“Ăn cơm trước kẻng” xong xuôi, thanh niên nói một câu hết hồn

Năn nỉ mãi không cho, anh chàng “đè” bạn gái ra “hành sự”. Xong xuôi, anh chàng mếu máo nói một câu khiến bạn gái bất ngờ.

“Vợ chồng son” số 292 (ngày 31/3/2019) phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Văn Chừng và Ngọc Thủy (22 tuổi). Yêu và kết hôn ở tuổi đôi mươi, cặp vợ chồng son từng trải qua những tình huống éo le khiến khán giả không khỏi bật cười.
Chừng và Thủy từng làm cùng công ty nhưng mãi đến khi ngồi cạnh nhau trong chuyến đi chơi chung, cặp đôi mới quen biết nhau. Ấn tượng với chiếc răng khểnh của cô đồng nghiệp, anh xin số điện thoại làm quen. Trong khi đó, Thủy lại thấy anh chàng bề ngoài cố tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất lại rất… lạ lùng.
Ngay buổi đầu nhắn tin nói chuyện, Chừng đã rủ Thủy về nhà chơi. Cô nàng gật đầu ngay tắp lự vì muốn nhân cơ hội này chạy trốn khỏi một người đàn ông khác đang ráo riết theo đuổi mình.
“An com truoc keng” xong xuoi, thanh nien noi mot cau het hon
Văn Chừng và Ngọc Thủy - cặp đôi hài hước của "Vợ chồng son". 
Nào ngờ lần đầu đi chơi riêng ấy, Chừng lại khiến Thủy “ghét cay ghét đắng, 10 điểm trừ hết 9 điểm”. Anh chàng khô cứng, vô tâm, vô duyên, xem Thủy như cậu bạn thân chứ không phải người con gái mình đang hẹn hò, tìm hiểu. Ấy vậy mà sau đó, cô nàng lại “đổ đứ đừ” trước anh chàng này vì sự quan tâm âm thầm, thể hiện bằng hành động.
Không hổ danh là chàng trai lạ lùng, cái cách Chừng tỏ tình cũng vô cùng đặc biệt. Trước khi hẹn gặp Thủy ra ngoài nói chuyện, anh thường xuyên nhắn tin úp mở: “Bây giờ anh không hoàn hảo như người ta, em có thương anh không?”, “Nếu anh bị khiếm khuyết gì đó, không đầy đủ như người ta em có thương anh không?”.
Sự mập mờ trong lời nói của Chừng khiến Thủy bối rối không dám trả lời. Cô còn vu vơ nghĩ, liệu có khi nào anh “thiếu mất thứ quan trọng của người đàn ông”.
Cuối cùng, cô vẫn đồng ý đến gặp Chừng để trực tiếp xem “điểm khiếm khuyết” đó. Thì ra không phải anh thiếu bộ phận nào quan trọng trên cơ thể mà là mất một đoạn gân trên cánh tay phải do máy cuốn. Hiện tại, ngoài việc không thể duỗi thẳng cái tay phải, sức khỏe của Chừng hoàn toàn bình thường.
Nhìn vết sẹo dài trên cánh tay bạn trai, Thủy càng yêu anh hơn. Tình cảm hai người càng ngày càng gắn bó thân thiết.
Khoảng 4 tháng trước khi làm đám cưới, cả hai “ăn cơm trước kẻng”. Ban đầu, Chừng hết lời năn nỉ, Thủy vẫn từ chối. Anh quyết đẩy cô xuống giường rồi “hành sự” như một con rô bốt, xong xuôi còn nói một câu khiến cô hết hồn.
“Anh ấy đã ăn cướp còn la làng, đã đời xong nằm ra mếu. Em hỏi có vụ gì thì nói: “Anh mất zin rồi”. Ảnh còn bắt đền em nữa. Em mới nói: “Tui không bắt đền ông thì thôi, ông còn bắt đền tui”, Thủy hài hước kể lại.
Đến nay, cặp đôi đã kết hôn được 1,5 năm, có không ít tật xấu lộ ra khiến đối phương bất ngờ. Thủy “bóc mẽ” chồng không lãng mạn, khi nào cũng đơ đơ như khúc gỗ, lại thường xuyên có thói quen “thả bom”. Chừng thì “tố cáo” vợ là người bề bộn, lầy lội, hay nghĩ ra các trò oái oăm trêu chồng.
Thế nhưng, trong mắt họ, mỗi tật xấu của đối phương đều rất đáng yêu. Điều cặp đôi mong mỏi nhất giờ đây là sớm có em bé đầu lòng.

Mối tình thầy trò và sự cố đêm tân hôn khiến khán giả cười bò

Lấy cô gái từng là học trò cũ, Quang Thắng nếm đủ mùi thú vị.

Khán giả “Vợ chồng son” từng được chứng kiến nhiều chuyện tình thú vị như: nam sinh cưới cô giáo chủ nhiệm, nữ nhân viên xinh đẹp lấy sếp già “dê xồm”, cô gái trẻ lấy người đáng tuổi chú mà mình từng kinh tởm... Đằng sau mỗi câu chuyện đó là một cuộc hôn nhân viên mãn.
Moi tinh thay tro va su co dem tan hon khien khan gia cuoi bo
 Cặp vợ chồng thầy - trò đem lại nhiều tiếng cười cho khán giả.

Phục vụ quý bà miệt mài nhằm đổi đời, trai bao gặp quả đắng

Cậu bạn nhiệt tình kiếm mối và tôi không khó để nhập với nghề mới, khi tôi cao lớn, được trai lại có thêm chút văn hóa… Tôi bỏ hẳn nghề cơ khí nặng nhọc để làm trai bao, bán tình cho những người đàn bà sang trọng, giàu có nhưng cô đơn đó.

Trên đời này có ai chọn được cha mẹ cho mình? Cũng như có ai chọn được mảnh đất nơi mình sinh ra? Vì vậy tôi không dám trách bố mẹ khi tôi chào đời trong một gia đình nghèo mà tôi là con trai út, trên tôi còn một anh trai cả và 2 chị gái trứng gà, trứng vịt đều ở cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới. Nơi chôn nhau, cắt rốn của tôi là một miền quê nổi tiếng chiêm khê, mùa thối, hạt lúa, củ khoai đều trông chờ vào sự ưu ái của ông trời…

Chàng trai giở thủ đoạn để được "ăn cơm trước kẻng" khiến khán giả cười bò

Nghe xong câu chuyện, hàng loạt mày râu bình luận xin bí quyết.

“Vợ chồng son” số 260 phát sóng câu chuyện tình yêu của cặp đôi Nguyễn Đức (29 tuổi, thợ kim hoàn làm việc tại TP.HCM) và Nguyễn Hằng (28 tuổi, giáo viên mầm non, quê Thanh Hóa). Chuyện tình “không đánh không quen” của họ khiến khán giả cười bò.