
Người tị nạn Syria lấm lem bùn đất mắc kẹt ở thị trấn Khirbet Al-Joz, Latakia, Syria. Họ đang chờ để được qua biên giới vào Thổ Nhĩ Kỳ ngày 7/2.

Bé Sheima, 5 tuổi, ngồi trên giường bệnh trong một phòng khám nhỏ ở gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ-Syria ngày 9/2. Do trúng đạn, hai mắt của bé gái đã không còn nhìn thấy ánh sáng.

Một người phụ nữ Syria mang theo hành lý đi bộ ở thị trấn Khirbet Al-Jor. Cũng giống như bao người khác, cô đang “chôn chân” ở khu vực biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ trên hành trình tới “miền đất hứa”.

Người dân Syria xếp hàng chờ đợi tại biên giới Oncupinar ngày 8/2.

Những em nhỏ tị nạn Iraq chơi đùa tại một trại tị nạn ở làng Mabrouka, Ras al-Ain, Syria, ngày 6/2.

Một phụ nữ Syria bế bé sơ sinh tại khu trại tạm bợ gần biên giới Bab al-Salam ngày 6/2.

Bé gái Syria tại khu trại tị nạn gần biên giới Bal al-Salam ngày 6/2.

Cảnh chật chội trong một khu trại tị nạn ở Syria.

Những người tị nạn lấm lem bùn đất ở thị trấn Khirbet Al-Jor.

Người tị nạn Syria chờ nhận chăn ở gần biên giới Bab al-Salam.

Quang cảnh khu trại tị nạn Atma, gần biên giới Syria-Thổ Nhĩ Kỳ, tỉnh Idlib ngày 5/2.

Hai em nhỏ chơi đùa ở khu trại tị nạn Atma.

Bộ quần áo dính đầy bùn đất của những đứa trẻ tị nạn.