Bác sĩ cứu sống bệnh nhân nước ngoài bị nhồi máu cơ tim cấp

(Vietnamdaily) - Nam bệnh nhân người Singapore lên cơn đau ngực trái dữ dội được chuyển đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng khá nguy kịch. 

4h ngày 23/8, bệnh nhân Tan Pohck (66 tuổi, quốc tịch Singapore) đột ngột lên cơn đau ngực trái dữ dội kiểu bóp nghẹt vùng trước tim kéo dài trên 15 phút, vã mồ hôi. Bệnh nhân mệt nhiều nên được chuyển đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu. 
Kết quả điện tim xác định, bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp trước rộng với nguy cơ tử vong rất cao nếu không can thiệp kịp thời. Đây là ca bệnh nghiêm trọng, bác sĩ khẩn trương can thiệp tim mạch, cứu sống bệnh nhân. 
Bac si cuu song benh nhan nuoc ngoai bi nhoi mau co tim cap
 Bác sĩ đang chăm sóc bệnh nhân.
Sau can thiệp, mạch, huyết áp bệnh nhân ổn định, giảm đau ngực nhiều. Theo bệnh viện, nhồi máu cơ tim cấp là một cấp cứu tim mạch. 30% người bệnh tử vong trước nhập viện đặc biệt nhồi máu cơ tim cấp trước rộng là bệnh rất nguy hiểm, nguy cơ tử vong cao trong những giờ đầu vì biến chứng loạn nhịp và choáng tim.
Nhồi máu cơ tim có những biến chứng nguy hiểm nếu không xử lý kịp thời bệnh nhân có thể tử vong bất cứ lúc nào.
"Khi vào bệnh viện tôi đau ngực rất nhiều và rất lo lắng vì căn bệnh của mình và hết sức thán phục trước hành động xử trí nhanh nhẹn, quyết đoán trong cấp cứu của đội ngũ nhân viên y tế. Hiện tại, sau can thiệp tôi thấy khỏe và giảm đau ngực nhiều", nam bệnh nhân nói. 

Cụ ông tử vong khi đang truyền thuốc tại trung tâm y tế

Chỉ sau vài tiếng đồng hồ nhập viện TTYT Triệu Phong (Quảng Trị) và truyền được nửa bình thuốc, ông N.N.C. lên cơn co giật rồi tử vong.

Cu ong tu vong khi dang truyen thuoc tai trung tam y te
Người thân lo hậu sự cho ông N.N.C. 
Ngày 18/8, Trung tâm Y tế huyện Triệu Phong xác nhận, bệnh nhân N.N.C. (SN 1954, trú tại xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong) đã tử vong khi đang truyền thuốc tại trung tâm này.

Bác sỹ 115 kể về áp lực nghề nghiệp

Tỉnh dậy sau 5 ngày hôn mê, thầy giáo Nguyễn Thành Trung ngơ ngác nhìn người vợ trẻ đang khóc òa. Chị ôm chầm lấy anh và luôn miệng nói: "Cảm ơn trời phật, cảm ơn bác sỹ và cảm ơn anh đã trở về với mẹ con em…".

Khi bác sĩ hỏi anh có nhớ gì không, thầy giáo Trung lắc đầu nhẹ nhẹ! Anh đâu biết được mình vừa từ "cõi chết" trở về.

Cơ trưởng Mandarin Airlines đột tử ngay tại Tân Sơn Nhất trước giờ cất cánh

(Kiến Thức) - Đang chuẩn bị cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan, cơ trưởng chuyến bay B737-800 của hãng hàng không Mandarin Airlines có dấu hiệu mệt mỏi. Mặc dù tổ bay gọi cấp cứu kịp thời nhưng ông này đã tử vong trên đường tới bệnh viện.

Chiều 29/3, đại diện Cảng hàng quốc tế không Tân Sơn Nhất (TP HCM) cho biết một cơ trưởng bị đột tử vào trưa 28/3, khi đang chuẩn bị cất cánh từ Tân Sơn Nhất đi Đài Loan.
Cụ thể, chuyến bay B737-800 mang số hiệu AE1858 chở 126 hành khách của hãng hàng không Mandarin Airlines (Đài Loan) có lịch khởi hành từ Tân Sơn Nhất đi sân bay Đài Trung (Đài Loan) lúc trưa 28/3.