3 tên cướp giật túi xách chứa hồ sơ khai tử ở Sài Gòn

(Kiến Thức) - Hai chị em đi xe máy dừng mua đồ trước cửa cửa hàng tạp hóa thì bị các đối tượng giật túi xách, bên trong có 20 triệu đồng tiền mặt, sổ hộ khẩu, 1 hồ sơ khai tử…

Ngày 14/10, Đội hình sự đặc nhiệm hướng Nam thuộc Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.HCM vừa bàn giao Ngô Công Toàn (SN 1989), Huỳnh Quang Thái (SN 1991) và Bùi Đại Hải (SN 1983, cùng ngụ quận 10, TP HCM) cho công an để điều tra về hành vi “cướp giật tài sản”.

Trước đó, sáng ngày 9/10, bà Đinh Tuyết M. (50 tuổi) và em ruột là bà Đinh Tuyết P.(40 tuổi, cùng ngụ quận 10) chở nhau đi thăm bệnh cách nhà không xa. Sau đó, hai chị em dừng xe mua đồ tại cửa hàng bán tạp hóa trong hẻm 51 đường Phạm Hùng (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh).

Trong lúc đó, bất ngờ nạn nhân bị 2 đối tượng chạy xe máy giật túi xách bên trong có 20 triệu đồng tiền mặt, sổ hộ khẩu, 1 hồ sơ khai tử và 1 giấy chứng minh rồi tẩu thoát.

3 ten cuop giat tui xach chua ho so khai tu o Sai Gon
 Hình ảnh vụ việc.

Theo bà Đinh Tuyết M., số tiền bị cướp mất là tiền dùng để trả công thợ xây mồ mả cho người thân. Đồng thời, gia đình đang rất cần số giấy tờ để làm thủ tục báo tử cho người thân.

Sau khi vụ cướp xảy ra gia đình nạn nhân không đến công an trình báo ngay mà trích xuất hình ảnh từ camera rồi đăng lên mạng. Dù vậy, từ thông tin trên mạng cơ quan công an vẫn nhanh chóng vào cuộc điều tra, xác minh.

Đến ngày 11/10, các trinh sát hình sự đặc nhiệm hướng Nam đã khoanh vùng và bắt gọn được cả 3 đối tượng gây án. Qua đấu tranh, cả 3 đối tượng đã thừa nhận hành vi cướp giật của mình.

Xã hội còn không biết xếp hàng, còn lâu mới đến được văn minh

 Chúng ta đừng mơ về một xã hội văn minh, nếu như văn hóa xếp hàng còn không được tôn trọng như hiện nay.

Cuối tháng 1/2019, tỷ phú Bill Gates xếp hàng, chờ tới lượt mua đồ tại cửa hàng thức ăn nhanh tại Seattle (Mỹ). Món đồ một trong những người giàu nhất thế giới mua có giá trị vào khoảng 7,68 USD.

Duy nhất đất Việt, 'vỡ trận' vì cả làng 1.000 tỷ kéo nhau lên tỉnh họp

Vắt sữa bò bán, mỗi năm người dân Nông trường Mộc Châu lại chia nhau cả ngàn tỷ. Thế mới có chuyện, cùng lúc 600 nông dân nuôi bò kéo nhau đến dự hội nghị tuyên dương nông dân làm kinh tế giỏi của tỉnh khiến hội trường “vỡ trận”.

Thành tỷ phú từ 2 con bê giá 3 triệu đồng