cho biết, RFAF vẫn đang tiếp tục các hoạt động tấn công tại khu vực này. Các chuyên gia quân sự mô tả, tình hình hiện tại là nỗ lực của cả hai bên nhằm dồn ép lẫn nhau.

Nhưng một câu hỏi đặt ra là số phận của nhiều lực lượng dự bị hùng hậu, mà Bộ Tổng tham mưu AFU đã triển khai đến khu vực Dobropillya. Họ đang ở đâu? Điều gì đã xảy ra với họ? Liệu họ có đủ khả năng tiếp tục chiến đấu?

Không có gì bí mật, khi một phần đáng kể lực lượng này của AFU, đã được rút khỏi các khu vực khác của chiến trường Ukraine để tăng viện tới đây; trong đó có nhiều lữ đoàn đã được rút khỏi vùng Sumy, nơi mà theo mô tả của Kiev, họ cũng đã "ổn định được tình hình".

Theo kế hoạch của tướng Syrsky và Bộ Tổng tham mưu AFU, các nhóm tấn công AFU được tăng viện, sẽ ngăn chặn cuộc đột phá của Nga tại Dobropillya và tái chiếm lại khu vực. Tuy nhiên, việc giao tranh vẫn tiếp diễn và thậm chí ngày càng leo thang tại đó, cho thấy các lực lượng này đã không thể hoàn thành nhiệm vụ.

Trong khi đó, các thông tin từ chiến trường trong vài ngày qua cho thấy, lực lượng dự bị của Ukraine đang bị sa lầy tại các vị trí của họ, mất khả năng tiến công và cũng không thể rút lui. Còn kênh Rybar cho biết, vài ngày trước, Kiev đã thông báo rằng AFU đã mất ít nhất 10.000 quân do giao tranh ở khu vực Dobropillya. (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Rybar).