Bắc Giang: Hé lộ nguyên nhân Phó Chủ tịch xã “mất tích” gần nửa tháng

(Kiến Thức) - Vị Phó Chủ tịch xã mất tích gần nửa tháng ở Bắc Giang đã quay trở về nhà. Ngạc nhiên hơn khi mọi người biết nguyên nhân về sự việc.

Sáng ngày 26/7, trao đổi với PV về sự việc ông Bùi Quang Vinh – Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang) không đến nhiệm sở và mất tích gần nửa tháng nay, ông Hà Quốc Hợp – Chủ tịch UBND huyện Lục Nam cho biết, ông Vinh đã quay về nhà được hai ngày.
Trụ sở UBND xã Huyền Sơn, nơi ông Vinh công tác. Ảnh: TNMT.
  Trụ sở UBND xã Huyền Sơn, nơi ông Vinh công tác. Ảnh: TNMT.
Nguyên nhân khiến Phó Chủ tịch xã mất tích được ông Hợp cho biết là do trốn nợ tiền của một số hộ dân sinh sống ở địa phương và ông Vinh không đủ khả năng chi trả.
Nguồn tin của PV cho biết, ông Bùi Quang Vinh nợ số tiền lên tới khoảng 4 tỷ đồng.
Theo ông Hợp, do Phó Chủ tịch UBND xã Huyền Sơn là người của cấp ủy chính quyền nên lực lượng công an không can thiệp.
Trước đó ông Trần Quang Thu - Trưởng Công an xã Huyền Sơn cho biết, chiều 28/6, ông Vinh vẫn đến trụ sở dự cuộc họp đánh giá kiểm điểm 6 tháng đầu năm 2018 của UBND xã Huyền Sơn. Tuy nhiên đến sáng 29/6, mọi người không thấy ông Vinh đi học buổi học Nghị quyết Trung ương 7 và mất liên lạc gần nửa tháng qua.  

Xe tang bốc cháy dữ dội, người thân vội vàng ôm hài cốt bỏ chạy

Khi vừa đi qua đỉnh dốc, xe tang bỗng bốc khói rồi bén lửa và bốc cháy dữ dội. Rất may những người trong xe đã kịp đưa hài cốt người quá cố ra ngoài.

Vụ cháy xe tang hy hữu trên xảy ra vào khoảng 9h30 ngày 25/7 trên Quốc lộ 48E đoạn đi qua địa bàn xóm Phú Thọ, xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn, tỉnh Nghệ An.

Cái kết đau lòng cho Phó Chủ tịch xã ham mê cá cược

(Kiến Thức) - Ham mê cá cược bóng đá qua mạng internet, từ một lãnh đạo có triển vọng, Phó Chủ tịch UBND xã Mỹ Châu sớm lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, cùng đường vị này cuỗm tiền cấp dưới rồi bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Định vừa thông tin tới báo chí vụ Phó Chủ tịch xã mê cá cược ra đầu thú. Theo đó, các đơn vị nghiệp vụ đang mở rộng điều tra vụ việc ông Trần Thân Thương (35 tuổi), nguyên Phó chủ tịch UBND xã Mỹ Châu (huyện Phù Mỹ) lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trốn truy nã mới ra đầu thú.
Vì đam mê đỏ đen mà vị lãnh đạo trẻ tự đánh mất tương lai. Nguồn ảnh: báo Bình Định
Vì đam mê đỏ đen mà vị lãnh đạo trẻ tự đánh mất tương lai. Nguồn ảnh: báo Bình Định