Xin đểu không được, đâm chết người

(Kiến Thức) - Trước vành móng ngựa là 6 gã trai mặt búng ra sữa nhưng tâm can lại thuộc giới giang hồ trộm cắp, cướp giật và sẵn sàng giết người. 

Nhìn những khuôn mặt lầm lì, nhiều người dự tòa thở dài ngao ngán: "Còn trẻ đi xin đểu, lớn một chút thành băng đảng đi cướp, giết trên đường phố, phải trừng trị nghiêm minh mới hy vọng chúng cải tà quy chính và làm gương răn đe trong xã hội". 
6 gã trai mặt búng ra sữa tại tòa.
6 gã trai mặt búng ra sữa tại tòa. 
Khuya ngày 22/10/2012, Nguyễn Văn Hải Phương rủ nhóm bạn gồm Trần Ngọc Em, Trần Quốc Anh, Cao Thanh Tâm, Huỳnh Thanh Sang, Trần Quan Hải (cùng ngụ tại quận 12, TPHCM) đi tìm các cặp tình nhân tâm sự ở những khu vực vắng trên địa bàn để xin tiền đểu. Tâm chuẩn bị một cây gỗ dài, Em bí mật mang theo dao, cả bọn chạy xe lòng vòng quanh khu vực để "tìm mồi". 
Thấy anh Nguyễn Ngọc Vương và người yêu đang ngồi trên xe tâm sự tại lề đường, chúng áp sát xe anh Vương và dùng gậy, dao uy hiếp xin tiền nhưng anh Vương không cho. Chợt có một xe chạy tới, sợ bị phát hiện, Em đã đâm một nhát dao vào sau lưng anh Vương rồi cả bọn tẩu thoát. Do vết đâm sâu gây thủng phổi nên anh Vương đã tử vong. 
Lời khai của bị cáo Em khiến nhiều người dự tòa bức xúc, khi bị cáo cho rằng: "Nghe Phương nói "đâm lẹ đi rồi vọt" nên tôi mới đâm, chỉ là đâm cảnh cáo, không ngờ anh Vương chết...". Chỉ mới là nhát dao "cảnh cáo" đã cướp đi mạng người. Vẫn ở cái tuổi "ăn chưa no, lo chưa tới" mà chúng đã coi mạng người như cỏ rác, làm ngơ luật pháp thì hậu họa sau này để lại cho đời, cho xã hội thật khó lường. 
Xét thấy hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Em tù chung thân, Phương 28 năm tù về hai tội "Giết người" và "Cướp tài sản". Các bị cáo đồng phạm về tội "Cướp tài sản" gồm: Tâm 6 năm tù, Sang và Anh cùng án 5 năm tù. Riêng Hải lãnh 2 năm tù treo, là bị cáo duy nhất thành khẩn khai báo, nhận tội.
Đã có không ít những chuyện đau lòng xảy ra chỉ vì các cặp đôi tìm nơi vắng vẻ trò chuyện, vô tình làm "mồi" cho côn đồ tìm ăn đêm. Bị hại trong các vụ án không chỉ bị xin tiền đểu, cướp giật mà còn bị giết và hiếp dâm... Thế nhưng, một bộ phận giới trẻ vẫn chưa ý thức tự bảo vệ mình, chỉ một chút bất cẩn để lại nỗi đau, sự ân hận cả cuộc đời. 

Công an để lộ bí mật vụ tiệm vàng Hoàng Mai

Theo luật sư Trần Hải Đức, việc công bố hành vi của tiệm vàng Hoàng Mai trong chuyên án “Lừa đảo” của PC45 có dấu hiệu tiết lộ bí mật điều tra.

Luật sư Trần Hải Đức - Đoàn luật sư TPHCM - vừa gửi đến bài phân tích liên quan đến những thông tin mà Công an TPHCM đã cung cấp cho báo chí về việc tiệm vàng Hoàng Mai (384 Bùi Hữu Nghĩa, quận Bình Thạnh, TP HCM) có liên quan đến băng nhóm Philippines lừa đảo, buộc các nạn nhân đến tiệm vàng này đổi đô la và rút tiền.

Tiệm vàng Hoàng Mai nằm tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
Tiệm vàng Hoàng Mai nằm tại quận Bình Thạnh, TP HCM.
Sau đây là bài viết của luật sư Trần Hải Đức:

Giết người chỉ vì 20.000đ

(Kiến Thức) - Nhận án 10 năm tù về tội "Giết người", Trần Đức Hậu (SN 1995, ngụ tại xã Thới Tam Thôn, huyện Hóc Môn, TPHCM) thất thần trước vành móng ngựa. Buông tiếng thở dài, Hậu tra tay vào còng số 8, lặng lẽ rời Tòa xử. 

Bị cáo Trần Đức Hậu tại tòa.
Bị cáo Trần Đức Hậu tại tòa.
Bước lên xe tù, cậu trai gắng ngoái lại nhìn mẹ vẫn đứng chôn chân dưới sân Tòa sụt sùi khóc. Chỉ vì tính ngông cuồng, nông nổi của mình, Hậu đã tự vùi chôn tuổi đẹp nhất của đời người trong chốn lao tù.