
Sau khi Chiến tranh thế giới 1 kết thúc, nhiều tàu thuyền của Hải quân Đức trở về căn cứ của lực lượng này tại Scapa Flow thuộc quần đảo Orkney. Tuy nhiên, tàu ngầm U-118 của Đức lại được đưa đến bờ biển Hastings năm 1919.

Tàu ngầm U-118 là một trong số những tàu ngầm lớn của Đức. Nó được hạ thủy vào ngày 23/2/1918, với chiều dài lên đến hơn 80m và được trang bị 14 ngư lôi.
Trong Chiến tranh thế giới 1, tàu ngầm U-118 có thành tích khá mờ nhạt khi đánh chìm được 2 chiếc tàu. Đến ngày 23/2/1919, tàu ngầm U-118 cũng như nhiều tàu thuyền khác của Đức đầu hàng quân đồng minh.

Về sau, tàu ngầm U-118 được kéo sang bờ biển ở Hastings của Anh và mắc cạn ở đó kể từ ngày 15/4/1919.

Với sự xuất hiện của tàu ngầm U-118 tại bờ biển Hastings, hàng ngàn người dân đổ về nơi đây để chiêm ngưỡng con tàu khổng lồ này.

Thậm chí, du khách muốn lên boong tàu ngầm U-118 sẽ phải trả một khoản phí nhỏ để tham quan và chụp ảnh.

Tuy nhiên, từ tháng 10 - 12/1919, tàu ngầm U-118 bị chia nhỏ và được đem bán phế liệu.

Nhiều người dân hiếu kỳ đến xem con tàu này của Đức trước khi nó biến mất hoàn toàn.