9x thổi hồn vào củ quả, có tác phẩm bán giá hàng triệu đồng

Từ củ cải, bí đỏ, cà rốt..., chàng trai trẻ đã cắt tỉa thành nhiều hình thù khác nhau. Giá bán mỗi tác phẩm lên đến hàng triệu đồng.

Để làm được các tác phẩm nghệ thuật từ củ quả, Nguyễn Anh Vũ (sinh sống và làm việc tại Đà Nẵng) phải mất khoảng 1 năm để làm quen và tập luyện với bộ môn này.

“Còn nhớ những ngày năm 2014, tôi vô tình biết đến các sản phẩm nghệ thuật từ cắt tỉa củ, quả. Nó khiến tôi thấy thích thú và tò mò, muốn tự tay tạo hình được như vậy. Tôi tìm hiểu và mày mò nhưng thật sự ban đầu rất khó”, anh kể lại.

Có những ngày, anh Vũ ngồi tỉa đi tỉa lại một hình nhưng vẫn không được. Dù có tỉ mỉ làm như hướng dẫn, anh vẫn không tạo ra được một tác phẩm như mong muốn. Anh lại lấy loại củ, quả khác ra tỉa tiếp hình đó cho đến khi được mới dừng lại.

Anh Vũ cho biết để cắt tỉa củ quả cần phải kiên nhẫn và cẩn thận.

Nhờ tính cách kiên nhẫn, anh làm hỏng rất ít tác phẩm. Cùng với đó, anh là một người đầu bếp nên thấy bộ môn này gắn liền với nghề của mình nên đã dành rất nhiều thời gian để tập luyện. Sau khoảng 1 năm, anh đã tỉa củ quả thành thạo hơn, nhiều sản phẩm ưng ý ra đời.

“Mỗi năm, tôi lại có thêm chút kinh nghiệm nên giờ đã thành thạo hơn rất nhiều rồi. Nhưng để theo đuổi bộ môn này, tôi nghĩ người làm cần có năng khiếu mỹ thuật – đó là một lợi thế rất lớn để gắn bó với nghề. Ngoài ra, tính cách cẩn thận, tỉ mỉ, kiên nhẫn, luôn sáng tạo, học hỏi những cái mới thì mới giúp người làm tiến xa hơn”, anh cho hay.

9x thổi hồn vào củ quả, có tác phẩm bán giá hàng triệu đồng ảnh 2=

Thông thường, anh sẽ làm theo đơn đặt hàng.

Giá mỗi tác phẩm từ vài trăm đến vài triệu đồng.

Thông thường, anh sẽ làm theo đơn đặt hàng của khách. Khách có nhu cầu sẽ liên hệ, anh trao đổi về mẫu, kiểu dáng, kích thước… và sau đó sẽ nói đến giá cả. Tùy thuộc vào nguyên liệu, mẫu mã và kích thước, giá mỗi sản phẩm sẽ khác nhau, dao động từ vài trăm đến vài triệu đồng.

“Để tạo hình sản phẩm từ củ quả, người làm phải biết cách chọn quả phù hợp với từng hình dạng mong muốn nhưng chú ý nhất là nguyên liệu phải tươi. Sau đó, tôi sẽ tạo khối và cắt tỉa chi tiết các bộ phận, cuối cùng làm mịn lại sản phẩm. Nghệ thuật điêu khắc cắt tỉa thường chia ra nhiều kiểu: tỉa hoa, tỉa con vật và tỉa nhân vật người. Trong đó, tỉa người là khó nhất vì phải tạo được “hồn” của tác phẩm đó”, anh cho hay.

Ngoài cắt tỉa củ quả, anh còn điêu khắc trên các nguyên liệu khác như socola, xốp, đá lạnh… và bất cứ thứ gì liên quan đến việc phục vụ trang trí tại nơi làm việc.

Các mặt quỷ mà anh làm từ củ quả cho ngày lễ Halloween.

Hiện, anh vẫn làm nghề chính là đầu bếp nên công việc này chỉ ai đặt hàng anh mới làm. Còn hàng năm, cứ vào dịp lễ Halloween, anh lại nhận đơn đặt hàng của các cửa hàng, khách sạn, resort… về cắt tỉa các mặt nạ quỷ từ quả bí đỏ với giá dao động từ 300.000 – 800.000 đồng/sản phẩm.

Bên cạnh đó, những khoảng thời gian rảnh, anh nhận đi dạy ở các trường, trung tâm hay mở lớp tại nhà cho những người có nhu cầu học bộ môn này. Anh còn tự tay viết và mới xuất bản cuốn sách hướng dẫn chi tiết về cách tỉa thú, người, dành cho những người không có thời gian đi học trực tiếp tại trường, lớp. “Bởi trước đây, tôi chủ yếu đọc sách nước ngoài và tự làm các sản phẩm này”, anh nói.

Anh cho biết sẽ cố gắng để làm các tác phẩm đẹp hơn và lan tỏa để nhiều người biết đến bộ môn nghệ thuật này hơn. Trong tương lai, anh dự định sẽ mở lớp, trung tâm dạy và phát triển tại các kênh mạng xã hội để tiếp cận nhiều người và những người yêu thích được tìm hiểu và rèn luyện bài bản.

Tay trắng khởi nghiệp, 9X Cần Thơ thu nhập cả trăm triệu đồng/năm

Sau hơn 2 năm bắt đầu từ ngày khởi nghiệp, chị Trương Trần Bảo Uyên cho biết hiện mình đã sở hữu một công ty riêng về thiết kế và khoản thu nhập ổn định cả trăm triệu đồng mỗi năm.

Chị Bảo Uyên (SN 1993 tại Cần Thơ) học về thiết kế nhưng sau khi tốt nghiệp ra trường chị xin làm nhân viên marketing và nhận được sự tin tưởng của giám đốc công ty. Thậm chí chính người giám đốc này đã động viên chị ra làm riêng để phụ trách về mảng marketing cho sản phẩm của công ty đang sản xuất. Tuy nhiên, do sản phẩm này vướng vào hợp đồng độc quyền với một đối tác khác trong tỉnh nên sự hợp tác giữa hai bên là không thành.

Những tỷ phú Việt khởi nghiệp với mì gói

Không ít doanh nhân Việt sở hữu doanh nghiệp nghìn tỷ hiện nay đều từng khởi nghiệp với mì gói.

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng

Từ 11 triệu đồng, nam sinh viên thành ông chủ sau 1 năm

Đang học Đại học, cậu sinh viên bỗng xin bảo lưu kết quả một năm về khởi nghiệp. Với số vốn ban đầu chỉ 11 triệu đồng, cậu đã có doanh thu lên đến hơn 200 triệu đồng/tháng vào cuối năm 2019.

Mới tốt nghiệp cấp 3, Bùi Hữu Nghĩa muốn tự do về tài chính, không muốn xin bố mẹ nên anh quyết định vừa học đại học vừa kinh doanh. “Tôi đi làm thêm từ năm học lớp 11 nên biết quý trọng đồng tiền. Khi tốt nghiệp lớp 12, tôi nghĩ “phi thương bất phú” nên tôi quyết định kinh doanh một sản phẩm gì đó để kiếm tiền, độc lập tài chính”, anh chia sẻ.

Vốn là người thích nghệ thuật, thích mặc quần áo đẹp, Nghĩa đã quyết định kinh doanh thời trang bình dân phù hợp với sở thích và tài chính của anh lúc bấy giờ. Nhưng khi bắt đầu kinh doanh, đó cũng là thời điểm anh đang học năm nhất khoa Ngoại Ngữ, Đại học Công nghiệp TP.HCM. Anh đã gặp không ít khó khăn bởi chưa có kiến thức, kinh nghiệm nhiều về kinh doanh.