Ăn canh uống nước từ... bồn cầu ở Indonesia

Những thực khách đến dùng bữa ở Jamban Cafe sẽ ngồi trên bồn cầu bệt và lấy thức ăn từ… bồn cầu xổm.

Quán Jamban Cafe ở Semarang trên đảo Java, Indonesia tạo nên một cơn sốt ở đất nước này khi người chủ trang trí quán với ý tưởng độc đáo: sử dụng những chiếc bồn cầu.

Trong những bức ảnh do phóng viên AFP chụp lại, có thể thấy các thực khách ở Jamban Cafe đang vui vẻ dùng bữa với món bakso - canh thịt viên truyền thống của Indonesia, và cocktail màu hồng trong bồn cầu.

An canh uong nuoc tu... bon cau o Indonesia
Các thực khách ở Jamban Cafe đang vui vẻ dùng bữa. (ảnh: AFP).
Có thể bạn quan tâm

Đối với những thực khách không quen với “phong cách” kỳ quái này, và cảm thấy buồn nôn, chủ quán cũng đã treo sẵn túi nôn ở lối vào của quán.

Quán Jamban Cafe không phải là quán duy nhất theo phong cách “nhà vệ sinh”, đã có nhiều quán kiểu tương tự được mở ra ở Đài Loan, Nga, Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Jamban Cafe được mở ra không chỉ với mục đích gây sốc và kinh doanh, nó còn nhằm mục đích giáo dục người dân về vệ sinh môi trường và khuyến khích việc tăng cường sử dụng nhà vệ sinh.

Khách hàng Mukodas, 27 tuổi, cho biết: "Lúc đầu tôi thấy ghét quán này, nhưng tôi vẫn thử đồ ăn ở đây vì tò mò. Bây giờ, tôi cho rằng ý tưởng này khá thú vị. Nếu bạn cố gắng chuyển tải một điều gì đó mà không đi kèm mánh lới gây sốc, các thông tin sẽ không hấp dẫn được”.

Ăn canh uống nước từ... bồn cầu ở Indonesia ảnh 2
Jamban Cafe được mở ra không chỉ với mục đích gây sốc và kinh doanh, nó còn nhằm mục đích giáo dục người dân. (ảnh: EPA).

Một khách hàng khác, Annisa Dhea, thừa nhận, ban đầu cô cảm thấy ăn với bồn cầu thật kém hấp dẫn. Nhưng sau đó, cô đã phần nào yên tâm khi người chủ khẳng định với cô rằng thực phẩm sạch và đảm bảo vệ sinh.

Jamban, cũng có nghĩa là “nhà vệ sinh” theo tiếng Indonesia. Quán được mở từ tháng 4/2016 và chỉ phục vụ những nhóm nhỏ đã đặt bàn trước.

Người chủ quán là Budi Laksono, một chuyên gia về sức khỏe cộng đồng hiện đang làm việc trong bộ máy chính phủ, thường xuyên tổ chức các cuộc thảo luận với các thực khách đến ăn, khuyến khích người dân bảo vệ môi trường.

Ăn canh uống nước từ... bồn cầu ở Indonesia ảnh 3
Món bakso - canh thịt viên truyền thống của Indonesia ở trong bồn cầu. (ảnh: AFP).

Hàng triệu người Indonesia đang sống dưới mức nghèo khổ và nước này có tỷ lệ cao những người đi đại tiện ở “bên ngoài” mà không dùng đến nhà vệ sinh. Điều này được cho là nguyên nhân gây ra sự lây lan nhanh chóng các dịch bệnh.

Chủ quán Laksono, 52 tuổi, cho biết, Jamban Cafe được mở ra như một lời nhắc nhở rằng nhiều người dân ở Indonesia vẫn không có nhà vệ sinh. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng cách tiếp cận khác thường của ông gây ra tranh cãi trong đất nước, nơi mà cư dân Hồi giáo chiếm đa số.

Ông Laksono nói: “Nhiều người chỉ trích rằng Jamban Cafe không phù hợp và chống lại luật Hồi giáo”.

Chiêu tráo thịt, lừa tiền của nhà hàng không phải ai cũng biết

Những điều diễn ra đằng sau gian bếp là ẩn số với thực khách và cả những chuyên gia. Không ít người đặt câu hỏi liệu bữa ăn của họ có thực sự đáng giá tiền?

"Mới năm nay thôi, tôi đến dùng bữa ở một chuỗi nhà hàng toàn quốc. Tôi chắc chắn họ đã cho mình ăn thịt bò dù thực đơn ghi đó là thịt cừu", Joanna Blythman, nhà báo điều tra từng giành giải "Food Writer of the Year 2018" chia sẻ với Daily Mail.

Với kinh nghiệm 30 năm đánh giá nhà hàng, Joanna khẳng định trực giác của bà không thể sai. "Bản chất thịt cừu khác với bò. Chúng thơm và có giá đắt hơn. Khi tôi yêu cầu quản lý vào bếp kiểm tra xem có sự pha trộn nào không, cô ta quay lại và nói bếp trưởng khẳng định đó là thịt cừu", Joanna kể.

Nhà hàng pizza Hà Nội với kiến trúc "lạ" nổi bật trên báo Mỹ

(Kiến Thức) - Với thiết kế mở, đan xen nhiều chi tiết nhấn nhá lạ mắt như gạch mộc, trần phong cách công nghiệp, họa tiết hoa sắt...nhà hàng Pizza 4P (Ba Đình, Hà Nội) được Tạp chí Archdaily hết lời ca ngợi. 

Nha hang pizza Ha Noi voi kien truc
 Xuất hiện ấn tượng trên Tạp chí Archdaily, nhà hàng Pizza 4P (số 5 Phan Kế Bính, Ba Đình, Hà Nội) được khen ngợi với nhiều chi tiết kiến trúc độc đáo. 

Phạt nhà hàng bán 3 phần trứng xào cà chua giá 1,5 triệu

Sau khi xác minh, UBND TP Nha Trang xử phạt nhà hàng tính tiền một phần cơm trắng 200.000 đồng, trứng xào cà chua 500.000 đồng số tiền 27,5 triệu đồng.

Sáng 26/2, Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang (Khánh Hoà), ông Nguyễn Sỹ Khánh, ký quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Linh, chủ nhà hàng Hưng Phát (số 86/5 Trần Phú, phường Lộc Thọ, TP Nha Trang) số tiền 27,5 triệu đồng.