Xử lý nghiêm cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung tiến sỹ 76 tuổi

(Kiến Thức) - Lãnh đạo UBND TP Hà Nội đã yêu cầu các cơ quan chức năng khẩn trương làm rõ vụ tiến sỹ 76 tuổi bị một cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung.

Sáng 11/11, tại hội nghị giao ban giữa lãnh đạo UBND TP Hà Nội cùng với giám đốc, thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã yêu cầu các sở, ngành tập trung hoàn thành các nhiệm vụ và rà soát chấn chỉnh đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Tại hội nghị, liên quan đến vụ việc tiến sỹ Khanh (76 tuổi, từng giảng dạy tại ĐH Bách khoa Hà Nội) bị một cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung trên đường Trần Đại Nghĩa (đoạn qua ngã ba Trần Đại Nghĩa và ngõ 30 Tạ Quang Bửu - khu tập thể ĐH Bách khoa Hà Nội) xảy ra vào sáng 5/11, Chủ tịch Hà Nội cho rằng, hành vi của cán bộ này là không thể chấp nhận được.
Chủ tịch UBND TP Hà Nội cho biết, UBND TP Hà Nội đã giao Sở Nội vụ phối hợp chặt chẽ với Sở Ngoại vụ, Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội) khẩn trương làm rõ vụ việc trong tuần tới, thông tin về việc xử lý sẽ được trả lời công khai trên báo giới.
Hình ảnh tiến sỹ Khanh bị cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung phải nhập viện trước đó.
 Hình ảnh tiến sỹ Khanh bị cán bộ Sở Ngoại vụ hành hung phải nhập viện trước đó.
Chủ tịch Nguyễn Đức Chung yêu cầu, các sở ngành phải chấn chỉnh đội ngũ cán bộ công chức. Lãnh đạo Hà Nội đã yêu cầu Sở Ngoại vụ họp kiểm điểm cán bộ này. Tại cuộc họp, người này đã thừa nhận hành vi đánh người.
Trước đó, liên quan đến vụ việc, ngày 10/11, Thượng tá Nguyễn Thành Tín, Phó Trưởng Công an quận Hai Bà Trưng (TP Hà Nội), cho biết, ngay sau khi xảy ra sự việc công an phường đã tiến hành lấy lời khai cả hai bên. Theo điều tra ban đầu, nguyên nhân sự việc bắt nguồn từ va chạm giao thông giữa vợ của vị cán bộ Sở Ngoại vụ Hà Nội với tiến sỹ Khanh.

Tỷ phú Sài Gòn xưa chơi ngông cỡ nào?

Ông Nguyễn Văn Hảo, một thương gia, tỷ phú ô tô của Sài Gòn xưa vì quá yêu cải lương đã mở nguyên một rạp hát lớn nhất, 1200 chỗ mang tên mình: Rạp Nguyễn Văn Hảo.

Nằm cách tòa nhà 4 mặt tiền không xa, cũng trên đường Trần Hưng Đạo, rạp Công Nhân được xem là 1 trong những rạp cải lương lâu đời nhất ở miền Nam. Trước khi mang tên Công Nhân, rạp mang tên chính chủ nhân của nó, rạp Nguyễn Văn Hảo...

Ảnh "hiếm có khó tìm" về Sài Gòn năm 1972

(Kiến Thức) - Năm bố con trên một chiếc Honda, đánh cờ caro trên vỉa hẻ, siêu xích lô chở trẻ em... là những hình ảnh "hiếm có khó tìm" về Sài Gòn năm 1972.

Anh
Quý ông và đàn con trên chiếc Honda 67. Hình ảnh nằm trong loạt ảnh Sài Gòn năm 1972 do phóng viên A. Abbas thuộc tổ chức nhiếp ảnh quốc tế Magnum Photos thực hiện.