
Bức ảnh chụp từ ban công cư xá Brinks (nay là khách sạn Park Hyatt) năm 1969 cho thấy diện mạo khá sinh động của vỉa hè Sài Gòn với các ki-ốt, quầy hàng, xe cộ và cả công sự đắp bằng bao cát. Ảnh:George Lane

Khu chợ đen nổi tiếng trên vỉa hè đại lộ Lê Lợi, 1967. Ảnh: Eaindy

Chợ cóc trên vỉa hè đường Trương Công Định (nay là đường Trương Định), 1970. Ảnh: Jeff Dahlstrom

Các quầy hàng ở vỉa hè trước Bưu điện Trung tâm, 1970. Ảnh: Jeff Dahlstrom

Đoạn vỉa hè "lôm nhôm" trước Thương xá Tax, đại lộ Nguyễn Huệ, 1970. Ảnh: Jeff Dahlstrom

Những chậu cau cảnh bày dọc vỉa hè hhách sạn Continental Palace, 1967. Ảnh: Bill Mullin

Lính Mỹ ăn quà vặt tại các quầy hàng vỉa hè trước chùa Xá Lợi, 1967. Ảnh: Bill Mullin

Chú vượn trên vỉa hè, 1967. Ảnh: Bill Mullin

Vỉa hè trước tòa nhà ngân hàng Hoa Kỳ, 1967. Ảnh: Eaindy

Người thợ khắc hành nghề trên vỉa hè, 1967. Ảnh: Eaindy

Đoạn vỉa hè trước chi nhánh ngân hàng Chase Manhattan với những ụ bảo vệ kiên cố, 1967. Ảnh: Eaindy