Bà Rịa – Vũng Tàu: Du lịch tăng trưởng mạnh hậu COVID

6 tháng đầu năm 2022, các chỉ tiêu về lượng khách và doanh thu của ngành du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu đều vượt so với kế hoạch.

Cụ thể, toàn tỉnh đón 6.978.639 lượt khách, tăng gần 177% so với cùng kỳ. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 6.549 tỷ đồng, tăng 25 % so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu từ các cơ sở lưu trú du lịch ước đạt 2.184 tỷ đồng, tăng 48% so với cùng kỳ.

Ba Ria – Vung Tau: Du lich tang truong manh hau COVID
 

Du khách vui chơi tại Bãi Sau.

Theo ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch Bà Rịa – Vũng Tàu, lượng khách và doanh thu du lịch tăng cao là nhờ toàn ngành tập trung triển khai thực hiện các biện pháp “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong hoạt động du lịch, đồng thời chủ động xây dựng phương án đón khách du lịch quốc tế và các giải pháp để phục hồi ngành du lịch. Nhiều sự kiện văn hóa, thể thao được tổ chức thu hút khách đến, kéo dài thời gian lưu trú của khách. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp du lịch chủ động đầu tư, làm mới sản phẩm, dịch vụ và có chiến lược kích cầu thu hút khách phù hợp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Ninh Thuận: du lịch dưới tán nho: 

(Nguồn: VTV24)

Bà Rịa - Vũng Tàu: Xử phạt hai doanh nghiệp vi phạm bảo hiểm xã hội

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa có quyết định xử phạt hành chính 265 triệu đồng đối với 2 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh vì hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Cụ thể, 2 doanh nghiệp bị xử phạt là Công ty CP Xây dựng Công nghiệp và Dân dụng Dầu khí (có trụ sở chính tại số 35D, đường 30/4, phường 9, TP Vũng Tàu), với số tiền hơn 115 triệu đồng; Nhà máy Luyện phôi thép - Chi nhánh Công ty CP Thép Pomina (KCN Phú Mỹ, thị xã Phú Mỹ), số tiền 150 triệu đồng. Tổng số tiền mà 2 doanh nghiệp phải nộp phạt cho hành vi chậm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc hơn 265 triệu đồng.

Ngoài ra, UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũng buộc 2 doanh nghiệp trên truy nộp số tiền nợ BHXH và số tiền lãi của BHXH bắt buộc chậm đóng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Du khách xui xẻo nhất hành tinh, đi du lịch mà như “hành xác"

Đi du lịch mà gặp mấy cảnh này thì thôi ở nhà cho khoẻ!

Du khach xui xeo nhat hanh tinh, di du lich ma nhu “hanh xac
 Trên đời này có lắm điều chẳng bao giờ diễn ra theo ý muốn của chúng ta. Cả trong chuyện đi du lịch cũng vậy. Nói đâu xa, những vị khách dưới đây chẳng biết do xui xẻo hay thế nào mà toàn gặp những tình huống khó đỡ, xem ảnh thôi cũng thấy "tức cái mình" giùm! Ảnh: Đi tắm biển còn được “bonus” cho một em bạch tuộc siêu to khổng lồ trên lưng. Nói giỡn chứ bạch tuộc cắn đau lắm đó quý vị!