Áp thấp suy yếu, Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế mưa to

(Kiến Thức) - Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông do ảnh hưởng hoàn lưu vùng áp thấp.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, sáng sớm nay (7/9), sau khi đi vào khu vực quần đảo Hoàng Sa, áp thấp nhiệt đới đã suy yếu thành một vùng áp thấp.
Hồi 7h, vị trí trung tâm vùng áp thấp ở vào khoảng 16,4 độ Vĩ Bắc; 111,8 độ Kinh Đông. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần trung tâm vùng áp thấp giảm xuống dưới cấp 6 (tức là dưới 39 km một giờ).
Dự báo trong 24 giờ tới, vùng áp thấp này tiếp tục di chuyển về phía Tây và suy yếu dần.
Do ảnh hưởng áp thấp, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ảnh minh họa: Internet
Do ảnh hưởng áp thấp, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Ảnh minh họa: Internet
Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cần đề phòng lũ quét và sạt lở đất ở vùng núi.
Trung tâm Khí tượng Quốc gia cũng đưa ra dự báo lũ trên sông Thái Bình và cảnh báo lũ quét, sạt lở đất ở các tỉnh phía Bắc.
Theo đó, hiện nay, lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu, sông Thái Bình tại Phả Lại đang lên chậm; lũ trên sông Thương đã đạt đỉnh ở mức 5,72m (trên báo động 2 là 0,42m) lúc 18h ngày 6/9 và đang xuống chậm.
Dự báo, diễn biến lũ trên các sông có khả năng như sau:
Trưa và chiều nay (7/9), lũ trên sông Cầu tại Đáp Cầu có khả năng đạt đỉnh ở mức 6,20m (dưới báo động 3 là 0,10m) sau đó xuống chậm; đến 7 giờ sáng mai (8/9) có khả năng xuống mức 5,95 m (dưới báo động 3 là 0,35m).
Lũ trên sông Thương tại Phủ Lạng Thương sẽ xuống nhanh; đến 7 giờ sáng mai (8/9) có khả năng xuống mức 5,30m (ở mức báo động 2).
Trưa nay (7/9), lũ trên sông Thái Bình tại Phả Lại có khả năng đạt đỉnh ở mức 4,10m (trên báo động 1 là 0,10m) sau đó xuống nhanh, đến sáng mai (8/9) có khả năng xuống mức 3,80m (dưới báo động 1 là 0,20m).
Các tỉnh miền núi phía Bắc, đặc biệt các tỉnh thuộc khu vực Đông Bắc, Việt Bắc như: Quảng Ninh, Lạng Sơn,Cao Bằng, Bắc Cạn, Thái Nguyên, Phú Thọ… cần đề phòng mưa lớn xảy ra lũ quét, sạt lở đất.

Mưa lũ làm 21 người chết, 16 người bị thương

(Kiến Thức) - Có 21 người chết, 2 người mất tích và 16 người bị thương do lũ quét, nước cuốn, sạt lở đất đá từ ngày 3-6/9.

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Ủy ban Tìm kiếm cứu nạn Quốc gia và các địa phương, từ 3/9 đến sáng 6/9 có 21 người chết, 2 người mất tích và 16 người bị thương do lũ quét, nước cuốn, sạt lở đất đá.

Cận cảnh tang thương do lũ quét ở Sa Pa

(Kiến Thức) - Trận lũ quét đêm 4/9 tại thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, tỉnh Lào Cai đã làm 11 người chết và mất tích, 11 người bị thương.

Đến chiều tối 5/9 đã tìm thấy 9 thi thể bị lũ quét cuốn đi. Ảnh cứu hộ một giáo viên Trường THCS Can Hồ A, xã Bản Khoang (huyện Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Tuổi Trẻ
 Đến chiều tối 5/9 đã tìm thấy 9 thi thể bị lũ quét cuốn đi. Ảnh cứu hộ một giáo viên Trường THCS Can Hồ A, xã Bản Khoang (huyện Sa Pa, Lào Cai). Ảnh: Tuổi Trẻ
Dân quân tìm thấy một thi thể nạn nhân trong trận lũ quét ở thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai sáng 5/9. Ảnh: Tuổi Trẻ
 Dân quân tìm thấy một thi thể nạn nhân trong trận lũ quét ở thôn Can Hồ A, xã Bản Khoang, huyện Sa Pa, Lào Cai sáng 5/9. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sắp ra tòa vì… làm nhục phụ nữ giữa phố

(Kiến Thức) - Sau một hồi cãi vã, ỷ mình to khỏe, Phạm Thị Hoa lao vào lột phăng quần chị Nguyễn Thị Nhi ngay giữa đường phố.

Vào tháng 3/2013, trong một lần tình cờ gặp nhau tại đại lý chuyên buôn bán thức ăn gia súc, thuốc thú y ở thị trấn Ea Kar (Đắk Lắk), giữa Phạm Thị Hoa và Nguyễn Thị Nhi phát sinh mâu thuẫn. Lời qua tiếng lại, hai người lao vào xô xát lẫn nhau.
Ảnh minh họa
 Ảnh minh họa
Ỷ mình to khỏe, Hoa lột phăng quần chị Nhi trước mặt mọi người. Về phần nạn nhân, do yếu hơn nên chỉ biết dùng tay cố giữ lại mảnh quần đã bị tụt xuống quá đầu gối. Được người đi đường can ngăn, chị Nhi thoát ra khỏi cánh tay chắc khỏe của Hoa, vội kéo lại quần lên xe bỏ chạy vì xấu hổ với mọi người.