Xót thương cặp song sinh vừa ra đời đã mồ côi mẹ

(Kiến Thức) - Sau khi cố gắng sinh 2 người con (bằng phương pháp đẻ thường), chị Lương Thị X. (ở một xã miền núi biên giới khó khăn Lạng Sơn) đã tử vong bỏ lại 2 cháu bé sinh đôi mồ côi mẹ.


Tin tức từ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn cho biết vừa mới tiếp nhận cặp song sinh Nông Văn Đông và Nông Văn Đức (sinh ngày 20/1/2019) từ Trung tâm Y tế huyện Văn Lãng.

Cặp song sinh này vừa ra đời đã mồ côi mẹ khiến nhiều người biết câu chuyện không khỏi xót xa.
Xot thuong cap song sinh vua ra doi da mo coi me
Cặp song sinh Đông và Đức mới chào đời đã mồ côi mẹ. 

Đại diện bệnh viện cho biết, cặp song sinh được chuyển đến viện trong tình trạng hạ thân nhiệt. Các y, bác sĩ đã kịp thời chăm sóc và theo dõi sức khỏe. 

Trước đó, chị Lương Thị X. mẹ của 2 đứa trẻ đã sinh thường lần thứ 3 tại tại trạm y tế xã Nam La và bị tử vong sau đó.

Khi tiếp nhận 2 đứa trẻ song sinh, các y bác sĩ tận tình chăm sóc, hỗ trợ sữa cho các cháu. Nhiều người cảm động trước hoàn cảnh 2 cháu mồ côi còn ủng hộ tiền giúp gia đình vượt qua cơn khó khăn. Hiện, sức khỏe 2 cháu đã dần ổn định.

Theo tìm hiểu, gia đình cặp song sinh có hoàn cảnh rất khó khăn, thuộc hộ nghèo của xã vùng sâu vùng xa Nam La của tỉnh Lạng Sơn. Đây là xã thuộc miền núi biên giới đặc biệt khó khăn của tỉnh.

Anh Nông Văn Quyết (Bố của cặp song sinh) là lao động chính trong gia đình. Cuộc sống đã vốn khó khăn giờ thêm túng quẫn. Vợ mất đi, anh Quyết phải một mình nuôi 4 đứa con, đứa lớn nhất mới có 7 tuổi. Cuộc sống khó khăn chồng chất khó khăn.

Biết được hoàn cảnh của anh Quyết, Bệnh viện đang tiếp tục kêu gọi hỗ trợ 2 cháu song sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Sau 1 ngày kêu gọi, quỹ hỗ trợ bệnh nhân của Bệnh viện đã nhận được gần 5 triệu đồng.

Vợ muốn ly hôn, chồng nổi điên rút súng bắn chết 5 người trong gia đình

Sau khi giết chết vợ và 4 người trong gia đình vợ, tên sát nhân máu lạnh liền bỏ trốn tới khu vực biên giới, có ý định chạy sang Myanmar.

Tờ Khaosod đưa tin, anh Teeraphol Pin-amon, 37 tuổi, đã bắn chết 5 người trong một gia đình sống tại tỉnh tỉnh Uttaradit, Thái Lan vào hôm 13/1 vừa qua. Theo đó, nạn nhân là người vợ đang mang thai 4 tháng của Teeraphol tên là Kanyarat Kingkaew, bố mẹ vợ và 2 người thân tới thăm gia đình.

SH biển “tứ quý 7” đậu mất trật tự ở phòng tiếp dân Đội CSGT

(Kiến Thức) - Trong khi người dân đến liên hệ đóng phạt, làm thủ tục hành chính... để xe đúng nơi quy định thì ngay tại khu vực tiếp dân, lối vào phòng của Đội CSGT Công an quận Phú Nhuận, TP HCM lại xuất hiện chiếc SH biển “tứ quý 7” đậu... mất trật tự.

Trong giờ làm việc chiều 21/1, nhiều người dân đến liên hệ đóng phạt, đăng ký xe hoặc giải quyết những thủ tục hành chính... tại Đội CSGT, Cảnh sát Quản lý Hành chính Công an quận Phú Nhuận (đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận, TP HCM) vô cùng “tức mắt” khi nhìn thấy một chiếc Honda SH biển “tứ quý 7” màu trắng sang trọng, mang biển số (đăng ký quận Phú Nhuận) “cực độc” 377.77 đậu “chảnh chọe” ngay khu vực người dân ngồi chờ làm thủ tục hành chính, trước lối đi vào phòng làm việc, tiếp dân của Đội CSGT.
SH bien “tu quy 7” dau mat trat tu o phong tiep dan Doi CSGT
Nhiều người đến trụ sở Đội CSGT, cảnh sát Quản lý Hành chính, Công an quận Phú Nhuận trong giờ làm việc chiều "tức mắt" khi thấy chiếc SH đậu mất trật tự. 

Người dân thích thú với những gốc mận rừng khoe sắc giữa Thủ đô

Là mặt hàng mới mẻ, lạ mắt xuất hiện trên thị trường cây cảnh Tết 2019, những cành hoa mận rừng có giá từ 7-15 triệu đồng đang khiến dân Thủ đô mê mẩn, tranh mua về chơi Tết Nguyên đán Kỷ Hợi.
 

Nguoi dan thich thu voi nhung goc man rung khoe sac giua Thu do
Chỉ còn gần 2 tuần nữa là đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, các loại cây cảnh, hoa Tết như đào, quất, mai, lan, bưởi, cam,... được bày bán la liệt khắp vỉa hè Thủ đô. Năm nay, tại đường Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội) ngoài mặt hàng đào rừng hút người chơi, thị trường hoa Tết còn xuất hiện loại cành hoa mận rừng khá lạ mắt, khiến dân Hà thành mê mẩn, tranh nhau đặt mua về chưng Tết.