
Khi còn sống, Công nương Diana từng nói: "Gia đình là điều quan trọng nhất thế giới".

Tôi không đi theo những quy tắc trong sách vở. Tôi đi theo hướng của trái tim, chứ không phải trí óc.

Nếu bạn tìm được tình yêu của đời mình trong cuộc sống, hãy nắm chặt lấy nó.

Khi hạnh phúc, bạn có thể tha thứ cho lỗi lầm lớn.

Tôi không muốn những món quà đắt tiền, tôi không cần chúng. Tôi đã có mọi thứ bản thân muốn. Điều thực sự tôi mong muốn là một ai đó ở bên cạnh tôi, làm cho tôi thấy cảm thấy an toàn và được che chở.

Mọi người nghĩ rằng, đến cuối ngày, người đàn ông là câu trả lời duy nhất đối với họ. Tuy nhiên, đối với tôi, một công việc có ý nghĩa quan trọng hơn điều đó.

Cuộc sống chỉ là một cuộc hành trình.

Hãy gọi tôi là "Diana", chứ không phải là "Công nương Diana".


Tôi biết rằng những người mà tôi yêu thương và đã qua đời nhưng linh hồn của họ luôn dõi theo tôi.