Án mạng trong viện tâm thần, 1 người tử vong

Trong lúc làm vệ sinh cá nhân thì 2 người đang điều trị tâm thần có phát sinh mâu thuẫn, ẩu đả và dẫn đến án mạng.

Chiều 15/4, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa (đóng ở TP Biên Hòa) cho biết tại cơ sở này vừa xảy ra một vụ ẩu đả khiến một người tử vong.
An mang trong vien tam than, 1 nguoi tu vong
 Nơi xảy ra án mạng.
Theo thông tin ban đầu, sáng 15/4, trong lúc làm vệ sinh cá nhân, 2 bệnh nhân tâm thần Nguyễn Văn Đức (SN 1983) và Mạc Như Thân (SN 1992) phát sinh mâu thuẫn. Thân đã dùng vật nhọn đâm vào ngực Đức khiến anh này gục tại chỗ.
Ngau sau đó, anh Đức được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tuy nhiên đã tử vong.
Được biết, anh Đức và Thân đều được đưa đến điều trị bắt buộc tại bệnh viện tâm thần trước đó. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang điều tra, xử lý vụ việc.

Nghi án một cảnh sát PCCC bán cần sa khô cho người nghiện

(Kiến Thức) - Một người được cho là cảnh sát PCCC bị bắt khi đang bán cần sa khô cho người nghiện. Hiện công an huyện Tiên Lãng (Hải Phòng) đang điều tra làm rõ.

Một nguồn tin cho biết, vào chiều 14/4, Công an huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng đã bắt quả tang đối tượng Nguyễn Thanh T. đang bán ma túy trái phép (cần sa khô). Đáng chú ý, đối tượng này được cho là đang công tác tại Phòng cảnh sát PCCC số 10 thuộc Cảnh sát PCCC thành phố Hải Phòng. Phòng cảnh sát PCCC số 10 là đơn vị đóng trên địa bàn huyện Tiên Lãng.
Trưởng Công an huyện Tiên Lãng cho biết: “Việc đang trong quá trình xác minh nên chưa rõ và cụ thể được. Chúng tôi sẽ thông tin cụ thể cho báo chí sau khi có kết luận điều tra”.

Uất nghẹn vì chồng ép vào bệnh viện tâm thần, cướp con

Chị Lê Đan cầu cứu báo Phụ Nữ giúp làm sáng tỏ nỗi oan ức của chị khi bị chồng cướp con sau khi ép chị vào bệnh viện tâm thần.

Người gây ra nỗi uất nghẹn vì bị ép vào bệnh viện tâm thần, cướp con lại là chồng chị - anh Trần Ngọc (công tác tại Tiểu đoàn Bảo vệ mục tiêu - Bảo vệ vận chuyển hàng đặc biệt, thuộc Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Đông Nam TP.HCM).