Xuân Mạnh U23 Việt Nam tặng 330 triệu tiền bán áo làm từ thiện

Chiếc áo thi đấu của cầu thủ Phạm Xuân Mạnh có đầy đủ chữ ký của các cầu thủ U23 Việt Nam được bán giá 330 triệu đồng. Toàn bộ số tiền này đều dành để làm từ thiện.

Chiếc áo đấu của Xuân Mạnh được bán với giá 330 triệu đồng, số tiền này được dành để làm từ thiện - Ảnh: ĐOÀN HOÀNG
Chiếc áo đấu của Xuân Mạnh được bán với giá 330 triệu đồng, số tiền này được dành để làm từ thiện - Ảnh: ĐOÀN HOÀNG 

Ngày 16/2 (mùng 1 tết), chia sẻ với Tuổi Trẻ Online, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh (CLB SLNA) cho biết, chiếc áo thi đấu tại vòng chung kết U23 châu Á của tiền vệ này có chữ ký của tất các cầu thủ được Hội đồng hương Nghệ An tại Birmingham (Anh) mua giá 10.000 bảng Anh (tương đương 330 triệu đồng).

Trước đó, ngày 1/2, trước khi lên đường trở lại với đội tuyển U23 Việt Nam, cầu thủ Phạm Xuân Mạnh đã tặng chiếc áo cho câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Yên Thành. Sau đó, Hội đồng hương Nghệ An tại Birmingham (Anh) có tên SLNA FC tại Birmingham đã mua chiếc áo này.

Trước khi số tiền này được chuyển về vào đầu năm mới Mậu Tuất 2018, CLB Thiện nguyện Yên Thành cùng Xuân Mạnh tặng cho 130 phần quà các bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Yên Thành.

"Việc tặng áo có chữ ký của đội tuyển U23 Việt Nam cho đoàn từ thiện là dự định tôi đã ấp ủ từ lâu. Hi vọng họ sẽ sử dụng chiếc áo này vào những việc làm có ý nghĩa, mang lại giá trị nhân văn, nhân đạo", Xuân Mạnh nói.

Theo chia sẻ của Xuân Mạnh, trong năm mới Mậu Tuất, anh và Phan Văn Đức cùng CLB Thiện nguyện Yên Thành dự định sẽ tổ chức một trận đấu bóng đá giao hữu nhằm gây quỹ tại quê nhà.

Ngán ngẩm cảnh người hâm mộ U23 Việt Nam bất chấp tính mạng để ăn mừng

(Kiến Thức) - Đành rằng việc ăn mừng chiến thắng là chuyện bình thường, thế nhưng một bộ phận người hâm mô U23 Việt Nam lại có những hành động cổ vũ quá mức cần thiết, gây nguy hiểm cho chính mình và những người khác. 

Chiến thắng diệu kỳ, không tưởng và khó tin của U23 Việt Nam trước U23 Qatar đã khiến người dân như “phát điên, sướng chưa từng thấy”. Ngay sau khi trận đấu kết thúc không lâu, dù đúng vào giờ tan tầm, hàng vạn người đã đổ ra khắp mọi ngả đường hò reo “Việt Nam vô địch”.
Chiến thắng diệu kỳ, không tưởng và khó tin của U23 Việt Nam trước U23 Qatar đã khiến người dân như “phát điên, sướng chưa từng thấy”. Ngay sau khi trận đấu kết thúc không lâu, dù đúng vào giờ tan tầm, hàng vạn người đã đổ ra khắp mọi ngả đường hò reo “Việt Nam vô địch”.  

Đầu xuân Mậu Tuất, thăm trường đua chó số một Việt Nam

(Kiến Thức) - Giống chó được sử dụng tại trường đua chó lớn nhất Việt Nam là Greyhound - loại chó săn có nguồn gốc từ Ireland, giá một con lên tới gần 2.000 USD. Hiện có khoảng 800 con chó loại này được nuôi dưỡng, huấn luyện đặc biệt ở Vũng Tàu.

Môn đua chó giải trí này được du nhập về Việt Nam và chính thức cấp phép từ năm 2001 tại thành phố Vũng Tàu (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu). Trường đua chó ở Vũng Tàu không quá lớn nên từ khán đài, bạn có thể quan sát được từng sải chân của các chú chó.
SVĐ Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu, trường đua chó đầu tiên ở Việt Nam.
SVĐ Lam Sơn, thành phố Vũng Tàu, trường đua chó đầu tiên ở Việt Nam.  
Sau khi phát lệnh, một con “thỏ mồi” được gắn trên đường trượt quanh đường đua sẽ chạy trước với tốc độ luôn nhanh hơn các chú chó, nhưng khoảng cách không quá xa để các “vận động viên” đuổi theo. Mỗi vòng đua dài 450m, có từ 8 - 12 chú chó tham gia tranh tài.
Môn đua chó giải trí đầu tiên ở Việt Nam được chính thức cấp phép từ năm 2001 tại thành phố Vũng Tàu.
Môn đua chó giải trí đầu tiên ở Việt Nam được chính thức cấp phép từ năm 2001 tại thành phố Vũng Tàu.
Hàng nghìn khán giả thích thú khi được xem những "vận động viên" 2 chân tham gia tranh tài trên sân vận động.
Hàng nghìn khán giả thích thú khi được xem những "vận động viên" 2 chân tham gia tranh tài trên sân vận động. 

Bãi biển, đường hoa, khu du lịch... chật kín người ngày mồng 2 Tết

(Kiến Thức) - Sau ngày đầu năm sum vầy bên gia đình, hôm nay mồng 2 Tết Mậu Tuất, người dân bắt đầu xuất hành du xuân khiến nhiều điểm du lịch như biển Vũng Tàu, đường hoa Nguyễn Huệ và các khu du lịch nghẹt kín trong biển người.

Từ sáng đến tận giữa trưa nay mồng 2 Tết Mậu Tuất (17/2), hàng vạn người dân từ khắp nơi dồn dập đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để tham quan, chụp ảnh.
 Từ sáng đến tận giữa trưa nay mồng 2 Tết Mậu Tuất (17/2), hàng vạn người dân từ khắp nơi dồn dập đổ về đường hoa Nguyễn Huệ để tham quan, chụp ảnh.