Bắn chết nhân viên khách sạn vì bị từ chối đưa bật lửa

Người đàn ông Florida (Mỹ) bị buộc tội bắn chết nhân viên khách sạn ở Kentucky sau khi họ từ chối đưa cho anh ta bật lửa.

Robert Pannell, 55 tuổi, ở bang Florida (Mỹ), đã bị bắt vì tội giết người hôm 11/2 sau khi bị cáo buộc tấn công một cặp vợ chồng trong bãi đậu xe của một khách sạn ở Kentucky, sau đó bắn chết nhân viên khách sạn, theo Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt McCracken.
Ngoài tội giết người cấp độ một, Pannell còn bị buộc tội hành hung, cố ý gây nguy hiểm, gây mất trật tự, đe dọa và chống lại việc bắt giữ.
Các nhân viên thực thi pháp luật đã được gọi đến một khách sạn Best Western ở tây nam Kentucky sau khi một kẻ xả súng bắn chết nhân viên khách sạn khoảng 9h48 sáng 11/2.
Ban chet nhan vien khach san vi bi tu choi dua bat lua
Robert Pannell bị cáo buộc đã bắn chết một nhân viên tại một khách sạn ở Kentucky. Ảnh: Văn phòng Cảnh sát trưởng Hạt McCracken. 
Sĩ quan cảnh sát Paducah đã tìm thấy Pannell trong bãi đậu xe và giam giữ anh ta, trong khi phó cảnh sát trưởng bắt đầu khám xét khách sạn và xác định vị trí của nhân viên ở tầng một với nhiều vết thương do đạn bắn vào đầu và cơ thể.
Trong quá trình điều tra, các thám tử biết rằng Pannell bị cáo buộc đã hành hung một cặp vợ chồng ở bãi đậu xe sau khi họ không đưa cho anh ta một chiếc bật lửa.
Sau đó, anh ta vào khách sạn với một khẩu súng ngắn và nổ súng bừa bãi khiến nhân viên thiệt mạng. Ngoài ra, không ai khác bị trúng đạn.
Pannell sống ở Palm Coast, Florida và đang ở khách sạn vào thời điểm xảy ra vụ nổ súng.
Anh ta đang bị giam tại Nhà tù Hạt McCracken với số tiền thế chân tổng cộng là 2,5 triệu USD, theo hồ sơ nhà tù.

Cậu bé 10 tuổi bắn chết mẹ vì bị từ chối mua tai nghe

Một cậu bé 10 tuổi đã bắn chết mẹ ruột tại nhà riêng sau khi bà ấy từ chối mua cho con trai một chiếc tai nghe thực tế ảo từ Amazon. Cậu bé sẽ bị buộc tội giết người như một người trưởng thành.

Các công tố viên cho biết, một cậu bé 10 tuổi đã bắn chết mẹ mình tại nhà riêng sau khi bà từ chối mua cho cậu một chiếc tai nghe thực tế ảo.
Vụ giết người xảy ra ở Milwaukee, Wisconsin, Mỹ. Thủ phạm là cậu bé 10 tuổi đang bị giam giữ tại một trung tâm giam giữ vị thành niên sau khi bị buộc tội như một người trưởng thành.

Người giấu tên tặng 30 triệu USD cho các nạn nhân động đất

Một người đàn ông Pakistan giấu tên ở Mỹ đã quyên góp 30 triệu USD (hơn 700 tỷ đồng) để giúp đỡ các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif cho biết hôm 11/2.

Hôm 11/2, Thủ tướng Pakistan Shehbaz Sharif tiết lộ rằng nhà hảo tâm giấu tên đã bước vào đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ ở Mỹ để thực hiện khoản quyên góp khổng lồ giúp đỡ các nạn nhân động đất.
“Cảm động sâu sắc trước tấm gương của một người Pakistan vô danh ở Mỹ đã đến Đại sứ quán Thổ Nhĩ Kỳ tại Mỹ để quyên góp 30 triệu USD cho các nạn nhân động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ và Syria”, ông Sharif viết trên Twitter cá nhân.