Anh thiếu xăng trầm trọng, chính phủ định dùng... xe tăng tiếp tế

Chứng kiến cảnh các cửa hàng xăng dầu đồng loạt “vỡ trận”, chính phủ Anh đã tạm thời vô hiệu hóa luật cạnh tranh, đồng thời lên kế hoạch điều động hàng trăm binh sĩ sẵn sàng triển khai việc cung cấp nhiên liệu.

Theo Guardian, chính phủ Anh dự kiến sẽ điều động quân đội sẵn sàng làm nhiệm vụ cung ứng xăng dầu trước cuộc khủng hoảng nhiên liệu trầm trọng ở nước này. Những binh sĩ đảm nhận phần công việc lái xe bồn chuyển hàng tới các trạm xăng để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.
Anh thieu xang tram trong, chinh phu dinh dung... xe tang tiep te
 Chính phủ Anh dự kiến điều động xe tăng cung ứng nhiên liệu cho các trạm xăng
Với nỗ lực nhằm tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng nhiên liệu do thiếu tài xế lái xe bồn, trưa ngày 26/9, giới chức cấp cao Anh, trong đó có Bộ trưởng Kinh doanh Kwasi Kwarteng, Bộ trưởng Giao thông Grant Shapps và Bộ trưởng Nội vụ Priti Patel đã tổ chức họp khẩn. Trong cuộc họp, Chiến dịch Escalin (Operation Escalin) nhằm bảo đảm nguồn cung, lưu thông xăng dầu do Bộ Quốc phòng Anh đảm trách được đề xuất tiến hành. 
Chiến dịch cung cấp nhiên liệu này được hình thành từ nhiều năm trước gắn với kịch bản Anh không đạt được thỏa thuận Brexit và chỉ sử dụng trong trường hợp khẩn cấp. Nhóm binh sĩ đặc trách cũng đã được đào tạo cơ bản về nghiệp vụ. 
Anh thieu xang tram trong, chinh phu dinh dung... xe tang tiep te-Hinh-2
Hàng trăm binh lính được đào tạo nghiệp vụ sẽ lái xe bồn chở xăng 
Nếu được Thủ tưởng Boris Johnson ký ban hành, hàng trăm binh sĩ sẽ lái khoảng 80 xe bồn chở nhiên liệu đến các trạm xăng trên cả nước và có thể sẽ mất khoảng 3 tuần để triển khai toàn diện. Tuy nhiên, hiện đề xuất hiện vẫn đang được “tích cực cân nhắc”. 
Anh thieu xang tram trong, chinh phu dinh dung... xe tang tiep te-Hinh-3
Các cây xăng tại Anh hết xăng do thiếu tài xế xe bồn. Ảnh: The Sun
Trước đó, Hiệp hội các nhà bán lẻ xăng dầu tại Anh (PRA) đã cảnh báo hiện có tới 2/3 trong số gần 5.500 cửa hàng xăng dầu thuộc quản lý của hiệp hội đã hết sạch nhiên liệu. Trong khi, các cửa hàng còn lại cũng đang đối mặt với nguy cơ “cạn khô” các bể chứa. Nếu người tiêu dùng tiếp tục đổ xô đến các trạm xăng để mua với tâm lý tích trữ, lo sợ khủng hoảng, tình trạng thiếu hụt xăng dầu thậm chí có thể kéo dài tới một tuần nữa. 
Chính phủ Anh đã quyết định tạm thời vô hiệu hóa luật cạnh tranh đối với ngành dầu khí, đồng thời cho phép tối ưu hóa nguồn cung nhiên liệu đến các khu vực đang bị cạn kiệt cùng các địa điểm chiến lược ở nước này. 

Người đàn ông biết trước vợ sẽ giết mình nhưng vẫn không thoát

Cái chết của người đàn ông ban đầu được cho là do căn bệnh ung thư. Tuy nhiên, cảnh sát đã phải mở cuộc điều tra khẩn cấp khi phát hiện một tin nhắn đáng ngờ tố cáo tội phạm giết người thực sự. 

Ngày 4/4, một người đàn ông có tên “RT”, 50 tuổi, được tìm thấy đã tử vong trong căn hộ của mình ở Turin, Ý. Cảnh sát địa phương ngay lập tức đến hiện trường khi vợ của ông này gọi điện báo về tình trạng khẩn cấp. 
Cái chết của người đàn ông ban đầu không đáng ngờ, bởi ông được chẩn đoán có một khối u trong khoang miệng. Theo truyền thông địa phương, căn bệnh ung thư cũng khiến ông mắc chứng nghiện rượu nghiêm trọng. 

Tiết lộ sốc về thế giới tương lai của người "du hành thời gian"

Ông Alexander Smith tuyên bố người ngoài hành tinh sẽ tiếp tục đến thăm Trái đất, khiến con người nổ ra Thế chiến III. Ông không quên chụp lại hình ảnh thế giới năm 2118 trong chuyến du hành thời gian. 

Cư dân mạng không khỏi xôn xao khi một người đàn ông tự xưng là nhà du hành thời gian bất ngờ xuất hiện với những tuyên bố về tương lai “nghiệt ngã” của thế giới vào năm 2118. 
Ông Alexander Smith cho biết mình đã du hành thời gian vào năm 1981 để thực hiện một “nhiệm vụ tối mật” cho CIA. Thời điểm ông đến là năm 2118 và đó là một cuộc thử nghiệm mà ông không bao giờ quên. 

Con trai mất tích, bố mẹ sửa bể phốt mới phát hiện bí mật kinh hãi

Đôi vợ chồng già mong ngóng con trai suốt 19 năm, mãi đến khi sửa bể phốt mới biết được sự thật đau lòng.

Theo thông tin được chia sẻ, sự việc xảy ra tại huyện Nam Cung, thành phố Hình Đài, tỉnh Hà Bắc (Trung Quốc). Gia đình ông Lộ có hai con trai đều đến tuổi lấy vợ. Không để bố mẹ lo lắng nhiều, anh con trai cả nhanh chóng kết hôn và sinh con.

Con trai út của ông Lộ là một người hiếu thảo, từ nhỏ đã biết đỡ đần bố mẹ nhưng tính tình hơi kén chọn nên mãi vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Vợ chồng ông Lộ lo lắng nên nhờ người mai mối, muốn tìm cho con trai một mối duyên tốt.