5 nữ sinh nói một câu, chủ quán sợ tái mét vội đi khám

(Kiến Thức) - Thấy mặt ông chủ nhà hàng lẩu thâm đen, nhóm nữ sinh quyết định nhắn nhủ đôi lời, nhắc nhở ông chủ đi khám sức khỏe sớm, đặc biệt là tim.

Hầu hết ngành dịch vụ hiện đại đều đề cao sự tôn trọng khách hàng, coi khách hàng như "thượng đế" để phục vụ. Điều này khiến ngành này thỉnh thoảng gặp phải những xáo trộn bởi những khách hàng ưa gây rối. Thế nhưng, nói đi cũng phải nói lại, có những khách hàng khó tính nhưng cũng có những khách hàng tâm địa hiền lành lại vô cùng tốt bụng.
Cách đây vài ngày, một nhóm nữ sinh đại học ở tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc đã đến một quán lẩu dùng bữa. Sau khi ăn xong, nhóm nữ sinh này bí mật nhét một mẩu giấy nhỏ, chuyển đến ông chủ nhà hàng.
Ông chủ lúc đó đoán rằng đó là góp ý của nhóm nữ sinh giúp cải thiện nhà hàng nên sau khi hết bận rộn, anh mới mở ra xem. 
Không ngờ, khi vừa mở tờ giấy nhắn của nhóm nữ sinh, ông chủ nhà hàng lẩu tái mét mặt mày, vội đến bệnh viện khám ngay vào ngày hôm sau.
5 nu sinh noi mot cau, chu quan so tai met voi di kham
Ảnh minh hoạ. 
Hoá ra, dòng giấy nhắn có nội dung: "Xin chào ông chủ! Món ăn hôm nay rất ngon. Chúng tôi là sinh viên của Học viện y tế Hoa Tây (thuộc Đại học Tứ Xuyên). Chúng tôi hy vọng ông có thể chăm sóc sức khoẻ của mình hơn, đặc biệt là về vấn đề tim mạch. Mặt đen có thể là phản ứng của một số bệnh nội khoa. Đi khám sớm sẽ được chẩn đoán và điều trị sớm. Chúc công việc làm ăn của ông phát đạt!".
Mảnh giấy nhắn chính là tâm ý của nhóm nữ sinh dành cho ông chủ, hi vọng ông chủ nhà hàng có thể giữ gìn, bảo vệ sức khoẻ của mình tốt hơn.
Ngay sáng hôm sau, ông chủ quán lẩu đến bệnh viện kiểm tra sức khoẻ. May mắn là cơ thể của ông chủ không có gì đáng ngại, chỉ có vấn đề nhỏ, có thể cải thiện từ từ. Hài lòng với kết quả này, ông chủ nhà hàng vô cùng vui mừng và nói muốn đích thân cảm ơn 5 nữ sinh tốt bụng, ấm áp kia.
Sau đó, Học viện y tế Hoa Tây cũng xác nhận rằng 5 cô gái trên thực sự là sinh viên của Khoa Y tế Công cộng, đồng thời cho rằng việc sinh viên y có ý thức cứu người là đúng đắn, mọi người cũng nên chú ý bảo vệ sức khoẻ của mình.

Cách phòng, điều trị bệnh tim mạch trong mùa lạnh

Thời tiết lạnh nguy cơ về các bệnh lý về tim ngày càng tăng cao, vậy hãy tìm hiểu cách phòng và điều trị bệnh tim mạch trong mùa đông để bảo vệ sức khỏe của bản thân và những người thân yêu.

Vào đông, những ngày gần đây nhiệt độ miền Bắc đang xuống thấp khiến nhiều người phải nhập viện vì các bệnh lý tim mạch. Trong đó chủ yếu người cao tuổi và những người có tiền sử bệnh tim mạch.

Càng bi quan, bệnh nhân mạch vành càng dễ chết

(Kiến Thức) - Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng tỷ lệ tử vong của những bệnh nhân mạch vành cực kỳ bi quan cao gấp 2,2 lần so với những bệnh nhân ít bi quan hơn.

Người Trung Quốc có câu thành ngữ "Tâm như tro tàn" dùng để chỉ những người bi quan, xấu hổ, tuyệt vọng, chán nản, mất hết can đảm, niềm tin vào cuộc sống. Rất nhiều người bệnh khi mang trong mình bệnh tật cũng vướng phải các cảm giác chán nản tương tự, điều này ảnh hưởng rất xấu đến sức khỏe, đặc biệt với những người có bệnh, đặc biệt là bệnh mạch vành.

Cô giúp việc có bầu, tôi hoang mang cho tới khi phát hiện ra bí mật

Dù bố chồng đã đứng ra nhận mình là tác giả của cái thai ấy nhưng tôi vẫn lăn tăn lắm.

Sau khi kết hôn, tôi quyết định không ra ở riêng mà vẫn sống cùng bố chồng. Mẹ chồng tôi qua đời từ 10 năm trước. Vì thế, tôi không muốn bố phải cô quạnh một mình. Thời gian đầu, tôi vẫn lo cơm nước và dọn dẹp nhà cửa. Cho đến cuối năm ngoái, khi bắt đầu mang thai và ốm nghén nghiêm trọng, tôi mới thuê T đến nhà để phụ giúp.