
Trong những ngày gần đây, giao tranh ở chiến trường Donetsk, Miền Đông Ukraine vẫn tiếp tục diễn ra ác liệt. Trên hướng mặt trận Konstantinovka, hiện có 3.000 quân Ukraine bị mắc kẹt ở bờ nam hồ chứa Kleban-Byk, đường rút lui bị chặn, nguồn tiếp tế bị cắt đứt, và hỏa lực pháo binh của quân đội Nga (RFAF), đang áp đảo.

Quân Ukraine ở phía nam hồ Kleban-Byk vẫn đang kiên cường chiến đấu, không đầu hàng; bất chấp đường tiếp tế bị RFAF bao vây. Trước đó vào ngày 22/8, Sư đoàn bộ binh cơ giới 150 RFAF đã chiếm được làng Katrinevka. Mặc dù nghe có vẻ không lớn, nhưng vị trí của nó lại vô cùng quan trọng, khi đây là điểm chốt chặn đường thoát duy nhất của quân Ukraine khỏi bờ nam hồ chứa.

Hãy tưởng tượng viễn cảnh này, có khoảng hơn 3.000 người, với một hồ chứa nước lớn phía trước và vòng vây 3 mặt, UAV bay như ruồi trên đầu và hỏa lực pháo binh liên tục trút xuống, khiến quân Ukraine không có cơ hội để thở. Trong một không gian bị nén như vậy, cái chết có thể đến với họ bất cứ lúc nào.

Mặc dù có tới 3.000 quân Ukraine đang mắc kẹt ở phía nam hồ chứa Kleban-Byk, nhưng tướng Syrsky, Tổng Tư lệnh quân đội Ukraine, lại nhất quyết phản công ở Dobropolye? Nói thẳng ra, họ muốn giữ vững tuyến đường cao tốc T-0514, mở đường tiếp tế từ Dnipropetrovsk đến Slavyansk, và chuẩn bị cho việc phòng thủ Kramatorsk sau đó.

Nghe có vẻ hợp lý, nhưng tướng Syrsky đã rút quân khỏi Konstantinovka để bảo vệ phòng tuyến này, nhưng kết quả ra sao? Quân Nga đã cắt đứt một phần đáng kể hệ thống phòng thủ ở phía đông và phía nam Konstantinovka. Chẳng phải điều này giống như một ván cờ vây, nơi bạn buộc phải chiến đấu để giành một góc, nhưng rồi lại bị phá hủy trung tâm phòng thủ?

Dĩ nhiên, quân đội Ukraine (AFU) chưa đạt được mục đích trong cuộc phản công ở Dobropolye. Họ đã tái chiếm được một số ngôi làng, bắt được một vài tù binh, và gây ra một số thương vong cho quân Nga. Nhưng cuộc phản công của AFU tại đây nhanh chóng “yếu lực”, do lực lượng không đủ.

Theo một số thông tin, nhiều đơn vị cấp lữ đoàn Ukraine hiện tại chỉ có đủ 30% quân số biên chế, và một số đơn vị thậm chí còn "có biên chế nhưng không có quân số". Mặc dù lực lượng tuyển quân của Ukraine (TCC) đã hoạt động hết công suất, nhưng số người huy động rất hạn chế.

Người Nga, nhận ra điều này, họ không tấn công mà chỉ bao vây và thực hiện tấn công bằng hỏa lực, cho đến khi AFU suy sụp tinh thần. Dưới góc độ chiến lược, tuy chiến thuật này không thể giúp quân Nga tiến nhanh, nhưng sẽ hạn chế thương vong, và dần bào mòn quân số của AFU.

Truyền thông Ukraine và Nga đưa tin, AFU đang phản công ác liệt ở Dobropolye. Theo kênh Readovka, quân Ukraine đang tiếp tục nỗ lực đảo ngược tình thế trong các trận chiến gần Dobropolye; nhưng giống như trước đây, các cuộc phản công của họ không thể thay đổi tình thế, bởi đã bị RFAF bẽ gãy.

Mặc dù quyết tâm chiến đấu của AFU, nhằm cắt đứt mũi thọc sâu của Tập đoàn quân 51 RFAF gần Dobropolye, nhưng đều không thành công. Tuy nhiên tướng Syrsky vẫn kiên quyết ra lệnh phản công. Động lực của AFU để tiếp tục các cuộc tấn công bất thành này, bất chấp những tổn thất, dựa trên một số yếu tố:

Thứ nhất, các yếu tố chính trị và tâm lý đòi hỏi tướng Syrsky phải cố gắng bằng mọi giá để xoay chuyển cán cân có lợi về phía AFU. Với tình hình ngày càng xấu đi ở một số khu vực và việc tư lệnh hai lữ đoàn tiền tuyến bị cách chức, AFU không thể để xảy ra thêm một loạt tin xấu nữa, đặc biệt là ở một khu vực được truyền thông Ukraine đưa tin rầm rộ.

Thứ hai, các cuộc phản công trước đây đã tạo ra các cứ điểm kháng cự cho AFU gần các làng Nikanorivka, Suvorovo, Shakhove và Volodymyrivka. Tuy nhiên, các đơn vị xung kích của AFU đã chững lại, bị mắc kẹt trong các vị trí này, và chỉ huy cấp trên phải đối mặt với một lựa chọn: bỏ rơi họ hoặc tiếp tục tăng viện.

Bộ Tổng tham mưu AFU đang chọn phương án thứ hai, hy vọng rằng các đơn vị bị bao vây sẽ có thể tự xoay sở để tiến lên. Đây là một tình huống cực kỳ rủi ro, vì những diễn biến tiếp theo có thể khiến họ bị xóa sổ hoàn toàn. Rõ ràng, phía Ukraine đã sẵn sàng trả giá bằng những tổn thất to lớn cho những bước tiến tối thiểu.

Trang Topwar đưa tin, tướng Syrsky, một lần nữa bị Tổng thống Zelensky đe dọa cách chức, nếu quân đội Ukraine không giữ được Pokrovsk và ngăn chặn nguy cơ Nga đột phá về phía đông. Hiện tình hình ở khu vực Pokrovsk thực sự rất tồi tệ đối với AFU.

Tướng Syrsky đã tái triển khai các đơn vị tấn công tinh nhuệ tại phía bắc Pokrovsk, nhằm mục đích cắt đứt tuyến phòng thủ phía đông Dobropillya. Các cuộc phản công dữ dội hiện đang diễn ra, cả hai bên đều tích cực sử dụng UAV FPV và pháo binh; bên phía RFAF còn sử dụng cả lực lượng không quân chiến thuật và tên lửa đạn đạo chiến thuật.

Mặc dù AFU đang chịu tổn thất nặng nề, nhưng vẫn tiếp tục nỗ lực phản công ở Dobropolye. Tổng thống Zelensky tuyên bố, AFU đã tái chiếm 160 km2 lãnh thổ ở khu vực Dobropolye, trong đó có 7 ngôi làng và chặn đứng cuộc đột phá của RFAF.

Tuy nhiên quân Nga sau khi đánh quỵ lực lượng dự bị do tướng Syrsky triển khai, họ còn tiến xa hơn. Hơn nữa, Pokrovsky cũng có nguy cơ bị thất thủ, vì quân Nga đang hoạt động rất tích cực trong thành phố. Vì vậy, Tổng thống Zelensky đã bóng gió cách chức tướng Syrsky, mặc dù nhiều chuyên gia nghi ngờ điều này. (nguồn ảnh Topwar, Kyiv Post, TASS, Liveuamap).