400 triệu đánh sập tòa nhà Tàng Keangnam: Lãng phí không cần thiết!

(Kiến Thức) - Số tiền 400 triệu chi phí cho việc phá "Lâu đài ma túy" Tàng Keangnam, UBND huyện Mộc Châu lấy từ nguồn nào? Nếu lấy từ ngân sách địa phương chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các dự án, dự định khác thiết thực hơn cho cuộc sống người dân.

Thông tin UBND huyện Mộc Châu (tỉnh Sơn La) chi phí lên đến 400 triệu đồng để tiến hành phá dỡ tòa nhà 7 tầng đồ sộ của Tráng A Tàng (Tàng Keangnam), trùm ma túy bị tuyên án tử hình vì hành vi buôn bán trái phép hơn 1.800 bánh heroin, đang thu hút sự quan tâm của dư luận và gây những tranh luận trái chiều.
Theo lý giải của ông Phạm Đức Chính – Chủ tịch UBND huyện Mộc Châu, địa phương này luôn là điểm nóng trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, mỗi năm tốn rất nhiều tiền bạc chi cho công tác này. Tráng A Tàng là trùm ma túy lớn, ngôi nhà 7 tầng của Tàng “Keangnam” xây dựng ven quốc lộ 6 cần phải phá dỡ để xóa bỏ dấu vết của trùm ma túy này ở Mộc Châu. 
Tòa nhà 7 tầng từng của Tàng "Keangnam" bị phá bỏ.
 Tòa nhà 7 tầng từng của Tàng "Keangnam" bị phá bỏ.
UBND huyện Mộc Châu cho biết, việc phá sập ngôi nhà là cần thiết để đập tan "giấc mơ ma túy", đồng thời nhằm tuyên truyền để người dân tránh xa, không buôn bán, sử dụng trái phép ma túy như Tàng Keangnam.
Lý giải của lãnh đạo UBND huyện Mộc Châu nhận được một số ý kiến tán thành bởi Sơn La là tỉnh miền núi cao, có 250 km đường biên giới quốc gia giáp với Lào. Từ biên giới đến khu “Tam giác vàng” chỉ 700 km đường ô tô nên tội phạm vận chuyển ma túy coi đây là địa bàn trung chuyển ma túy đi một số quốc gia khác. Trên thực tế, món lợi nhuận khổng lồ của ma túy đã khiến nhiều người dân nơi đây rời nương rẫy lại quay sang buôn bán ma túy để làm giàu bất chính và nhanh chóng trở lên giàu có như trường hợp của Tàng Keangnam, do đó việc phá sập ngôi nhà là hợp lý. 
Tuy nhiên theo ý kiến số đông, ngoài “cuộc chiến” chống ma túy, thực tế tỉnh Sơn La đang phải đối đầu "cuộc chiến" chống đói nghèo.
Hiện Sơn La đang nằm trong top những địa phương nghèo nhất nước. Theo báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2017 của tỉnh Sơn La, tình trạng đói giáp hạt vẫn xảy ra tại các huyện Quỳnh Nhai, Thuận Châu, Mường La, Bắc Yên, Phù Yên, Mộc Châu, Yên Châu, Mai Sơn, Sốp Cộp; các hộ đói chủ yếu do thiếu gạo, không có đói gay gắt; các huyện đã hỗ trợ 207,4 tấn gạo để cứu đói. Tỉnh đang gặp hàng loạt vấn đề như thiếu cầu đường, việc làm, nước sạch, thiếu các cơ sở phúc lợi xã hội… Trong khi nguồn thu ngân sách cho dù có “giật gấu vá vai” cũng chỉ đủ đáp ứng một phần mức chi tiêu.
Do đó, việc UBND huyện Mộc Châu phá sập lâu đài ma túy Tàng Keangnam tòa nhà dù không sai theo các quy định của pháp luật về phương án xử lý tài sản, dù có mục đích tốt đẹp khi xóa đi “biểu tượng” của ma túy, tuyên truyền người dân về ma túy cũng đó lại là sự lãng phí không cần thiết.
Câu hỏi đặt ra là số tiền 400 triệu chi phí cho việc phá dỡ ngôi nhà trên, UBND huyện Mộc Châu lấy từ nguồn nào? Nếu lấy từ ngân sách địa phương chắc chắn sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến các dự án, dự định khác thiết thực hơn cho cuộc sống người dân.
Mặc khác, việc sử dụng một khoản tiền lớn không cần thiết từ ngân sách có thể góp phần gây khó khăn cho cuộc chiến chống đói nghèo, thậm chí gây khó cho công cuộc phòng chống ma túy. Bởi khi đời sống còn khó khăn, người dân càng dễ bị dụ dỗ, lôi kéo vào sự cám dỗ của món lợi nhuận khổng lồ của ma túy.
"Nếu việc kê biên, tịch thu lại tòa nhà có thể bù đắp, khắc phục những hậu quả mà trùm ma túy Tàng "Keangnam" đã gieo rắc lên bao số phận con người, đẩy bao gia đình vào cảnh tan cửa, nát nhà, có thể giúp đỡ những con người từng vấp ngã về ma túy đứng lên làm lại cuộc đời, trở thành người có ích cho xã hội… sẽ mang ý nghĩa tốt đẹp hơn", bạn đọc Hoàng Nguyên bình luận. 
"Phòng chống tệ nạn ma túy cần đồng bộ nhiều giải pháp, sự vào cuộc tích cực của tất cả các cơ quan chức năng, đẩy mạng tuyên truyền, giáo dục nhân dân kiến thức pháp luật về phòng, chống ma túy; xây dựng môi trường xã hội lành mạnh, văn minh, nâng cao đời sống người dân… Chắc chắn không phải vì đập bỏ một tòa nhà từng là của trùm ma túy mà có thể khiến tệ nạn ma túy giảm đi", bạn đọc Quỳnh Lê nhấn mạnh.

Bé gái nghi bị bố và mẹ kế dí sắt nung vào mặt đã bỏ học

Theo giấy xác nhận của giáo viên chủ nhiệm, N.H.N.T (7 tuổi đang học lớp 2 ở xã Vĩnh Hòa Phú, huyện Châu Thành) đã nghỉ học từ ngày 27/11/2017 đến nay và bỏ luôn cả thi học kỳ I mà không có lý do.

Chiều 17/1, PV liên hệ qua điện thoại với mẹ ruột của bé là chị Huỳnh Thị Bích Vân thì được chị này cho biết, T. đã nghỉ học và hiện đang ở với bà nội cùng cha ruột. Khi hỏi về lí do con gái nghỉ học, chị Vân cho rằng T. bị cha buộc nghỉ học nhưng cháu nói với mọi người là tự nghỉ.
Vết thương ở tay và mặt cháu T.
Vết thương ở tay và mặt cháu T. 
“Vừa qua, khi cơ quan chức năng vào cuộc điều tra vụ việc con tôi bị bạo hành, tôi đã nhận được tin nhắn đe dọa, thách thức từ một nick facebook với những lời lẽ vô văn hóa” - chị Vân nói.

Tàng Keangnam và 6 đồng phạm bị đề nghị án tử hình

Cơ quan luận tội cho rằng Tàng Keangnam là kẻ chủ mưu, Thảo có vai trò thứ 2 trong đường dây mua bán ma túy từ Lào về Sơn La rồi đưa xuống Bắc Giang tiêu thụ.

Ngày 10/12, TAND tỉnh Bắc Ninh tiếp tục xét xử bị cáo Tráng A Tàng (tức Tàng “Keangnam”) cùng 11 đồng phạm trong đường dây buôn bán gần 1.800 bánh heroin và hơn 550 viên ma túy tổng hợp.
Ngày làm việc thứ 3, sau phần thẩm vấn của HĐXX, đại diện VKS đọc bản luận tội với các bị cáo.