Bà chủ phát rồ thấy nhân viên trẻ trong buồng ngủ của chồng

Khi đến quán, thấy nhân viên đứng trong phòng ngủ của chồng, Tâm nổi cơn ghen liền túm tóc đánh tới tấp nữ nhân viên.

Đối tượng là Nguyễn Thị Ngọc Tâm (25 tuổi, trú tại tổ 6, ấp 4, xã Minh Hưng, huyện Chơn Thành, tỉnh Bình Phước)
Theo điều tra ban đầu, Tâm và chồng là Hồ Lực (31 tuổi) có mở quán bán nước giải khát có tên Bi Bi ở tổ 7, ấp 3B, xã Minh Hưng và thuê T.T (20 tuổi, trú ấp 3B, xã Minh Hưng) làm nhân viên.
Cách đây khoảng 10 ngày, Tâm có đến quán và thấy T. ở trong phòng ngủ tại quán nên nổi cơn ghen lao vào túm tóc T. để đánh nhưng được anh Lực can ngăn nên Tâm bỏ về nhà.
Tối ngày 29/2, Tâm đi xe máy đến quán, sợ xảy ra xô xát nên anh Lực nói T tránh mặt. Tuy nhiên, Tâm đã đuổi theo và túm tóc tát vào mặt T. Sau đó, Tâm dùng mảnh ly sành vỡ rạch vào mặt khiến T. thương tích, chảy máu.
Nạn nhân được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương, còn Tâm bị bắt giữ ngày 1/3.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
Không chỉ rạch mặt, cách đây ít hôm, báo chí cũng đưa thông tin vụ vợ lột sạch đồ tình địch để đánh ghen xảy ra ở Vĩnh Long.
Theo đó, chiều ngày 20/2, anh Lâm Hồng Phúc (29 tuổi, ngụ ấp Phú Thuận 1, xã Đồng Phú, huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long) khẳng định, tại thời điểm chị C. bị Lê Phương Thảo (31 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long, vợ anh Phúc) cùng 3 người khác chặn xe đánh ghen thì anh cũng bị 2 thanh niên khác đánh và khống chế nên không thể can ngăn.
Ba chu phat ro thay nhan vien tre trong buong ngu cua chong
Đoạn đường đã xảy ra vụ đánh ghen, cô gái bị lột sạch quần áo giữa phố. Ảnh: Dân Trí 
“Mãi đến khi, nhóm người của Thảo buông tha thì tôi mới nhanh chóng cởi chiếc áo mình đang mặc choàng cho C. và đưa bạn đến bệnh viện Đa khoa Vĩnh Long cấp cứu. Thế nhưng sau vụ việc này, một số trang báo lại đưa tin, tôi “bỏ chạy thục mạng…” là hoàn toàn không chính xác”, anh Phúc bức xúc.
Được biết, trước đó do nghi ngờ anh Phúc có bồ nhí nên Thảo đã âm thầm theo dõi và nhờ Nguyễn Duy Linh (23 tuổi, ngụ phường 2, TP.Vĩnh Long) chở đi đánh ghen.
Đến khoảng 21h ngày 16/2, Thảo phát hiện anh Phúc chở chị N.T.C. (27 tuổi, ngụ TP.Vĩnh Long) bằng xe máy chạy trên đường Phó Cơ Điều theo hướng phường 3 về phường 8, TP.Vĩnh Long (khu vực cầu Vòng) nên chặn lại đánh túi bụi và lột quần áo chị C. ngay trên phố.
Lực lượng Công an đã mời cả 2 về trụ sở làm việc, còn nạn nhân được đưa đến bệnh viện điều trị.
Mời quý độc giả xem thêm video tại đây (Nguồn: ANTV) 

KS Mường Thanh sai phạm khủng: Đúng luật phải cưỡng chế tháo dỡ!

(Kiến Thức) - Nếu các cơ quan chức năng làm đúng các quy định của pháp luật, công trình khách sạn Mường Thanh sai phạm khủng tại Quảng Ninh sẽ bị buộc phải tháo dỡ.

Công trình khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh khởi công năm 2011 dù không có giấy phép xây dựng, xây dựng sai so với tổng mặt bằng quy hoạch đã được UBND tỉnh Quảng Ninh phê duyệt về chỉ giới, diện tích và mật độ xây dựng. Nhưng ngày 4/2/2015, bất chấp các quy định của pháp luật, các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Ninh lại “hợp thức hóa” công trình sai phạm khủng trên (giấy phép xây dựng được cấp sau 2 năm khách sạn đi vào hoạt động).
Về vụ việc khách sạn Mường Thanh sai phạm khủng tại Quảng Ninh gây bức xúc trong dư luận, trao đổi với PV Kiến Thức, Luật sư Nguyễn Hồng Thái, Giám đốc Công ty luật quốc tế Hồng Thái và đồng nghiệp cho rằng, theo các quy định pháp luật về xây dựng hiện hành, khách sạn Mường Thanh Quảng Ninh buộc phải tháo dỡ hoặc các cơ quan chức năng cưỡng chế tháo dỡ.

Cầu Hải Dương nguy cơ sập sau khi bị tàu nghìn tấn đâm

(Kiến Thức) - Do kết cấu cầu bị ảnh hưởng nặng nề, nhiều dầm cầu nứt toác sau khi bị tàu khổng lồ đâm va, cầu An Thái đang có nguy cơ bị sập.

Liên quan đến vụ việc, tàu Thành Luân 28 mang số hiệu HP 3016 bất ngờ đâm va cầu An Thái (nối Kim Thành với Kinh Môn, Hải Dương) vào chiều tối ngày 6/3, hiện trường đang được giữ nguyên. Do bị ảnh hưởng nặng nề, cầu An Thái nguy cơ sập.
Trao đổi với PV Kiến Thức, Phó trưởng Phòng CSGT đường thủy, Công an tỉnh Hải Dương, Trung tá Mạc Văn Trung thông tin, đến 10h sáng nay (7/3), hiện trường vụ va tàu vào cầu An Thái vẫn được giữ nguyên.