3 người cùng nhà bị cây đổ đè chết khi trú mưa

Một cặp vợ chồng và đứa con út ở Đắk Nông bị cây đổ đè chết trong lúc trú mưa, để lại 2 con lớn bị thương ôm nhau đợi sáng trong chòi rẫy.

Sự việc thương tâm trên xảy ra vào chiều 19/4 tại khu vực Ngà Voi thuộc thôn 4, xã Đắk Hà, huyện Đắk G’long.
Theo thông tin ban đầu, sáng 19/4, vợ chồng ông K’Năm (43 tuổi) và bà Ry Rai (43 tuổi) cùng 3 người con 1 tuổi, 3 tuổi và 15 tuổi đi vào làm rẫy tại khu vực Ngà Voi.
3 nguoi cung nha bi cay do de chet khi tru mua
 Người dân địa phương tổ chức mai táng cho vợ chồng ông K’Năm, bà Ry Rai và cháu K’Cao.
Đến khoảng 17h cùng ngày, do trời mưa to, họ không về nhà được, phải vào trú mưa tại chòi rẫy của gia đình ở khu vực Ngà Voi.
Tại khu vực này có môt cây rừng nằm bên cạnh rẫy. Mưa to nên cây bị ngã và đè lên chòi rẫy làm vợ chồng ông K’Năm và cháu K’Cao 1 tuổi chết tại chỗ. Hai cháu lớn bị thương, ôm nhau đợi trời sáng để đi gọi người vào cứu, bởi chòi rẫy ở xa, trời tối lại mưa to.
Vừa sáng, hai chị em cõng nhau đi tìm người để báo sự việc và nhờ giúp đỡ.Hai cháu gặp người quen trên đường và kể lại toàn bộ sự việc. Sau đó, người thân trong gia đình và bà con đã vào đưa thi thể của ba nạn nhân xấu số về nhà mai táng. Hai cháu K’Bơn và H’Hơn được đưa đi điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Nông.
Sau khi biết tin, chính quyền địa phương, lực lượng Công an xã Đắk Nia và các ban ngành đoàn thể đã đến thăm hỏi động viên, hỗ trợ mai táng, đồng thời kêu gọi bà con lối xóm hỗ trợ vật chất giúp gia đình các cháu H’Bơn và H’Hơn...

Nổ nhà chứa gas gần cây xăng, một người chết

(Kiến Thức) - Sau tiếng nổ lớn ở nhà chứa gas thuộc một cây xăng Thái Bình, ngọn lửa bốc lên. Cửa hàng trưởng cửa hàng xăng dầu này thiệt mạng.

Trưa 20/2, tại căn nhà chứa gas thuộc khu vực Cửa hàng xăng dầu số 2, số 52, đường Hai Bà Trưng, thành phố Thái Bình, phát ra tiếng nổ lớn, ngọn lửa bốc lên. 
Nỏ nhà chúa gas gàn cay xang, mọt nguòi chét
 Hiện trường vụ cháy.

Đang trú mưa... bị sét đánh chết

Một cơn dông sét đánh trúng khu chợ tạm làm 1 người chết, 4 người khác bị thương nặng.


Vụ việc xảy ra vào chiều ngày hôm qua tại xóm Bàu Chuốc, xã Bình Chánh, huyện Bình Sơn tỉnh Quảng Ngãi khi 5 người đang trú mưa ở chợ.

Nữ giám đốc chết thảm bên con dao dính đầy máu

(Kiến Thức) - Nữ giám đốc công ty chuyên san lấp mặt bằng ở quận Long Biên, Hà Nội được phát hiện chết với nhiều vết thương trên người.

Vào khoảng 4h30 ngày 20/4, người dân ở ngõ 554 đường Nguyễn Văn Cừ, phường Gia Thụy, quận Long Biên, Hà Nội, bất ngờ tỉnh giấc bởi tiếng ồn ào phát ra từ căn nhà cao tầng, nơi một công ty đang thuê làm trụ sở. Nghe tiếng cãi nhau của đôi nam nữ, họ gõ cửa căn phòng tầng 3 thì bên trong im bặt. Tưởng không có chuyện gì xảy ra, mọi người mới đi ngủ.
Khoảng một tiếng sau, bà Phạm Thu Hương, 46 tuổi, người thuê căn phòng đó, được phát hiện đã chết bên hai con dao vấy máu.