Ăn nhầm hóa chất, bé trai 3 tuổi bỏng thực quản dạ dày

Sau khi thăm khám, các bác sỹ kết luận cháu bị bỏng thực quản dạ dày do ăn nhầm hóa chất (nghi là chất xút Natri hiđroxit NaOH).

Ngay sau sự cố, bé liên tục quấy khóc nên đã được người nhà đưa vào bệnh viện huyện, bệnh viện tỉnh Hòa Bình, bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội). Đến sáng ngày 9/4 bé Minh được các bác sỹ bệnh viện Bạch Mai chuyển đến Khoa Cấp cứu chống độc bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng sưng nề môi, loét miệng, xuất tiết nhiều đờm rãi. Chất bột màu trắng rơi ra tay làm loét vùng trước khuỷu tay trái khiến bệnh nhi liên tục quấy khóc.
Sau khi thăm khám, các bác sỹ kết luận cháu bị bỏng thực quản dạ dày do ăn nhầm hóa chất (nghi là chất xút Natri hiđroxit NaOH) và nhanh chóng tiến hành nội soi thực quản dạ dày cấp cứu bệnh nhi. Đều đặn hằng ngày, các cán bộ điều dưỡng chuyên khoa đã tiến hành tiêm kháng sinh, truyền dịch, vệ sinh miệng, da cho bé. Sau 6 ngày nhập viện, các vết thương vùng miệng bé đã bắt đầu khô, vùng loét da trước khuỷu tay trái của bé bắt đầu bong vảy, bé ngủ tốt, không còn quấy khóc.
An nham hoa chat, be trai 3 tuoi bong thuc quan da day
Bé Minh đã may mắn thoát cơn nguy kịch. 
Tai nạn ăn uống nhầm hóa chất ( nhất là javel, axit hoặc kiềm) là dạng tai nạn sinh hoạt điển hình các bác sĩ tiếp nhận hằng năm tại Bệnh viện Nhi Trung ương.… Đối với bệnh nhân bỏng thực quản dạ dày, sau giai đoạn bỏng, niêm mạc nơi thực quản bị tổn thương sẽ hình thành sẹo co rút, làm lòng thực quản teo nhỏ dần, khiến trẻ không thể ăn uống được dẫn đến tình trạng suy kiệt dần, phải ăn qua ống hoặc mở dạ dày qua da và có thể dẫn đến tử vong. Với các vết bỏng ở ngoài da, sau giai đoạn lành vết thương sẽ đến giai đoạn sẹo co rút da. Nếu bị bỏng ở vùng cổ – cằm, sẹo sẽ kéo cằm và môi xuống, làm bệnh nhân ngậm miệng lại không được, ăn uống khó khăn.
Bác sỹ khuyến cáo ngay khi phát hiện trẻ uống nhầm chất gây bỏng, người lớn cần bình tĩnh xem đó là loại hóa chất gì sau đó:
Bước 1: Cần rửa vùng xung quanh miệng của trẻ bằng nước sạch.
Bước 2: Hướng dẫn trẻ cho trẻ uống từng ngụm nước lọc nhỏ để có thể làm loãng lượng hóa chất đã đưa vào cơ thể.
Bước 3: Nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện để các bác sĩ kịp thời can thiệp.
Tuyệt đối không cố gắng tống hóa chất ra bằng cách ép bệnh nhân nôn để tránh gây bỏng thực quản và miệng.

15 phút ra ngoài, con bỏng lạnh vì chơi trốn tìm trong tủ đá

Bác sỹ cho biết thằng bé bị bỏng lạnh do ở trong tủ đá quá lâu. Chị Thu còn không biết có trường hợp bị bỏng lạnh, bác sỹ phải giải thích mãi chị mới hiểu.

Khoảng nửa tiếng sau chị thấy con ngồi khóc mới hỏi thì con chị bảo không hiểu sao cái chân lại tê mãi không hết, chị mới vạch bàn chân con ra xem thử thì tá hỏa. Gần như cả 10 đầu ngón chân đều thâm tím cái thì tím nhạt, cái tím đậm trông như bị tụ máu. Chị tưởng con mải chơi bị kẹp chân vào đâu nên vội lấy dầu cao xoa cho tan máu. Được một lúc không thấy hết và thằng bé còn không đứng lên được, chị vội gọi chồng đưa con vào bệnh viện. Vào đến bệnh viện chị lại càng hoảng hơn khi thấy con kêu đau cả tay, những ngón tay bị chuyển sang mầu vàng và phồng rộp lên.

Cảnh báo bệnh nhân bỏng tăng mạnh do nắng nóng

(Kiến Thức) - Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn cho biết từ đầu mùa hè đến nay, số ca cấp cứu, điều trị do bỏng tăng 15-20% so với ngày thường.

Đa phần bệnh nhân bị điều trị do bỏng là trẻ em, có những ca mới chỉ vài tháng tuổi phải nhập viện điều trị tại Khoa Bỏng Bệnh viện đa khoa Xanh Pôn.
Những tình huống khiến cả người lớn và trẻ em bị bỏng phải nhập viện điều trị trong thời gian nắng nóng gần đây là: nướng cá bằng cồn, để phích nước nóng trên cao, để bát cháo nóng trên bàn đúng tầm với của trẻ...

Mơ thành siêu mẫu, cô gái rơi vào bi kịch như bộ xương khô

(Kiến Thức) - Vì mơ ước trở thành người mẫu mà cô gái gốc Nga đã phải nhịn ăn và mắc chứng biếng ăn khiến cơ thể gầy guộc như bộ xương khô.

Câu chuyện của cô gái Valeria gây sốc đến nhiều người. Cô gái gốc Nga, hiện đang sống tại Monaco này mắc căn bệnh biếng ăn khiến cô gầy trơ xương. Cô gái cao 1m72 nhưng chỉ nặng 25 kg.
Mo thanh sieu mau, co gai roi vao bi kich nhu bo xuong kho
 
Khi còn là một đứa trẻ, mẹ của cô đã chăm bẵm con quá đà đến nỗi cô trở nên béo phì. Đến năm 16 tuổi, Valeria bắt đầu ý thức được mình quá béo. Sau khi gia đình chuyển đến Chicago, cô gái bắt đầu thấy lo lắng về việc kết bạn ở trường. Chẳng ai muốn làm bạn với một con bé béo múp xấu xí, Valeria bắt đầu nghĩ đến việc mọi người nhìn cô thế nào khi cô gầy đi.