1 phụ nữ bị giết tại nhà nhưng chiếc áo cách hiện trường 2km mới khiến công an chú ý
(Kiến Thức) - Theo vị lãnh, huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai gia đình nạn nhân có hoàn cảnh éo le, người chồng bị loà mắt cùng 3 đứa con đều còn nhỏ và đang trong tuổi ăn học.
Ngày 14/10, trao đổi với PV, lãnh đạo UBND xã Thải Giàng Phố (huyện Bắc Hà, tỉnh Lào Cai) cho biết, cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ một vụ người phụ nữ bị sát hại xảy ra trên địa bàn.
Hiện trường nơi xảy ra vụ vợ bị sát hại, bỏ lại chồng lòa mắt cùng 3 đứa con thơ.
Theo thông tin ban đầu, khoảng 1h sáng cùng ngày, chính quyền địa phương nhận được thông tin về việc gia đình anh Ly Seo Th. (sinh năm 1985, trú xã Thải Giàng Phố) đã xảy ra vụ án mạng. Nạn nhân chính vợ của anh Th. tên V. T. C. (sinh năm 1983).
Theo một số nhân chứng có mặt tại khu vực xảy ra vụ án, cách hiện trường khoảng 2km cơ quan chức năng phát hiện 1 chiếc áo khoác nghi của nạn nhân bỏ lại.
Vị lãnh đạo này còn cho biết thêm, gia đình nạn nhân có hoàn cảnh rất éo le, người chồng bị loà mắt, chị C, là lao động chính trong nhà. Gia đình có 3 đứa con đều còn nhỏ và đang trong tuổi ăn học.
Hiện vụ người phụ nữ bị sát hại đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.
>>> Xem thêm video: Một phụ nữ bị tình trẻ sát hại dã man
Sư thầy chùa Quảng Ân bị sát hại: Dấu vết lạ tại hiện trường
(Kiến Thức) - Tại hiện trường, nhiều vết máu văng khắp nền nhà, tuy nhiên, đồ đạc trong phòng không bị xáo trộn nhiều.
Xung quanh xôn xao vụ sư trụ trì và người làm công quả bị sát hại trong chùa, ngày 24/3, trao đổi với báo Đất Việt, lãnh đạo UBND thị trấn Tân Nghĩa, huyện Hàm Tân (Bình Thuận) cho biết, Bộ Công an đã vào cuộc điều tra, xử lý vụ việc này.
Căn phòng nơi xảy ra án mạng. Ảnh: NLĐ
Theo đó, vào chiều cùng ngày, lực lượng của Bộ Công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường để điều tra vụ án. Tại căn phòng xảy ra án mạng, vết máu tung tóe khắp sàn nhà, cạnh một bàn làm việc.
Theo thông tin trên báo Thanh Niên, Đại tá Phạm Thật, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an Bình Thuận, cho biết đây là vụ án hết sức nghiêm trọng. Hiện công an đã khoanh vùng một căn phòng, nơi Thượng tọa Thích Nguyên Lộc (trụ trì chùa Quảng Ân, thị trấn Tân Nghĩa) sinh hoạt để lấy dấu vết trên cánh cửa, nền nhà và các khu vực xung quanh.
Công an cũng đang rà soát tất cả những người liên quan, các mối quan hệ với người bị hại để truy tìm nguyên nhân xảy ra vụ án mạng.
Trước đó, vào chiều tối ngày 23/3, người dân phát hiện Thượng toạ Thích Nguyên Lộc và một phật tử làm công quả tại chùa là Nguyễn Thị Bảo Yến (19 tuổi) tử vong với nhiều vết máu trên người. Tại hiện trường, một người đang trong tình trạng nguy kịch với nhiều với thương là bà Nguyễn Thị Phượng (43 tuổi, mẹ Yến), làm phụ bếp trong chùa.
Chiều 24/3, đại diện Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận cho hay bà Nguyễn Thị Phượng vẫn đang được điều trị tích cực tại Khoa Cấp cứu, chứ không phải đã tử vong như một số tin tức lan truyền trên mạng.
Điều đáng chú ý, ngôi chùa và tài sản của sư thầy không mất gì. Trong phòng ngủ của Thượng tọa Thích Nguyên Lộc không có dấu hiệu bị lục soát.
Được biết, trong chiều ngày 24/3, các tăng ni, phật tử và người dân khu phố 4, thị trấn Tân Nghĩa đang chuẩn bị đám tang cho sư trụ trì ngay tại nơi ông bị sát hại. Cơ quan y tế huyện Hàm Tân cũng đã cử cán bộ đến kiểm tra thân nhiệt những người đến dự tang theo quy định phòng chống dịch Covid-19.
Sư trụ trì chùa Quảng Ân Thích Nguyên Lộc tên thật là Tạ Văn Sửu (quê Quảng Nam, 57 tuổi) đã xuất gia trên 35 năm tại ngôi chùa này. Chùa Quảng Ân mới được xây dựng ngay phía trước nhưng ông vẫn trụ trì tại ngôi chùa cũ.
>>> Xem thêm video: Điều tra cái chết bất thường của sư trụ trì và nữ phật tử 19 tuổi.
Phát hiện hai thi thể tại Lạng Sơn, nghi bị sát hại
(Kiến Thức) - Khi phát hiện mùi hôi thối trong khu phố, người dân đã đổ đi tìm và phát hiện hai thi thể tử vong đã nhiều ngày trong một căn nhà tại khu vực này.
Thông tin ban đầu vụ phát hiện hai thi thể tại Lạng Sơn, chiều 16/8, người dân phố Nguyễn Thế Lộc, TP Lạng Sơn (Lạng Sơn) đã phát hiện mùi hôi thối trong khu phố. Khi đi tìm đã phát hiện hai thi thể gồm 1 nam và 1 nữ trong một căn nhà tại khu vực này.
Tại hiện trường, hai thi thể đã tử vong nhiều ngày và có nhiều điểm bất thường khiến người dân nghi ngờ về một vụ án mạng khiến 2 người này bị sát hại.
Hà Giang: Hai ông cháu nằm bất tỉnh trên vũng máu, nghi bị sát hại
Người dân phát hiện bé trai 5 tuổi nằm bất tỉnh trên nền nhà, gần đó ông nội nạn nhân cũng có nhiều vết thương, xung quanh hiện trường có nhiều vết máu.
Ngày 31/8, lãnh đạo UBND xã Hữu Vinh, huyện Yên Minh (Hà Giang) cho hay trên địa bàn xã này vừa phát hiện 2 ông cháu thương vong với nhiều vết thương trên người, nghi bị sát hại.