Xót xa lý do cụ ông ôm cọc tiền 2 tỷ rải ra đường

Người đàn ông lớn tuổi cầm từng tờ tiền 100 nhân dân tệ tung vào người qua đường. Vừa tung tiền, ông vừa nói: "Chúng không có tác dụng gì cả. Mọi người hãy lấy tiền đi".

SCMP đưa tin, đoạn video được quay ngày 30/6 trên vỉa hè một con phố ở Trùng Khánh, Trung Quốc. Theo đó, người đàn ông trong đoạn video đã cầm từng tờ tiền 100 nhân dân tệ tung vào người qua đường. Vừa rải tiền, ông vừa nói: "Chúng không có tác dụng gì cả. Mọi người hãy lấy tiền đi".
Hành động kỳ lạ này của người đàn ông đã thu hút đông đảo chú ý của người qua đường. Một số người xúm lại khuyên ông hãy cất tiền đi. Một số người nhặt những tờ tiền ông rải ra đường để trả lại.
Xot xa ly do cu ong om coc tien 2 ty rai ra duong
Người đàn ông cầm từng tờ tiền 100 nhân dân tệ tung vào người qua đường. 
Trước sự việc trên, rất nhiều người đã dừng lại để tìm hiểu lý do ông ném tiền ra đường phố. Một lúc sau cảnh sát địa phương cũng có mặt và đưa ông về đồn cảnh sát. Tại đây, ông nói mình họ Vương, 67 tuổi. Ông ném tiền đi vì quá đau buồn trước cái chết của vợ. Bà qua đời một năm trước vì bạo bệnh. Ông Vương nói, sau khi vợ mất, "mọi thứ đều vô nghĩa".
Khi được báo tin, con gái ông Vương cũng nhanh chóng có mặt tại đồn cảnh sát để đón bố. Cô cho hay, sau khi mẹ qua đời, bố từ chối về sống với con, vẫn tiếp tục ở một mình tại căn hộ gắn bó với hai vợ chồng hàng chục năm qua để tưởng nhớ mẹ.
Theo cqnews.net, toàn bộ số tiền mà ông Vương ném đi đã được cảnh sát và những người đi đường nhặt lại rồi đem trả lại cho ông. Tổng cộng, ông đã ném hơn 600.000 NDT (gần 2 tỷ đồng) cho mọi người.
Xot xa ly do cu ong om coc tien 2 ty rai ra duong-Hinh-2
Toàn bộ số tiền mà ông Vương ném đi đã được cảnh sát và những người đi đường nhặt lại để trả lại cho ông. Ảnh: SCMP. 
Con gái ông Vương cũng cho biết sau sự việc này, cô sẽ quan tâm chú ý tới bố nhiều hơn và chuyển tới sống cùng trong căn hộ cũ của ông.
Câu chuyện cảm động của ông Vương sau đó được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội. Đoạn video chia sẻ về câu chuyện của ông Vương đã thu hút được hơn 5 triệu lượt xem trên mạng xã hội Douyin, nhiều cư dân mạng xúc động trước tình cảm sâu đậm ông Vương dành cho vợ và khen ngợi những người qua đường lúc đó không tham lam lấy tiền của ông.

Sốc: Gia đình nuôi 7 con bò ở ban công chung cư Trung Quốc

Vụ việc một gia đình nuôi 7 con bò ở ban công chung cư Trung Quốc khiến người dân nước này vô cùng bức xúc bởi mùi hôi thối và tiếng ồn của những con vật.

Theo Elephant News, một người đàn ông sống trong căn hộ tầng 5 thuộc tòa chung cư ở Nam Sung, Tứ Xuyên, Trung Quốc, nuôi 7 con bò ở ban công. Mùi hôi và tiếng ồn ào đã khiến hàng xóm xung quanh không chịu nổi, phải phản ánh lên ban quản trị tòa nhà.
Soc: Gia dinh nuoi 7 con bo o ban cong chung cu Trung Quoc
7 con bò được chủ nhà nuôi ở ban công tầng 5 chung cư. 

Cư dân trong tòa nhà không chỉ khó chịu do tiếng bò kêu mà còn ám ảnh bởi mùi phân bò hôi thối. Nhiều người phàn nàn rằng hộ dân nói trên đã nuôi bò ngoài ban công chung cư từ lâu. Họ cho rằng nuôi gà vịt trong chung cư còn có thể chấp nhận, chứ nuôi bò thì thật quá đáng vì ảnh hưởng rất nhiều tới cuộc sống của xóm giềng.

Sau phản ánh của người dân trong toà chung cư, các ban ngành liên quan đã can thiệp và yêu cầu chủ nhà nhanh chóng di dời 7 con bò đến nơi khác.

Soc: Gia dinh nuoi 7 con bo o ban cong chung cu Trung Quoc-Hinh-2
7 con bò được chuyển đi nơi khác sau khi hàng xóm phản ánh với cơ quan chức năng. 

Phi cơ đâm vào nhà kho chứa máy bay, 5 người thiệt mạng

Trong lúc hạ cánh khẩn cấp do thời tiết xấu, chiếc phi cơ Cessna 208 đã đâm vào nhà kho chứa máy bay, khiến 13 người tử vong và bị thương.

Trong ngày 17/7, giới chức Ba Lan đã thông báo về việc một phi cơ Cessna 208 đâm vào nhà kho chứa máy bay của một trung tâm nhảy dù ở làng Chrcynno, cách thủ đô Warsaw 45km theo hướng Tây Bắc. Tại thời điểm xảy ra vụ việc, có 13 người đang trú bão trong nhà chứa máy bay.
Vụ tai nạn máy bay khiến 5 người thiệt mạng, trong đó có cả phi công. Ngoài ra, cảnh sát cho biết thêm có 8 người khác bị thương, trong đó có hai người bị thương nặng. Thống đốc tỉnh Sylwester Dabrowski xác nhận trong số những người bị thương còn có một trẻ em.

Khách đến không mua gì, cửa hàng Tây Ban Nha vẫn thu phí

Một cửa hàng tạp hoá lâu đời ở Barcelona (Tây Ban Nha) tính phí 5 euro (hơn 130.000 đồng) với du khách chỉ đến quán để chụp hình hay selfie mà không mua món gì.

Cửa hàng tạp hoá Queviures Múrria ở quận Eixample, thành phố Barcelona, mở cửa lần đầu tiên vào năm 1898. Đây là một trong những cửa hàng theo phong cách "hiện đại" (Modernism) nổi tiếng nhất của Barcelona, chuyên bán thực phẩm cao cấp như rượu vang hảo hạng, tất cả các loại xúc xích, thịt nguội truyền thống của Tây Ban Nha, pho mát…
Cửa hàng Queviures Múrria có mặt tiền nổi bật, đồ nội thất bằng gỗ gụ, bảng hiệu và bảng quảng cáo có từ những năm 1920. Tất cả biến nơi đây trở thành địa điểm thu hút du khách tới chụp ảnh và selfie nhưng không phải ai cũng mua hàng.