Al Jazeera dẫn thông tin từ Bệnh viện Al-Ahli ngày 26/7 cho biết, một em bé 7 ngày tuổi đã trở thành nạn nhân mới nhất tử vong vì suy dinh dưỡng ở Dải Gaza.
"Đứa trẻ qua đời vì thiếu sữa", nguồn tin cho hay.
Trước đó, Zainab Abu Halib, một trẻ sơ sinh khác, cũng tử vong vì suy dinh dưỡng trong bối cảnh thiếu lương thực nghiêm trọng ở Gaza.

Theo Cơ quan Y tế Gaza, các bệnh viện đã ghi nhận 9 ca tử vong mới vì đói và suy dinh dưỡng trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì đói ở vùng đất này lên 122, trong đó có 83 trẻ em.
Trong khi đó, Israel tiếp tục tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào Gaza. Nguồn tin từ các bệnh viện ở Gaza cho biết, ít nhất 25 người Palestine đã thiệt mạng trên khắp Gaza kể từ rạng sáng 26/7, trong đó có 13 người tìm kiếm viện trợ.
Ngoài ra, theo phóng viên của Al Jazeera, một số người Palestine bị thương khi lực lượng Israel nhắm vào những người tìm kiếm viện trợ ở phía bắc Dải Gaza.
Bushra Khalidi, người đứng đầu chính sách của tổ chức Oxfam tại Gaza, nhấn mạnh không nên có bất kỳ hạn chế nào về viện trợ hoặc nhiên liệu vào Gaza khi toàn bộ dân số ở đây đang phải đối mặt với khủng hoảng lương thực và hơn 80 trẻ em đã chết vì đói.
“Vấn đề chính là đang có một cuộc phong tỏa ở Gaza, rằng Israel đã chiếm đóng 88% Gaza, rằng hầu hết Gaza là khu vực xung đột đang diễn ra và chúng tôi không thể hoạt động trong những điều kiện này”, Bushra Khalidi nói.
>>> Mời độc giả xem thêm video: Israel mở chiến dịch tấn công quy mô lớn vào Gaza