3 người Việt bị đâm dã man tại Nhật

Một người đàn ông Việt Nam bị giết chết và hai người khác bị thương nặng vào tối 7/9 ở Osaka sau khi 3 người Việt bị đâm dã man tại Nhật.

Vụ việc 3 người Việt bị đâm dã man tại Nhật xảy ra ở một khu chung cư đông đúc cách phía nam trạm tàu điện ngầm Imazato 500 mét trên tuyến đường sắt Kintetsu Osaka.
Theo tờ Japan Times, cảnh sát cho biết cả ba nạn nhân đều là người Việt Nam, với độ tuổi từ 20-30. Những kẻ tấn công họ cũng có thể không phải là người Nhật. Theo cảnh sát, đây là vụ án giết người và đang cố gắng xác minh nhân thân các nạn nhân.
Cảnh sát đã kiểm tra camera an ninh khu vực cho thấy một nhóm đàn ông đã đuổi theo và bao vây một người đàn ông trước khi ra tay sát hại, đánh đập người này. Camera cũng cho thấy những kẻ gây án đã rời khỏi hiện trường một cách bình thản như thể không có chuyện gì xảy ra.
3 nguoi Viet bi dam da man tai Nhat
Hiện trường nơi người đàn ông Việt Nam bị đâm chết trong đêm 7/9 trên đường phố ở Osaka (Nguồn: Japan Times) 
Nạn nhân tử vong sau khi được đưa tới bệnh viện, bị nhiều vết đâm ở bụng và ngực. Hai người khác được cho là cùng tuổi với người đàn ông đã tử vong được phát hiện với nhiều vết thương trên người nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Trong đó, một người được tìm thấy ngay lối vào khu chung cư gần đó. Còn người kia tìm thấy trên tầng 3 tòa nhà.
Người dân cho biết, những kẻ gây án vẫn chưa bị bắt khiến họ rất bất an. Cảnh sát đang điều tra làm rõ vụ việc.

Bàng hoàng phát hiện mẹ và con trai 26 tháng tuổi treo cổ chết

(Kiến Thức) - Người hàng xóm sang đập cửa để hỏi thăm thì bàng hoàng phát hiện  người mẹ và con trai 26 tháng tuổi treo cổ chết.

Theo thông tin ban đầu vụ mẹ và con trai 26 tháng tuổi treo cổ, vào sáng ngày 8/9, không thấy chị Thái Thị Xoan (SN 1991) và con trai là Nguyễn Trọng Đức (26 tháng tuổi) trú tại cụm 3, tổ dân phố 5, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh thức dậy như thường lệ.
Linh tính có chuyện chẳng lành, người hàng xóm sang đập cửa để hỏi thăm thì bàng hoàng phát hiện  người mẹ và con trai 26 tháng tuổi tử vong trong tư thế treo cổ

Tuấn Em bắn thủng phổi bạn gái khi đang ôm nhau

Tuấn Em bắn thủng phổi bạn gái bằng cách chĩa súng vào ngực mình siết cò khi bạn gái đang ôm từ phía sau...

Sáng 8/9, nguồn tin từ cơ quan chức năng tỉnh Kiên Giang cho biết, đã xác định được vì sao Tuấn Em (tên thật Đỗ Thanh Sơn, 32 tuổi, ngụ Phú Quốc) nổ súng bắn 1 phát nhưng làm 2 người bị thương. Người tình của thanh niên này vừa là bị can trong vụ án, vừa là bị hại vì thủng phổi sau phát súng của kẻ chạy trốn cảnh sát.
Theo nhà chức trách, khi Tuấn Em và người tình bị công an vây ráp trong căn nhà vắng chủ ở xã Dương Tơ (Phú Quốc, Kiên Giang), tên này kêu Nguyễn Thị Kim Ngân ra đầu thú một mình nhưng cô gái 19 tuổi không đồng ý. Ngân nói, nếu Tuấn Em tự tử thì cô chết chung rồi ôm người tình từ phía sau lưng.

Kinh hoàng những vụ giết người vì lý do không đâu

Bị chê kiểu tóc xấu, bị nói là hỗn hào, mẹ vợ khuyên làm ăn...chỉ vì những lý do này mà các đối tượng sẵn sàng đâm chết người.

Giết chú vợ vì bị chê kiểu tóc… xấu