Bà bán bún đột tử để lại 1000 tỷ: Con nuôi trả 100.000 USD

Vụ bà bán bún T.K.P. đột tử để lại 1.000 tỷ nhưng không di chúc, em trai bà P. đã kiện con nuôi bà để đòi 100.000 USD. 

Theo nội dung vụ việc, bà T.K.P. ngụ tại quận Tân Phú, TP.HCM sinh ra trong một gia đình có 6 anh chị em, bà không có con đẻ mà chỉ có một người con nuôi duy nhất là bà T.H.H.L.(SN 1987). Quá trình nhận nuôi bà L., bà P. đã thực hiện đầy đủ các thủ tục về nhận con nuôi theo quy định của pháp luật.
Ba ban bun dot tu de lai 1000 ty: Con nuoi tra 100 USD
Bà P. đột tử để lại rất nhiều tài sản, sổ tiết kiệm trị giá lớn nhưng không có di chúc. (hình minh họa) 
Lúc sinh thời, bà P. có nghề làm bún gạo do được cha mẹ truyền lại. Do làm ăn phát đạt nên cơ sở sản xuất bún gạo của bà ngày càng mở rộng quy mô sản xuất. Khối lượng tài sản bà sở hữu cứ thế lớn dần lên đến con số “khủng”, cả ngàn tỷ đồng, bao gồm: 100 cây vàng, tiền mặt, 1 triệu USD; trang sức có rất nhiều kim cương, 17 cuốn sổ tiết kiệm trị giá lên tới cả trăm tỷ đồng. Ngoài ra, bà P. còn có rất nhiều tài sản là bất động sản, đất đai khác.
Do bà P. mất đột ngột không để lại di chúc nên sự việc từng gây xôn xao dư luận. Nhiều quan hệ pháp luật phát sinh liên quan đến khối tài sản khổng lồ trên. Tuy nhiên, theo quy định của pháp luật, con nuôi của bà P. là T.H.H.L. trở thành người duy nhất được thừa hưởng khối tài sản nếu các bên không có một chứng cứ nào khác. Cô gái đã làm thủ tục khai nhận khối di sản thừa kế do mẹ nuôi để lại.
Cũng từ sau khi bà P. mất, nhiều mối quan hệ tranh chấp tài sản đã phát sinh giữa các anh chị em ruột bà P. và cô cháu nuôi T.H.H.L. Trong đó, ông T.L.K. (em trai bà P.) đã có đơn khởi kiện H.L. đòi lại 100.000 USD.
Trong đơn khởi kiện, ông Kim trình bày trước đây đã nhờ bà Thạch Kim P. gửi giùm số tiền 100.000 USD tại một ngân hàng của Việt Nam. Giấy tờ liên quan đến việc gửi ngân hàng do bà P. giữ. Sau đó đến ngày 10/03/2011 bà P. bị đột tử, con gái nuôi bà P. (tức T.H.H.L.) đã làm giấy cam kết sẽ trả lại cho ông số tiền trên sau khi hoàn tất việc khai nhận di sản thừa kế. Việc cam kết có hai người làm chứng là ông Lê Thanh Hùng và bà Hồ Mỹ Hạnh. Tuy nhiên, sau đó bà L. không thực hiện cam kết nên ông K. khởi kiện ra tòa.
Vụ kiện được tòa án thụ lý từ năm 2013, tòa đã triệu tập hai phía, hòa giải nhiều lần nhưng phía bị đơn luôn vắng mặt, vụ kiện kéo dài. Lần gần đây nhất phiên tòa dự kiến được mở là ngày 26/12/2014, bà L. tiếp tục vắng mặt, phiên xử không thể diễn ra.
Chiều nay (6/5), TAND TP HCM dự kiến đưa vụ kiện ra xét xử. Tuy nhiên, tại buổi làm việc, phía bị đơn là bà L. đã chấp trả cho nguyên đơn 100.000 USD như cam kết trước đó. Về án phí dân sự, mỗi bên chịu một nửa. Do hai bên đạt được thỏa thuận nên tòa không đưa vụ kiện ra xét xử.
Theo quy định pháp luật, trong thời hạn 7 ngày nếu phía nguyên đơn và bị đơn vẫn giữ nguyên quan điểm chấp nhận việc hòa giải trên thì tòa án sẽ ra quyết định công nhận hòa giải thành để các bên thi hành. Như vậy, một trong 3 vụ kiện phát sinh từ việc bà P. đột tử không để lại di chúc đã tạm thời khép lại.
Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin diễn biến liên quan đến vụ việc.

Thanh niên trọng thương nghi cảnh sát 113 Nam Định truy đuổi?

(Kiến Thức) - Một thanh niên Nam Định không đội mũ bảo hiểm bị tai nạn giao thông. Gia đình nạn nhân cho rằng do CS 113 truy đuổi. Sự thật thế nào?

Ngày 4/5 trên một số trang mạng có đăng một video clip nói về việc một nam thanh niên vì không đội mũ bảo hiểm nên bị lực lượng Cảnh sát 113 truy đuổi dẫn đến trọng thương. Qua quá trình tìm hiểu, PV xác định thanh niên trong clip chính là Đoàn Tuấn Sơn (trú tại 10Hb, tổ 1, ô 17, phường Hạ Long, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định).
Trao đổi với PV, bà Đỗ Thị Xuân (61 tuổi), mẹ của nạn nhân Đoàn Tuấn Sơn cho biết, vào khoảng 20h30 ngày 2/5, Sơn lấy xe đi ra ngoài. Tuy nhiên, Sơn vừa đi được ít phút thì bà Xuân nhận được điện thoại báo tin “Sơn bị công an đuổi va đâm vào cột điện bất tỉnh rồi”.

Chị vợ quyết đòi em rể bồi thường tiền sửa ngực

(Kiến Thức) - Tại phiên tòa, người chị vợ đòi em rể bồi thường tiền sửa ngực, thẩm mỹ lại gò má, tay cho mình với số tiền 28 triệu đồng.

Mặc dù tại phiên tòa sơ thẩm trước đó, yêu cầu vô lý của người chị họ đằng vợ bị cáo đã bị tòa bác bỏ nhưng tới phiên phúc thẩm, người chị vợ này vẫn quyết đòi bằng được tiền bồi thường để... sửa ngực.
Cụ thể, dù thương tật mà người em rể gây ra cho người chị họ theo giám định của Trung tâm pháp y tỉnh Khánh Hòa kết luận là 14% và người này đã đồng ý bồi thường xong theo thỏa thuận trước đó tại cơ quan Công an là 46 triệu đồng. Thế nhưng khi ra tòa, người chị lại quay ngoắt 180 độ, đòi em rể phải bồi thường tiền sửa ngực, thẩm mỹ lại gò má cho mình