Bác sĩ đánh nữ thực tập sinh: “Lộ” góc khuất “đen” của ông L.Q.H.P

(Kiến Thức) - Nam bác sĩ bị dư luận “tố” đánh đập nữ thực tập sinh chính là ông L.Q.H.P, người từng có “tiền án” cầm dao đuổi chém bệnh nhân ở phòng khám tư của cha mình gây xôn xao dư luận một thời.

Những ngày qua, dư luận và mạng xã hội ở Huế xôn xao trước thông tin bác sĩ tên L.Q.H.P (đang công tác tại Bệnh viện Trung ương Huế) có hành vi đánh đập dã man một nữ thực tập sinh tên T. (21 tuổi, trú thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế).
Vụ việc khiến nữ sinh này phải nằm viện điều trị suốt mấy ngày qua với nhiều vết bầm tím trên mặt và cơ thể, cùng với đó là tâm lý hoảng loạn, lo sợ.
Bac si danh nu thuc tap sinh: “Lo” goc khuat “den” cua ong L.Q.H.P
 Nữ sinh bị đánh đập phải nằm viện điều trị. Ảnh: Lao động.
Theo VTC News, bác sĩ đánh đập nữ sinh L.Q.H.P là con trai của bác sĩ L.Q.T. Hiện cả 2 cha con bác sĩ này đều công tác tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế. Cha của vị bác sĩ này cũng có một phòng khám tư ở Quốc lộ 49 (Thừa Thiên - Huế).
Ngoài ra, ông L.Q.T. còn mở một phòng khám tư tại Quốc lộ 49 tỉnh Thừa Thiên - Huế.
Trước đây, L.Q.H.P. từng có “tiền án” cầm dao đuổi chém bệnh nhân ở phòng khám tư của cha mình. Cụ thể, tháng 5/2011 chị Nguyễn Thị Hằng (trú tại xã Vinh Thanh, huyện Phú Vang) đến mua thuốc trị vẩy nến tại phòng khám của bác sĩ L.Q.T. về uống.
Tuy nhiên một tuần sau, chị Hằng có triệu chứng nhức đầu rồi sốt sao, toàn thân phù nề, da ở lòng bàn tay và mu bàn chân long tróc hết ra. Đến khi cấp cứu tại Khoa Da liễu Bệnh viện Trung ương Huế, chị được chuyển sang điều trị tại Khoa Truyền nhiễm vì bệnh ngày càng nặng.
Tại đây, qua kiểm tra các bác sĩ chẩn đoán chị bị nhiễm trùng huyết trên nền vảy nến và dị ứng thuốc.
Sau khi nghe kết quả, ngày 11/5/2011 người nhà chị Hằng liền đến phòng khám tư của cha L.Q.H.P. đòi bồi thường. Bất ngờ thay, họ con trai ông T. (bác sĩ L.Q.H.P) cầm dao đe dọa và đuổi chém.
Lý giải về việc cầm dao dọa chém người nhà bệnh nhân khi ấy, bác sĩ L.Q.H.P cho biết, do người nhà bệnh nhân đến phòng khám của gia đình gây rối nên việc cầm dao đuổi chém là một hành động tự vệ.
Liên quan đến việc nữ sinh thực tập bị bác sĩ đánh, ngày 22/9, Đại tá Hoàng Long – Trưởng Công an TP Huế cho biết, đơn vị đang cử lực lượng thẩm tra, xác minh thông tin nam bác sỹ đánh đập nữ sinh viên thực tập.
Phía BV TƯ Huế cho biết, đã nhận được thông tin trên, đồng thời khẳng định, quan điểm của bệnh viện là "sai ngang đâu sẽ xử lý ngang đấy".
>>> Xem thêm video: Bắt ổ mại dâm núp bóng nhà khách

Tâm sự cay đắng của người vợ bị chồng cắt gân chân

Mặc dù đã được người thân “giải cứu” nhưng khi nằm trên giường bệnh, đôi mắt bầm đen sưng húp của chị Hạnh vẫn chằm chằm nhìn ra cửa lo sợ chồng xuất hiện.

Sau gần một tuần bị chồng đánh đập dã man, đến đêm 17-9, chị Nguyễn Thị Thúy Hạnh (34 tuổi, hộ lý tại BV đa khoa Bãi Cháy, Quảng Ninh) nhận được tin Dương Văn Tuyến (chồng chị) đã bị công an bắt giam. Khi ấy chị mới cởi bỏ được phần nào nỗi sợ hãi đè nặng trong tâm trí.

Nghe tin con đuối nước tử vong, mẹ nhảy lầu tự tử

(Kiến Thức) - Khi bé trai 2 tuổi nhập viện Nhi Nam Định được xác định tử vong do đuối nước, ít phút sau, người dân phát hiện mẹ bé nhảy từ tầng 7 bệnh viện xuống đất tử vong.

Sáng 22/9, trao đổi với PV, đại diện Bệnh viện Nhi Nam Định cho biết, tại bệnh viện vừa xảy ra vụ việc một người phụ nữ nhảy từ tầng 7 xuống sân bệnh viện tử vong.
Theo đó, vào khoảng 11h trưa ngày 21/9, Bệnh viện Nhi Nam Định tiếp nhận bệnh nhi Lưu Minh N. (2 tuổi, trú tại xóm 3, xã Thành Lợi, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định) nhập viện trong tình trạng toàn thân tím tái, ngừng thở, ngừng tim, đồng tử giãn tối đa, được xác nhận đã tử vong trước khi nhập viện do đuối nước.

Chồng đánh vợ trong thang máy đến chết, vứt xác từ tầng 5

Điều kinh hoàng nhất là sau khi sát hại vợ, người chồng vẫn tỏ ra hết sức thản nhiên như chẳng có chuyện gì xảy ra.

Sự việc xảy ra tại Brazil vào hôm 22/7 vừa qua. Theo đoạn clip do camera an ninh ghi lại, một người chồng có tên Luís Felipe Manvailer đã đánh đập cô vợ Tatiane Spitzner một cách hết sức dã man khiến cô tử vong. Sự việc kinh hoàng đã gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh về nạn bạo lực gia đình đang diễn ra tại Brazil.