Bắc Kinh đối mặt đợt dịch COVID-19 mới

Bắc Kinh đang được đặt trong tình trạng cảnh báo lây nhiễm cao và có kế hoạch xét nghiệm một số khu vực sau khi ghi nhận 15 ca mắc COVID-19 có triệu chứng.

Trong số 15 trường hợp có triệu chứng được báo cáo vào hôm 23/4, 12 trường hợp ở quận Triều Dương, phía đông thủ đô Bắc Kinh, hai trường hợp ở Phòng Sơn, phía tây nam và một ở Thuận Nghĩa, phía đông bắc, South China Morning Post đưa tin.

9 người là sinh viên cùng một trường và một người là nhân viên chuyển phát nhanh, theo chính quyền thành phố.

Pang Xinghuo, Phó giám đốc Trung tâm Phòng ngừa và Kiểm soát Dịch bệnh Bắc Kinh, cho biết các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng bắt đầu xuất hiện khoảng một tuần trước, liên quan đến trường học, nhóm du lịch và gia đình.

“(Bắc Kinh) đã có những vụ lây nhiễm không bị phát hiện trong một tuần và người bị nhiễm đến từ các nơi với hoàn cảnh sống khác nhau, tham gia nhiều hoạt động khác nhau”, bà Pang nói.

Bac Kinh doi mat dot dich COVID-19 moi

15 ca mắc COVID-19 có triệu chứng đã được phát hiện ở Bắc Kinh vào hôm 23/4. Ảnh: AP.

Bà cho biết thêm 6 trường hợp cũng đã được báo cáo vào hôm 22/4 và nhiều trường hợp khác dự kiến được phát hiện thông qua xét nghiệm sàng lọc hàng loạt.

Việc xét nghiệm hàng loạt sẽ được tiến hành đối với người lớn tuổi từng tham gia các đoàn du lịch, công nhân xây dựng và trường học nơi ổ dịch được xác định.

Các nhà chức trách không báo cáo về trường hợp nhiễm không có triệu chứng. Tuy nhiên, con số này được cho là lớn hơn rất nhiều.

Hôm 22/4, các lãnh đạo Trung Quốc đã họp để lên kế hoạch kiểm soát dịch bệnh, theo Beijing Daily.

“Cuộc họp chỉ ra rằng thành phố Bắc Kinh đã bất ngờ ghi nhận một số ca mắc COVID-19 và nhiều chuỗi lây nhiễm có liên quan. Nguy cơ lây lan tiếp theo là cao. Tình hình khẩn cấp và ác nghiệt”, theo tuyên bố trong cuộc họp.

Nhiều cư dân Thượng Hải gào thét từ ban công Một đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội cho thấy nhiều cư dân Thượng Hải gào thét từ ban công. Họ đã quá mệt mỏi với cảnh phong tỏa nghiêm ngặt, người quay video khẳng định.

Trung Quốc phải đối mặt với tình trạng số ca mắc tăng cao ở nhiều thành phố lớn suốt vài tháng qua. Tại Thượng Hải, người dân đã phải sống trong cảnh phong tỏa suốt 4 tuần để ngăn chặn đợt bùng phát tồi tệ nhất cả nước.

Chỉ huy Ukraine: Không có gì hối hận khi đầu hàng Nga

Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine bảo vệ quyết định hạ vũ khí, khẳng định bản thân "không hối hận" khi đầu hàng.

Trong một cuộc phỏng vấn được kênh truyền hình nhà nước Rossiya-1 của Nga đăng tải hôm 18/4, Trung tá Nikolay Biryukov, Chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine nói rằng, việc để lại binh sĩ trên chiến trường là điều vô nghĩa, đồng thời công khai thừa nhận người dân ở Mariupol có khuynh hướng tiêu cực đối với Lực lượng vũ trang Ukraine.
"Sau khi xem xét tất cả những điều đó, quyết định rút quân được đưa ra", chỉ huy Tiểu đoàn 501 của Thủy quân lục chiến Ukraine bảo vệ quyết định hạ vũ khí của mình, khẳng định bản thân "không hối hận" khi đầu hàng. "Tôi đã nghĩ về việc đó suốt hai ngày", Biryukov nói. "Không có gì phải hối hận cả vì hiện tại mọi người đều được sống". 

Cận cảnh cuộc sống của người dân Ukraine giữa thời bom đạn

Trải qua gần hai tháng hứng chịu các cuộc tấn công của Nga, người dân Ukraine cố gắng duy trì những hoạt động thường nhật giữa thời bom đạn.

Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan

Theo hãng tin Reuters, chiến dịch quân sự đặc biệt kéo dài 56 ngày của Nga tại Ukraine đã gây ra một cuộc di dời lớn khỏi quốc gia này. Dữ liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy, tính đến ngày 20/4, hơn 5 triệu người đã rời bỏ Ukraine.

Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-2
Reuters đã tái hiện cuộc sống thường nhật của người dân Ukraine giữa thời bom đạn qua loạt ảnh sau.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-3
Mặc dù bom đạn đã phá hủy nhiều tòa nhà và cơ sở vật chất nhưng người dân vẫn phải cố gắng duy trì cuộc sống hằng ngày.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-4
Một đứa trẻ chơi xe trượt trước tòa nhà bị pháo kích hư hỏng nặng nề. 
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-5
Người phụ nữ ngồi trong tòa nhà đổ nát ở thành phố Mariupol hôm 18/4.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-6
Người đàn ông vẫn điềm tĩnh ngồi đun nước uống ngoài tòa nhà hư hỏng do pháo kích.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-7
Cụ hưu trí Vladimir Yakovlev, 69 tuổi và vợ Lyudmila, 67 tuổi, ngồi trên ghế dài trong sân gần một khu căn hộ bị hư hại nặng ở thành phố cảng Mariupol. 
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-8
Người phụ nữ đọc sách trong lúc trú ẩn trong ga tàu điện ngầm ở Kharkiv, Ukraine để tránh những đợt pháo kích.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-9
Một người đàn ông đi xe đạp qua một tòa nhà dân cư bị hư hại nặng ở thành phố Mariupol hôm 18/4.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-10
Cô gái tên Olena nhìn từ cửa sổ căn hộ bị hư hại do pháo kích ở Kharkiv, Ukraine, ngày 11/4.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-11
Cư dân địa phương nấu ăn trên một con phố ở Sievierodonetsk, vùng Luhansk, Ukraine, hôm 16/4.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-12
Người phụ nữ tên Liubov đứng cạnh ngôi nhà của bà đã bị phá hủy tại làng Kukhari, thuộc vùng Kyiv.
Can canh cuoc song cua nguoi dan Ukraine giua thoi bom dan-Hinh-13
Hai người phụ nữ đi ngang qua các cửa hàng bị phá hủy bởi trận pháo kích của Nga ở Borodyanka, vùng Kyiv, Ukraine, ngày 12/4. Ảnh: Reuters. 

Ám ảnh lời kể nhân chứng trong khu cách ly ở Thượng Hải

Ngủ cạnh hàng ngàn người lạ trong "chiếc cũi" dưới ánh đèn sáng 24/24 là một trong những điều bất cập tồn tại bên trong một cơ sở cách ly tại Thượng Hải.

Dưới ngọn đèn chưa khi nào được tắt, Bei Bei, 30 tuổi, một nữ nhân viên bất động sản đang loay hoay vì chưa tìm được chỗ tắm. Ngày 12/4 vừa qua, sau 10 ngày bị "cô lập" ở nhà vì nhận kết quả dương tính với COVID-19, Bei Bei cùng chồng được yêu cầu cách ly tập trung, để lại đứa con gái hai tuổi cho ông ngoại.
Nơi cô và chồng tới cách ly là Trung tâm Hội nghị & Triển lãm quốc gia ở Thượng Hải, có diện tích rộng tới 420.000 m2, được biết đến là nơi diễn ra triển lãm ô tô lớn nhất thế giới. Thế nhưng, khi trở thành khu cách ly tập trung với sức chứa 50.000 giường bệnh, nó bị phàn nàn rất nhiều, như mái nhà dột nát, thiếu thực phẩm hay các vấn đề khác. "Đèn sáng suốt đêm nên thật khó để đi vào giấc ngủ", Beibei nói. "Chúng tôi chưa tìm được nơi có vòi nước nóng để tắm. Phòng tắm cũng không sạch lắm. Rất nhiều người sử dụng chúng, trong khi đó các tình nguyện viên hoặc nhân viên vệ sinh lại không thể dọn dẹp kịp".