7 bà cháu hôn mê, một bé không qua khỏi nghi do ngạt

(Kiến Thức) - Khi cánh cửa nhà được mở ra, người đàn ông hốt hoảng phát hiện vợ mình cùng 6 đứa cháu ngoại nằm la liệt. Tất cả đều có biểu hiện hôn mê, ngạt thở nên nhanh chóng truy hô, cấp cứu. Tuy nhiên, bé gái 11 tuổi đã không qua khỏi.

Đến tối 12/6, công an quận Thủ Đức và các đơn vị nghiệp vụ công an TP HCM đã hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường tại căn nhà trên đường số 43, phường Hiệp Bình Phước, quận Thủ Đức. Hiện cơ quan chức năng vẫn đang để làm rõ nguyên nhân 7 bà cháu nghi bị ngạt thở trong căn nhà nói trên. Vụ việc đã làm 6 người bị thương, một em nhỏ tử vong.

7 ba chau hon me, mot be khong qua khoi nghi do ngat
Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 13h ngày 12/6, ông Lê Văn Mười Hai (65 tuổi)  dậy sớm đi uống cà phê. Tới 9h ông về nhà, gọi cửa nhưng không ai ra mở, nghĩ mọi người trong nhà đang còn ngủ nên ông quay đi. Tới 11h, ông Hai về nhà lần thứ 2 gọi cửa vẫn không ai mở nên ông tiếp tục đi. 2 tiếng sau, ông Hai quay về lần thứ 3 thì một người cháu trai 5 tuổi đi ra mở cửa nhưng có biểu hiện bất thường, người bị đuối sức, mệt mỏi và nói không thành tiếng.

Ông Hai nhanh chóng  vào nhà kiểm tra thì phát hiện bà Trần Thị Phụng (61 tuổi, vợ ông Hai) và 5 người cháu ngủ mê man, có biểu hiện hôn mê sâu. Người đàn ông này đã hô hoán người dân đến ứng cứu và gọi điện cho trung tâm cấp cứu 115. Sau đó các y tá có mặt sơ cứu rồi chuyển 7 nạn nhân vào bệnh viện.

Tuy nhiên cháu gái tên Lê Thị Bích Tr. (11 tuổi, cháu ngoại ông Hai) đã tử vong. Bà Phụng và 4 em nhỏ khác đã tỉnh táo và sức khoẻ dần ổn định, riêng còn một bé trai vẫn còn hôn mê trong tình trạng nguy kịch.

7 ba chau hon me, mot be khong qua khoi nghi do ngat-Hinh-2
 Máy phát điện chạy bằng dầu được công an thu giữ tại hiện trường.

Nhận thông tin, công an có mặt lấy lời khai các nhân chứng, khám nghiệm hiênn trường.Ông Hai cho biết do hoàn cảnh khó khăn, không có tiền đóng tiền điện nên gia đình ông đã bị ngừng cung cấp điện từ lâu. Gia đình ông mượn một máy phát điện chạy bằng dầu về để chạy máy cung cấp điện cho gia đình.

7 ba chau hon me, mot be khong qua khoi nghi do ngat-Hinh-3
 Vụ việc khiến một bé gái đã tử vong.

Ngoài bé Lê Thị Bích Tr. tử vong, 5 em nhỏ còn lại có độ tuổi từ 6-12 đều là cháu ngoại của ông Hai, trong đó có 3 em được ba mẹ gửi tối qua để ngủ nhờ nhà ông bà ngoại.

Bước đầu công an nhận định có thể do các nạn nhân bị ngạt thở.

Danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Hồ Tây

(Kiến Thức) - Khoảng 14h ngày hôm nay 17/9, Công an TP Hà Nội đã họp báo thông tin về vụ 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây.

Các nạn nhân đều còn rất trẻ

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó giám đốc Công an Hà Nội công bố danh tính 7 người chết sau khi tham gia lễ hội âm nhạc ở Công viên nước Hồ Tây: Hai nạn nhân được đưa đến Bệnh viện Tim Hà Nội cơ sở 2 (đường Võ Chí Công) gồm: Hoàng Việt Minh (SN 1990,  trú tại số 7 Hoa Phượng, Việt Hưng, Long Biên, HN) và Tống Xuân Bình (SN 1989, trú tại Lê Chân, Hải Phòng).

Khi được đưa đến bệnh viện, 2 nạn nhân tim đã ngừng đập, dù được tận tình cứu chữa nhưng đã tử vong.

Danh tinh 7 nguoi chet sau khi tham gia le hoi am nhac o Ho Tay
Đa phần các nạn nhân còn rất trẻ. 

1 nạn nhân khác là Nguyễn Hoàng Dương (SN 1991, trú tại Hàng Than, Ba Đình, HN) chết trước khi đến bệnh viện.

4 nạn nhân chết tại Bệnh viện E gồm: Nguyễn Thị Tuyết (SN 1996, trú tại TP Sơn La); Nguyễn Thu Hương (trú tại Trần Điền, Hoàng Mai, HN); Hoàng Thanh Tùng (SN 1992, trú tại Nam Đồng, Đống Đa, HN); Nguyễn Trường Chinh (SN 1997, trú tại TP Cao Bằng).

3 nạn nhân đang cấp cứu Bệnh viện E và trong tình trạng hôn mê sâu gồm: Nguyễn Cảnh Vũ (SN 2000, trú tại Hoàn Kiếm, HN); Bùi Văn Điền (SN 1988, trú tại Cầu Đất, Hải Phòng); Trần Thị Tâm (SN 1999, học viên K22 Điều dưỡng Đông Đô).

Tại Bệnh viện Bạch Mai có 2 bệnh nhân đang hôn mê sâu là: Nguyễn Việt Linh (SN 1991, trú tại hàng Đường, Hoàn Kiếm, HN); Cáp Duy Anh (SN 1994, trú tại Hà Nội).

Tất cả các nạn nhân đều dương tính với ma túy.

Ai chịu trách nhiệm?

Trả lời câu hỏi của phóng viên về trách nhiệm của chính quyền địa phương trong việc này, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch UBND quận Tây Hồ, nói địa phương đã tổ chức thanh tra theo quy định.

Trước khi đêm nhạc diễn ra một ngày (hôm 15/9), quận đã kiểm tra hợp đồng thuê địa điểm biểu diễn, các giấy tờ liên quan. Khi đó, công viên nước Hồ Tây cam kết đảm bảo ANTT theo quy định. Sau đó, UBND quận đã giao Phòng Văn hóa và Công an quận kiểm tra, nắm tình hình.

Đại tá Nguyễn Văn Viện, Phó Giám đốc Công an Hà Nội, cho hay việc đảm bảo ANTT thuộc lực lượng bảo vệ công viên nước. Công an Hà Nội chỉ nắm tình hình. Việc kiểm soát người mang ma túy vào do công viên nước Hồ Tây phụ trách, cơ quan công an đang điều tra để làm rõ người liên quan.

Về nguồn gốc số ma túy, đại tá Viện nói 7 nạn nhân này đã tử vong, số còn lại đang hôn mê. Do đó, để xác định ma túy là loại gì, do ai mang đến cần chờ kết quả giám định chuyên môn và điều tra. Cơ quan chức năng cũng chưa có cơ sở khẳng định 7 nạn nhân tử vong là cùng nhóm vì họ đến từ nhiều địa phương khác nhau.

Dừng toàn bộ loại hình biểu diễn tương tự

Hoàn cảnh nạn nhân vụ nữ tài xế gây tai nạn liên hoàn

Trương Thị Hoài Th., nạn nhân nặng nhất trong vụ tài xế Mercerdes gây tai nạn liên hoàn sáng 9/4, tại ngã tư Phạm Hùng-Xuân Thuỷ đang là sinh viên năm cuối đại học, xinh xắn, ngoan hiền.

Hơn 23h đêm 9/4, ông Trương Văn Lạc (SN 1972, quê Đông Hưng, Thái Bình) vẫn đứng ngoài cửa khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện 189-bộ Công An (Hà Nội). Nằm bất tỉnh bên trong phòng bệnh là con gái ông, Trương Thị Hoài Th. (SN 1996) Th. đang là sinh viên năm cuối ĐH Thương Mại. Sáng 9/4, khi đang trên đường đi thực tập Th. bị chiếc xe Mercedes BKS: 30A-80.015 trong vụ tai nạn liên hoàn đâm trúng.