Bà ngoại cạo gió chữa ho, bé gái 10 tháng nhập viện cấp cứu

Sau khi được bà ngoại cạo gió chữa ho, bé gái 10 tháng tuổi đã phải nhập viện cấp cứu vì vết mưng mủ nghiêm trọng trên trán.

Nạn nhân là bé gái 10 tháng tuổi ở Trường Sa, thủ phủ Hồ Nam, miền Trung Trung Quốc. Bé sơ sinh này đưa đến Bệnh viện Nhi đồng Hồ Nam trong tình trạng trán mưng mủ sau khi bà ngoại áp dụng phương pháp cạo gió trị ho có tên là gua sha (có nghĩa "cạo gió chữa bệnh") trên mặt đứa trẻ, trang web rednet.cn đưa tin.
Theo Đông y Trung Quốc, gua sha là một phương pháp cạo gió mà mọi người sử dụng dụng cụ như lược, thìa hoặc đồng xu, để cạo da của người bệnh để tạo ra các đốm xuất huyết nhẹ trên da. Phương pháp đánh gió này được cho là để chuyển năng lượng, cải thiện tuần hoàn và thải độc tố ra ngoài. Sau khi áp dụng cách điều trị này, da của người bệnh thường sẽ có các vết bầm đỏ hoặc tím, một dấu hiệu cho thấy hiệu quả của phương pháp này. Thông thường các vết thâm sẽ biến mất trong vài ngày.
Ba ngoai cao gio chua ho, be gai 10 thang nhap vien cap cuu
Vầng trán của một bé gái bưng mủ khi nhập viện. ẢNH: Baidu. 
Theo lý thuyết Đông y, nếu một người không xuất hiện những vết bầm tím như vậy thì có thể là do bệnh nhân yếu và máu chảy chậm trong cơ thể, hoặc bị suy giảm hệ miễn dịch, hoặc thừa cân.
Gua sha chủ yếu được sử dụng để chữa các bệnh nhẹ như cảm lạnh, sốt, say nắng và tiêu chảy. Nhiều người cũng áp dụng phương pháp cạo gió này ở nhà vì tin rằng nó sẽ tăng cường sức khỏe của họ.
Theo đó, bà ngoại của bé gái đã dùng một chiếc nhẫn bạc ủ trong lòng trắng trứng để cạo vào trán đứa bé với hy vọng có thể chữa khỏi chứng ho. Trước đó, cô gái đã phải nhập viện điều trị 9 ngày. Nhưng ngay sau khi được xuất viện, cô bé bị sốt không hạ được, theo thông tin từ mẹ bé gái.
“Mẹ tôi nói “chúng ta hãy thử phương pháp cạo gió xem sao. Tuy nhiên, bà ấy đã cạo quá nhiều khiến da của con gái tôi bị hỏng", mẹ bé gái cho hay.
Sau khi thấy chán con gái bị mưng mủ, bà mẹ vội vã đưa con trở lại bệnh viện.
“Khi bé gái vào viện, chán của cô bé nổi đầy những nốt mẩn mà rõ ràng là do bị trầy xước. Một số phần da đã bị mưng mủ và có chỗ còn rỉ mủ”, một bác sĩ của bệnh viện cho biết.
Sau khi được đăng tải lên mạng Weibo của Trung Quốc, vụ việc này đã thu hút hơn 300 triệu lượt xem, với nhiều người bày tỏ sự thương cảm đối với đứa trẻ sơ sinh.
“Theo kinh nghiệm và nhận thức chung của tôi, không nên cạo gió cho trẻ nhỏ như vậy”, một người dùng mạng viết.
Tháng trước, một phụ nữ lớn tuổi ở tỉnh Hồ Nam đã bôi dầu chiết xuất từ một con chuột nấu chín lên người cháu trai của mình để điều trị vết thương do bỏng. Hậu quả là cậu bé bị nhiễm trùng nặng và được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt của một bệnh viện gần đó.

Mời độc giả theo dõi video Vạch trần hiệu quả chữa bệnh của "thần y" Võ Hoàng Yên. Ảnh: THDT.

Nghi án mẹ sát hại 3 con gái gây chấn động

(Kiến Thức) - Nữ bác sĩ 40 tuổi Lauren Dickason bị cáo buộc sát hại 3 con gái ở thị trấn Timaru, vùng Canterbury (New Zealand).

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong
Daily Mail đưa tin, nữ bác sĩ Lauren Dickason chính là người mẹ bị nghi sát hại 3 con gái ở thị trấn Timaru, hôm 16/9. Nạn nhân là bé gái 6 tuổi Liane và hai bé sinh đôi 2 tuổi, Maya và Karla. Ảnh: Lauren bên hai con gái sinh đôi. Ảnh: News.com. 

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-2
Chồng của Lauren, Graham Dickason, đã hét lên khi phát hiện thi thể của 3 cô con gái sau khi trở về nhà ở Timaru vào khoảng 22 giờ tối 16/9. Ảnh: Daily Mail.  

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-3
Được biết, Graham, một bác sĩ phẫu thuật chỉnh hình, và Lauren, cũng là một bác sĩ đến từ Nam Phi, vừa chuyển nhà đến New Zealand gần đây để bắt đầu một cuộc sống mới. Ảnh: Vợ chồng Graham và Lauren. Ảnh: Daily Mail. 

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-4
 Báo cáo cho biết, một người hàng xóm đã nghe thấy tiếng khóc của người đàn ông phát ra từ ngôi nhà của vợ chồng Lauren, 15 phút trước khi cảnh sát đến. Ảnh: Graham bên các con. Ảnh: News.com. 

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-5
 "Chúng tôi hỏi anh ấy (Graham) có ổn không nhưng anh ấy không trả lời, chỉ gào khóc", một cư dân khác cho hay. Ảnh: Daily Mail. 

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-6
 Khi lực lượng ứng phó tình trạng khẩn cấp tới ngôi nhà, họ phát hiện nữ nghi phạm, chính là mẹ của các nạn nhân, và đưa người này vào viện. Lauren hiện trong tình trạng ổn định. Ảnh: News.com.

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-7
Ngày 17/9, Lauren bị cáo buộc sát hại 3 con gái và dự kiến hầu tòa vào ngày 18/9. Ảnh: Daily Mail.  

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-8
Bà nội của các bé gái cho biết gia đình rất sốc và không hiểu chuyện gì đang xảy ra. "Chúng tôi đang rất sốc và đau lòng", bà nói với Stuff. Ảnh: Daily Mail. 

Nghi an me sat hai 3 con gai gay chan dong-Hinh-9
 Hiện, các nhà chức trách đang tiếp tục điều tra vụ án. Ảnh: Daily Mail. 

Cuộc đời bi thảm của nữ sát thủ Mỹ nhận 6 án tử hình

Giết 7 người đàn ông và nhận tổng cộng 6 án tử hình, Aileen Wuornos được đặt biệt danh "nữ sát nhân hàng loạt đầu tiên trong lịch sử Mỹ".

Đầu thập niên 90, dư luận nước Mỹ rúng động với vụ án giết người hàng loạt mà hung thủ chính là một gái mại dâm tên Aileen Wuornos. Chỉ trong vòng 1 năm, Aileen đã ra tay sát hại 7 người đàn ông da tại bang Florida (Mỹ) với cùng một thủ đoạn man rợ: cướp tài sản trước khi bắn chết nạn nhân bằng nhiều viên đạn 22mm rồi phi tang xác cùng tang chứng, vật chứng.
Sau khi sát hại 7 người đàn ông, Aileen nhận 6 án tử hình. Theo tội trạng, Aileen bị tử hình bằng thuốc độc vào tháng 10/2002. Cuộc đời của nữ sát thủ này là ý tưởng cho các nhà làm phim sản xuất bộ phim "Sự tuyệt vọng của kẻ giết người hàng loạt" (1992) và "Ác quỷ" (2002).

Cô gái điều tra bạn trai ngoại tình và cái kết ngỡ ngàng

Một người phụ nữ gây sốt trên TikTok sau khi cô ấy chia sẻ cách mà cô điều tra như thám tử sau khi nghi ngờ bạn trai ngoại tình.

Lois Saunder đã chia sẻ câu chuyện điều tra bạn trai ngoại tình lên TikTok và nhận được nhiều phản hồi từ dân cư mạng.
Một hôm, Lois đến thăm phòng bạn trai như thường lệ và cả hai chào đón nhau bằng những cái ôm. Sau đó, cô ngồi lên đùi bạn trai, thả lỏng người tựa vào người yêu và cả hai cùng trò chuyện về vài việc nhỏ nhặt đã xảy ra trong hôm nay. Bỗng Lois nhìn thấy thứ gì đó màu vàng ở dưới tủ quần áo của bạn trai.